1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết phải nói làm sao với anh???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi RedButler, 20/12/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RedButler

    RedButler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2010
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiếu sóng gió, nhiều giận dỗi, chúng mình lại bên nhau mặc dù độ nồng nàn không đong được đầy như trước.
    Giây phút bên nhau, anh chợt hỏi: "Em đi khám bác sĩ bảo sao?". Em im lặng... Anh lại huých tay và hỏi lại, em vẫn im lặng...anh nghĩ em không nghe thấy... và lại nói rõ hơn: "này, em có nghe anh nói gì không đấy". Tại sao em lại không nghe, em nghe rất rõ từng từ một, nhưng em không biết trả lời anh thế nào. Rồi em nói: "cơ mà em tưởng anh đọc hết rùi chứ?". "Anh có đọc nhưng đâu biết bác sĩ nói gì?". Phải, em đã biết anh biết chuyện từ lâu vì không gian là của chung chúng ta và vì anh quá nhạy cảm và thông minh, nhưng chắc tại không thấy em nói nên anh cũng không tiện hỏi, anh biết em có lí do để giấu chuyện đó.
    Anh hỏi, nhưng em vẫn không biết nói gì và vẫn im lặng... Em tìm cơ hội để có thể giúp mình đủ can đảm, giúp mình cầm tay anh đi theo lối mình đang đi...
    Anh có thể thấy nhiều lúc em như trầm cảm, có thể là anh cũng biết em đang suy nghĩ những gì. Em yêu anh và em sẽ cố gắng hết sức mình, nếu không được thì...
    Em rất thích câu 30 không phải là Tết, vì theo em nó có một ý nghĩa khác mọi ng vẫn nghĩ. Anh thông minh lắm, chắc anh cũng sẽ hiểu em nghĩ gì thui....

Chia sẻ trang này