1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh ! _2_*_3_

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonGoHan_Love_Juliet, 08/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh ! _2_*_3_

    Từ hôm ấy , thời gian đối với tôi như dài ra dằng đẵng ! Tôi trong lòng rạo rực mong chờ đến ngày mình đuợc nói chuyện với cô gái ấy ! ... Và rồi ngày ấy cũng đến , hôm nay tối 30 - 12 trời xe lạnh với những đợt gió lạnh làm tôi rùng mình lên từng đợt ! Không biết có phải vì vậy không hay là vì sao nữa ... hồi hộp quá chăng ! Hì xưa nay mình có biết hồi hộp là gì đâu à ! Sao giờ này lại nghĩ tới chuyện đó nhỉ ! Bỏ qua ý nghĩ ấy , tôi quyết định ra khỏi nhà _ bỏ cái tình cảm ấm cúng gia đình của bố mẹ và em trai tôi đi tới cái tình cảm riêng của mình cần ! Cái tình cảm mà cứ nghĩ tới thôi là tôi cũng làm cho tôi tim đập rộn hơn rồi ! Ngoài trời vẫn lạnh ; gió lùa vào tai vào từng nơi trên da thịt mình song tôi không cảm thấy lạnh mà lại thấy ấm áp như mình đang tìm đến với ngọn lủa ấm nồng của tình yêu vậy ! Bầu trời trong đêm nay từ mau xanh thẫm bỗng từ từ chuyển dần thành xàm , từng  giọt mưa bắt đầu rơi ; môi lúc một lặng hạt ! Bây giờ tôi đã cảm nhận đuợc cái rét như cắt của đêm đông ! Điều này không làm vơi đi lòng tò mó của một kẻ đang si mê đi tìm đến nơi hạnh phúc của nó ! Tối cuối năm , chả còn ai mở cửa hàng , họ đều trong ngôi nhà ấm cúng của mình ! Chỉ còn mình tôi lang thang buớc đi trên đuờng , lòng buồn ruời ruợi ! Nhưng là con trai tôi không thể nào rơi xuống nhưng giọt nuơc mắt ! Đi hồi lâu cuối cùng mình đã trở về mái nhà thân yêu hồi nào không biết ! Trong nỗi buồn sâu thẳm , tôi cứ thế bước vào nhà mặt cúi gằm xuống đất và đi thẳng lên phòng mình ! Tối hôm đó , tôi cứ nghĩ suốt không biết cô ây có thất vọng vì mình không đây ! Tôi mong cô ấy thông cảm ! Rôi tôi nghĩ về cô ây nhưng hình ảnh lóe lên rồi khắc sâu vào tôi ! Tôi không nhìn rõ được cô ấy song từ ấy tôi cảm nhận ra đôi mắt gợi một nỗi buồn sâu lắng chứa đựng ở một con người tội nghiệp ! Tôi mơ về chuyện sau này rồi thiếp đi lúc nao không hay ... A sáng rồi ! Hôm nay sáng mồng một tết ! Đuợc nghỉ một ngày tha hồ mà chơi ! Ôi còn chuyện Uyên uyên thì sao ! Tôi nhanh chóng dậy rửa mặt và làm tất cả những công việc buổi sáng để đi cho nhanh mà ! Mở cánh cửa sổ tôi cảm nhận từng ánh nắng le lói ấm áp , trong tôi như có một tình yêu cuộc sống tràn ngập ! Một ngày mới , một ngày tuyẹt đẹp khác hẳn những ngày mấy hôm trước ! Hi vọng vào cuôc đời tươi đẹp tôi cất lên tiếng hát ... ngoài kia cùng hòa nhịp với nhưng chú chim nhỏ nhảy nhót ! Tôi vui hơn bao giờ hết ! _ Con chào bố mẹ ! Tôi bươc đi ra khỏi nhà không còn gì cản bước tôi đi thẳng đến bưu điên ! Nhanh chóng nhờ dịch vụ gọi số cho mình ! Cầm máy , tôi cảm thấy lạ vô cùng ! Đúng rồi đây là lần đầu tiên mình nói chuyện vời một người con gái qua điện thoại một cách riêng tư như vậy này ! Đầu dây bên kia nhấc máy ! Tôi nghe được tiếng nói cao của một người đàn ông ! Chắc là anh của cô ấy _ tôi nghĩ vậy ! Tôi nói : cho cháu gặp Uyên uyên một chút được không ạ ! Tôi nghe rõ tiêng gọi ! Cô ấy cầm máy ! Alo _ ai đấy ạ ! _ Chị có nhận ra em không ! Hôm qua em đi chơi vơi các bạn nên không gọi điện cho chị được chị thông cảm nhé ! Mà chị còn nhớ em đấy chứ ! hì ! _ Um chị nhớ rồi ! hôm qua đi chơi với bạn gái hả ? _ Chị này em con nhỏ mà làm gì có bạn gái cơ chứ ! _ Thiệt hả , hìiTôi cảm nhân được từng giọng nói của cô ấy ! Nó hay thật , nó dường như cuôn hút tôi rất nhiều ! _ Thế hôm nào định đến chị chơi đây ! _ Đến chị chơi á ! Tôi hết sưc ngạc nhiên về cô ấy ! Lạ thật đấy ! Một người con gái tôi chưa từng thấy bao giơ cả ! Chính vì vậy tim tôi đập rộn hơn bình thường nhiều ! _ Ừ hôm nào nào ! Nói đi a ! _ Vâng được rồi ! Em sẽ đến ! Có lẽ thứ 4 nhé hôm đấy em mới rảnh chị ạ ! _ Chị sẽ chờ em ! Nói thật tôi muốn nói chuyện với cô ấy thật nhiều nưa ! Nói về chuyện khác nữa cơ ! Chuyện tình yêu ... cô ây nói cô ấy còn buồn nhiều lắm vì vậy tôi cũng chả vui gì ! Nói chuyện hồi lâu , tôi chuyện muôn nói thì không dám nói mà làm gì còn chuyện nưa đây ! Chắc cô ấy cũng bận ... Chào hẹn gặp lại chúng tôi gác máy ... không biết cô ấy thế nào nhưng tôi buồn ra mặt ! Tôi lấy xe đạp thẳng tới nhà thằng bạn thân nhất ! Rủ nó đi chơi cho đỡ buồn ! Nói thật chuyện trong lòng tôi muốn kể với mọi người để nhẹ nhõm hơn nhưng sợ họ nói tôi hâm hiw ngại vậy mà tôi chả dám nói ! Ngày hôm nay qua nhanh thật , tôi lại sắp kết thúc một ngày nữa rồi ! Mai lại phải đi học , trong lòng ngổn ngang tâm sự mà phải giữ kìn ! Lại còn cái hẹn nữa chứ ! Đây là lần đâu tôi hẹn với một cô gái ! Đế lúc đó biết nói những gì đây ! Tôi run run ...
      _________________________*3*__________________________Những ngày tiếp đó không hôm nào mà tôi không nhớ tới cô ây ! Tôi muốn thấy cô ấy rất rất nhiều  ! Nhưng mà thật sự tôi tự cảm thấy mình xấu quá không biết thế nào đây ! Nỗi lo sợ của tôi thật sự đến vào cái ngày ấy ! Cái ngày thứ 4 đã đến rồi ! Tôi lưỡng lự lắm chả biết nên đi hay không ! _ Đi chơi không ... ! A một người bạn cùng lớp dủ mình đi chơi ! Vì cũng hơi run chả biết thế nào ! Tôi đang đứng giũa hai dòng nước chọn dòng nào đây chẳng lẽ lại để nước trôi sao ! _ Um đi thì đi ! Tôi chả biết tại sao tôi lại chọn đi chơi nưa vì tôi xưa nay có thích đi chơi lắm đâu tất nhiên trừ là đá bống môn tôi mê nhất ! Đi với các bạn tôi chả biết tôi đang đi đâu nữa , lòng thì buồn quá ! Thời gian hẹn cứ trôi qua mà tôi vãn còn run run sao ấy ! Trong nhưng ngày tiếp theo tôi giận mình thật sự ! Tôi mong nhanh nhanh đến ngày thứ 7 để lại đươc nói chuyện với cô ấy ! Tâm sự với cô ấy mong cô ấy thông cảm ! Và hơn đó tôi mên giọng nói đó quá rồi ! Ngày xưa nói : yêu nhau qua lời nói mến nhau qua nụ cười ! Tôi đã từng gạt đi mà nói rằng : xinh đẹp thì yêu thôi chứ cười mới nói gì ! Đến giờ tôi mới hiểu thế nào là sự thu hút của lời nói phụ nữ ! Chiều thứ 7 , đi học về tôi muôn tạt ngay vào bưu điện để gọi cho cô ây ngay ! Trong mình lại hồi hộp rồi ! Tôi lại có cảm giác run run ! Cô ây cầm máy ! Tôi cảm nhận được giọng nói của cô ây ! Hôm nay nó buồn hơn hôm truớc chẳng lẽ vì tôi ! Tôi cười khì một cái vì dường như đó là một sự ngộ nhận ! _ Chào chị ! _ Sao hôm trươc em không đến à ! Chị chờ em lắm đó chị buồn lè ! _ Em xin loi chị nhiều nhiều ! Em cũng muốn đi lắm nhưng mà có việc bân ạ ! _ Bận gì lại đi chơi à ! _ Không mà chị ! _ Thế bao giờ định đến chị đây ! _ Đàn ông con trai nói là làm lè đúng 6 giớ tối thứ 4 tuần sau nhé chị ! _ Đàn ông con trai nói lần hai hả hi hi ! Cả hai cùng cười rồi !Chúng tôi nói chuyện một chút thôi nhưng cũng làm cho tôi vui lên rất nhiều ! Song trong long tôi vẫn khó nghĩ chuyện của mình ! _ Nhưng mà em xấu lắm chị a ! Chị cười em thì sao ! Em ngại lắm đó ! _ Trời ơi con trai Ha Nội gì mà nhát thế ! Đừng lo với chị chỉ cần tốt thôi chứ xấu đẹp gì ! Lời nói ấy giúp tôi nhiều phần can dảm ! Tôi quyết tâm và thề với bản thân lần này quyết phải đi ! Thời gian trôi thật nhanh ! Tôi chuyên tâm vào học hành để có thể đi chơi ! Dù chỉ là một lần trong đời ! Hôm nay thứ4 , ngay từ buổi sáng tôi đã cảm thấy rất lạ rồi : hồi hộp hay vui sương đây và chắc chắn có thêm chút gì run run dợ sợ ! Tôi từ nhỏ có quan tâm đến vẻ bề ngoài của mình bao giờ đâu đến hôm nay ai đã làm tôi thay đổi ! Tôi đã bắt đầu biết ngắm vuốt bản thân mình ! Đóng bộ mới nhất va diện luôn đôi giay của ba mới mua ! Hì hì mình trông cũng chả đến nỗi làm ai sợ cả ! Trong suốt giờ học hôm ấy tôi muôn thời gian trôi qua thật nhanh ! Đê tôi đên với cái mình mong đợi ! Đap xe thẳng một mạch đến chỗ cô ấy ! Ki túc xá đây rôi ! Mạnh ran bước lên trên ! Tiên thẳng vào phòng ! Tôi hỏi ! _ Chào cho em hỏi chị Uyên uyên có nhà không a ! _ Uyên uyên hả ! Uyên uyên có việc bận về nhà rồi em a ! Trong lòng tôi như hụt hẫng ! Tình cảm trong mình như có xáo trộn ! Tôi chào tất cả rồi ra về ! Tôi không về nhà ngay ma vẫn còn lang thang trên đường phố , rồi lại tạt vào quán internet để chat cho đỡ buồn ! ... [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG] Tôi muốn khóc quá ! Nhưng lại kiềm chế được ! Cũng như mọi lần buồn tôi về đên nhà mà không hay biết ...                                                      Bye bye hẹn gặp lại ! M

    ĐứcTâm

Chia sẻ trang này