1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biết nói thế nào cho a hiểu đây???

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi lonely_cloud, 02/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. taichua

    taichua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Text
    Mình rất hiểu tâm trạng của bạn, bởi mình cũng ở tình cảnh tương tự. Mình tự biết mình rất nồng nhiệt và sinh động trong chuyện abc. Với bạn trai trước, bọn mình có thể chiến đấu anytime, lần nào cũng lên đỉnh Olempia rất trọn vẹn. Cơ mờ cái anh abc hay như thế lại không ổn về tính cách, bọn mình chia tay nhau.
    Bạn trai bây giờ bọn mình đã yêu nhau được 2 năm. Về tình cảm thì rất mĩ mãn, bọn mình yêu nhau kinh khủng và quyết định tiến đến đám cưới. Nhưng mỗi chuyện abc là mình không mấy khi được hài lòng. Anh ấy khá đơn điệu trong chuyện này, ngại sáng tạo, và lười (thích hưởng thụ hơn lao động). Anh ấy cũng không mấy ham (mình cảm thấy vậy, vì anh ấy có thể chay tịnh 7-10 ngày mà không bức xúc gì). Phải nói thêm là mình rất cố gắng để anh ấy hiểu "em thích thế này cơ....", nhưng mà bảo lần nào thì được lần ấy. Sau thì vẫn vậy. Mình cũng chịu khó sáng tạo, để mới mẻ và lôi cuốn anh ấy. Mỗi lần vậy anh ấy rất thích, nhưng cũng chỉ hưởng thụ. Mình không biết phải làm gì???Rõ ràng, về thể chất anh ấy rất khoẻ...(quan niệm về TD của anh ấy hơi bị tra***ional).
    Nói mãi cũng ngại. Làm mãi cũng ngại. Mình đang buông xuôi cùng anh ấy. Tự an ủi là: hai đứa rất yêu nhau, anh ấy tốt, đàng hoàng, hấp dẫn về tâm hồn...Nhưng mình hiểu sâu sắc là mình thiệt thòi, không được cảm nhận hết các cảm giác của tình yêu.
    Hãy cho mình lời khuyên phù hợp với "gia cảnh"
  2. Ch@ien

    Ch@ien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/08/2001
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ cũng là tính người rồi, chia buồn với bạn. Thế này thì cũng là 1 nhược điểm lớn đấy chứ, có khi còn lớn hơn cả nhược điểm về tính nết của cái anh kia!
  3. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    Tớ cho là hắn hiểu, nhưng không muốn làm. Có phải là bạn thích hắn OS không?
    Khi tớ abc với 1 cô, cô ta muốn tớ OS và nói ra cho tớ biết. Tớ hiểu cảm giác của cô ấy nhưng tớ không thích làm vì tớ hơi bị sợ bím, tớ cố gắng fore play vào chỗ khác và hết sức phục vụ bím bằng của quý. Rồi thì cũng có lúc miễn cưỡng cho mồm vào nhưng miễn cưỡng được 1 tí tẹo thôi.
    Cái này có khi là không thể hoà hợp được đấy bạn à.
  4. lanata

    lanata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2006
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0

    Được lanata sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 04/06/2006
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hic chưa đủ lớn mà thông cảm đi mà..........học hỏi dần kinh nghiệm nâng cao ....okie
  6. xuquy

    xuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    sách báo bây giờ đầy ra đó. Kiếm cho chàng ta một cuốn.
    Ra hiệu sách các sách nói về tình yêu, gia đình đó, sách cho các cặp vợ chồng trẻ... Nói chung là nhiều.
    Nếu còn ngại đưa cho chàng thì cố tình sắp đặt để cho chàng tha thấy rằng mình đang đọc cuốn đó, kiểu gì chàng ta chẳng tìm hiểu thêm. Mà tốt nhất là tặng thẳng chàng ta, vừa thể hiện được ý của mình ngay chứ không gặp phải chàng củ chuối thì có đọc thấy chàng ta cũng mặc kệ đó
  7. MrQuack

    MrQuack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có thế mà cũng phải hỏi?
    Lúc nào ABC thì tìm anh trước kia. Sau khi abc abc rồi thì tìm anh phù hợp với tâm hồn ý.
  8. lightningzora

    lightningzora Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mỗi lần chàng định đặt bút viết thân bài thì đẩy bút của chàng lên ép viết phần mở bài : đơn giản mà hiệu quả <= ngôn ngữ của hành động
  9. lonely_cloud

    lonely_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    1/ Bạn trai em không sáng tạo:
    - Yêu và abc abc mà không có sáng tạo thì chứng tỏ hoặc rất kém tinh tế, cái kiểu này sớm muộn rồi mãi thì em cũng chán thôy, vì lần nào cũng như thế, thế thì abc abc có khác gì những việc bắt buộc phải làm hàng ngàu như oánh răng rửa mặt đâu. Dễ hỏng lắm.
    2/ Bạn trai em không nhiệt tình:
    - Nói nhiệt tình thì cần nhiều yếu tố, ví dụ (anh xin lỗi nhé, hỏi hơi thẳng 1 tý) em có xinh không? kết cấu như thế nào? vệ sinh sạch sẽ chứ? các cái này cũng là yếu tố tác động lên sự nhiệt tình của bạn trai em, cái này thì em xem lại mình xem thế nào, biết đâu nguyên nhân không chỉ do bạn em, mà do cả em nữa thì sao?
    Theo anh:
    Nếu bạn em không sáng tạo thì đào tạo hơi khó, yêu nữa hay không là do em, 1 người con gái khó quên 1 anh chàng làm cho cô ấy "sướng", anh chỉ nói thế thôi. Còn nếu bạn em không nhiệt tình mà sau khi xem lại mình em thếy ổn thì có nghĩa bạn trai em không ổn.
    [/quote]
    Uh, cảm ơn những góp ý của bạn. Trong 2 lý do mà bạn đưa ra thì lý do thứ nhất mình nghĩ làđúng. Bởi vì anh ý hơi cổ điển thật. Còn lý do thứ hai thì ....hihi.Dù những lần bên nhau anh ý không làm cho mình thực sự thích nhưng bằng sự chân thành của anh ý dành cho mình, mình biết là anh ý yêu mình lắm nên không có chuyện mình sẽ không yêu anh ý đâu.
  10. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em đưa bút ra chỗ khác và đặt tay của bạn em ra chỗ khác nữa mà em muốn.

Chia sẻ trang này