1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh !

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi SonGoHan_Love_Juliet, 07/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SonGoHan_Love_Juliet

    SonGoHan_Love_Juliet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào để em hiểu lòng anh !

     Mặt trời từ từ biến mất , mây đen kéo đến một nhiều ! Một mình tôi lẻ loi đi trên đường phố ! Trong lòng tôi đang rất buồn vì chuyện tình cảm của mình tan vỡ ! Lả lướt vài vòng cuối cùng tôi cũng quyệt định dưng lại ; tôi quyết định vào internet ! Một trò mà tôi mới thử một lần gì đó ! Bất mãn với tình yêu , tôi chỉ định vào xem cái gì đó cho đỡ buồn thôi ! Đến nơi , chú Thắng chủ cửa hàng nhanh chong ra giúp đỡ tôi cất xe và xếp máy cho tôi ! Mới lam quen nhưng ma tôi rất ngại hỏi về dich vụ này ! Chính vì vậy mà tên nick mà tôi còn không biết đổi nữa ! Tôi luôn phải chat với nick đã có sẵn trong may rồi ! Tất nhiên nếu nó là nick con trai ! Hôm nay ; nick cua tôi là Rômeo _ a hay đấy ! Tôi bắt đầu vào chat với ... một lúc rồi lâu lâu rất lâu mà chả có ai chat cùng với tôi cả ! Tôi bưc mình lắm ! Nghĩ : cái trò vô bổ này làm mình mệt óc quá ! Tắt đi giờ ...  Tôi bỏ qua nó mở vài trang thể thao ra xem ! Rồi cũng chán dần dần ! Tôi đã có dự định trả tiền để ra về !   Thoáng ... tôi định đẩy tắt đi cái trang chat ấy ! A vẫn còn một người nói chuyện với mình đây ! Tôi định chào vĩnh biệt con người ấy và mong phép lạ sẽ gặp lại họ ! Bởi vì tôi nản quá muốn về lắm rồi !    Phù Thủy ...! A cái tên nghe ngộ ngộ ấy hay thật !  _ Rômeo hỡi chàng ơi ! Sao chàng nỡ bỏ thiếp một mình thế này hả chàng ! Thiêp buôn quá lè ! Lời lẽ mới lạ quá , từ bé đến giờ tui chưa bao giờ nghe cả ! Mình là chàng sao ! Ngộ quá !   _Đâu có mà Juliet nàng ơi ! Anh có đi đâu a ! Anh chỉ nhậu với bạn tí thôi mà ! Chẳng lẽ muốn giữ anh cho mình em thôi sao !  _ Vâng ! Chàng đi uống bia ôm đấy a !  _ Anh đâu dám a ! Chẳng lẽ mình nghĩ anh hư như vạy sao !  _ Thế thì anh mau mau về đây với em đi nào ! Băt chuyện một hồi ! Tôi cảm thấy rất lạ ! Chưa bao giờ mình lại có cảm giác này ! Mình bồi hồi chờ từng câu nói của Juliet ! Hay that day ! Bởi vì tôi chưa hề có cảm giác này ngay cả khi nói chuyện với mà người mà mình tưởng mình yêu ! Thời gian bên cô ầy qua mau thật ! chúng tôi cũng dần dần tìm hiểu về nhau ! Tôi biêt được tên cô ấy là : Uyên uyên ! Năm nay đã 22 tuổi rồi ! Trời ơi chả biết tại sao lúc đó tôi lại hụt hẫng nưa ! Cái cảm giác không dễ gì tả nổi ầy làm tim tôi đập rộn hơn va hơi run tay ! Cô ấy hơn tôi đến 5 tuổi ! Cô ấy nói : thế thì Juliet quá già rồi !   Mình cũng chả biết nói gì hơn nữa ! Vậy thì chúng ta vẫn có thể là bạn mãi mãi của nhau ma !   Cô ấy đồng ý ! Tìm hiểu sâu hơn ! Tôi biết  về cô ấy nhiều hơn ! Cô ây là người Thanh Hóa ! Đang học đại học quốc gia Ha Noi ! Sống xa gia đình nhiều lúc cô ấy nhớ mẹ lắm ! Tôi cũng chả biết nhớ là gì vì từ nhỏ tôi biết xa gia đình là gì đâu !   Tôi cũng biết thêm cô ấy gặp chuyện buồn về tình yêu ! Cô ây nói ! Người ta mới bỏ chị rồi ! Tôi hiểu được nỗi buồn và thông cảm với cô ấy rât nhiều ! Từ lâu măc dù con nhỏ nhưng tôi đã mong có một người con gái để mình thuơng yêu suốt đời ! Và sẽ không bao giờ xa nhau ! Chuyện bỏ người yêu trong tôi lúc này la một cái trò dở tệ của nhưng kẻ sở khanh ! Chả hiểu sao tôi mong uớc thế chỗ đó để làm tất cả vì cô ấy ! Lạ quá ; mình đã biết gì về cô ấy đâu ! Vả lại mình còn nhỏ như vậy liệu cô ấy sẽ gạt bỏ nó như thế nào đây ! Lúc ấy có lẽ tôi lại buôn thêm mà thôi ! Chính vì vậy tôi chả dám nói lên lời trong lòng mình !   Tôi cảm nhận đuơc nỗi buồn của cô ây ! Cô ấy nói cô ấy phải về và hẹn tôi gọi điện thoai cho cô ấy vào tối cuối năm !   Nhưng ngày gần tết rồi ! Tôi muôn cô ây thật vui va tôi tự nguyện làm tất cả vì cô ây ! Tôi quyết tâm xóa đi hình bóng còn vuơng vấn trong cô ây ! Tôi chia tay nhau ! Hẹn gặp lại trong năm mới ! Cái rét cuối năm như cắt song trong tôi lúc này nồng ấm một ngọn lửa lòng ! Nó giúp tôi chả cảm thấy rét là gì cả ! Trong lòng lâng lâng một tình cảm khó tả của người con trai mới lớn ! [​IMG]                                                    Hẹn gặp lại các bạn dịp sau [​IMG]

    ĐứcTâm

Chia sẻ trang này