1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh ! _4_

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonGoHan_Love_Juliet, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh ! _4_

    Cả tối hôm ấy là địa ngục đối với tôi , tôi nằm buồn nghĩ ngợi hoài , phải chăng tôi đã khóc ! Chuyện gì đang diễn ra với tôi thế này ! Tôi xưa nay là một người được bố mẹ thương yêu chưa phải khóc bao giờ huống hồ không bị ăn đòn lại mít uớt vậy thì lạ quá !
    Tôi tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy đang bên tôi xin lỗi tôi và âu yếm với tôi , tôi hạnh phúc và tìm đến với hạnh phúc của một người đang yêu!
    Sáng ra tôi cũng không còn buồn như tôi hôm qua nữa ! nhưng vẫn còn khắc khoải tâm tư ! Tôi không vui nhưng nghĩ về chuyện tối qua mình nghĩ và mơ tôi nó lại giúp tôi không buồn !
    Trong nhưng ngày sau đó tôi lại trở lại với việc học vì nó giúp tôi bớt suy nghĩ tương tư đau khổ !
    Cuối cùng đến ngày cuối tuần , hoc xong tôi dường như không còn giư bình tĩnh trong mấy ngày rồi ! Tôi lao vụt ra bưu điện gọi thẳng về nhà cô ấy ! Hôm nay tôi không còn có cảm giác run run khi nói chuyện nựa ! Cô ây nhận máy tôi cảm nhận toàn bộ hơi ấm tình cảm của cô ây va danh cho cô ấy nhưng lời nói trách yêu ! Tôi không còn buồn đưọc nữa cũng chả giận được nữa khi nghe cô ấy nói ! Trời sao mình lại bị quyến rũ dễ dàng vậy chứ ! đã gặp nhau lần nào đâu mình cũng chưa biết mặt cô ấy nữa ! Sao mình lại yêu được ! Khó nói thật !
    Cô ây nói :
    _ Chị xin lỗi nhé lần trước có việc bận chị phải về nhà gấp không đợi em đươc a !
    _ Vâng ! Chị bận gì đấy a ! Bận lắm không hả chị !
    Chị rảnh chưa a !
    _ Rồi lấn sau em đến thế nào chị cũng chờ đươc ! Em có biết chị muốn thấy em như thế nào không ! Chị nghĩ về em nhiều lắm đó nhen !
    _ Em cũng vậy chị có biết em nghĩ như thế nào không ! Em nghĩ có một ngày ... ! Mà thôi sau này sẽ chứng minh chị a !
    _ Vậy à nghe hay đấy ha chị chờ xem hì hì !
    _ Hôm nay đi đâu mà muộn rồi mới điện cho chị a !
    Chơi với bạn gái hả ! Phải không đấy !
    _ Em nói rồi mà em chưa có đâu !
    _ Hôm nào đến chị giới thiệu cho chịu không !
    _ Chụi liền nhưng có chắc ưa em không a !
    _ Rồi sẽ biết !
    _ Em cung biêt rồi ! Em chờ bao lâu cũng được chỉ sợ có ngươi chả thèm thôi !>..... !
    _ Thôi muộn rồi về nhà đi ! Đi cẩn thận nhé !
    Những lời nói êm dụi xoá tan đi nỗi buồn của tôi trong lòng chan chứa tình yêu ! Một thứ tình cảm mà mình tưởng mình đã biết từ lâu song bây giờ mới cảm nhận nó một cách thật sự !
    Chúng tôi chia tay hẹn thứ 5 tuấn sau la ngay mà tôi đươc nghỉ hoc thêm sẽ gặp nhau !
    Cũng như lần trước lần này thời gian qua nhanh rồi đọt nhiên đứng lại chậm rì vào ngày cuối ấy !
    Lần này tôi ngắm vuốt kĩ lắm ! Trông bảnh hơn trươc nhiều nhiều ! Trong lớp hôm nay con xem tôi như một hiện tượng lạ ! Hì ghê quá ha !
    Kết thúc 5 thế kỉ môn học tôi đi tới tình nồng say của mình ! Trên đường đi tôi nghĩ rất nhiều về chuyện sắp tới ! tôi không biết cô ấy thế nào ! Nhìn nhận mình ra sao ! Tôi mong cô ấy nhìn tôi như một người đàn ông thực thụ ! Một ngươi mà cô ấy có thể dựa vào mình , một ngươi yêu của cô ấy trong tương lai !
    Con đường quen thuộc đưa tôi đến my love !
    Đứng dưới sân tôi tưởng tượng mình là Romeo đúng như chuyện , tôi đến cầu hôn nàng Juliet xinh đẹp của lòng mình !
    Tôi mạnh rạn bước tới ! Tới cửa tim tôi bắt đầu thổn thức mạnh ! Tôi lại bắt đầu run !
    Không cản nổi con tim mình tiến thẳng vào ! Tôi ngại nhất là hỏi về nàng mà nàng lại chính là ngươi hỏi ! thế thì vô duyên quá !
    Tôi vào :
    _ Em chào các chị ! Chị ơi chi Uyên uyên có ở đây không a !
    _ Chị ấy kia kìa !
    Tôi ngước mắt lên nhìn ! Tôi nhìn thẳng vào con mắt của cô ấy đúng như người ây trong mơ của tôi ! Vẫn con mắt nồng ấm ấy an ủi và dành những lời thương yêu hôm nào cho tôi trong mơ ! Mắt tôi như nhoà đi tôi chưa kịp nhìn hết cô ấy song cung x cảm nhận được vẻ đẹp yêu kiều của cô ấy ! Tôi chả hiểu sao lại cúi mặt xuống ! Sự ngượng ngùng của một kẻ đang yêu chăng !
    Tôi hạnh phúc !
    Song cảnh này sẽ đưa tôi đến đâu ! Bye see again ! Chúc các bạn một ngày vui !

    ĐứcTâm
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Em hiêu rồi anh ah!
    Who Give Me The True Love?

Chia sẻ trang này