1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biết phải nói sao đây

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi okio, 17/05/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cứ yên tâm mà đi ngủ đi. Có gì mai anh nói sau. Đàn GÀ trong đầu chú bắt đầu nổi dậy rồi. Cái gì mà hụt hẫng rồi sa đọa ... Chú có phải là thánh nhân hay thần tượng trong lòng em nó đâu mà hụt với chả hẫng. ĐỪng nói với anh là chính chú đang hụt hẫng và chuẩn bị những bước đi xoắn quẩy đấy.
  2. dichvunemda

    dichvunemda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Uầy =))

    Trong này có một ổ mấy thằng ki bo đang tự sướng với nhau =)) =))
  3. uissvssv

    uissvssv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ném tốt thế =))

    Với loại gái này là dễ thịt nhất, nhưng anh e là sau khi chú nghe vấn xong thì cả chì lẫn chài cũng mất luôn :))
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Bỏ cái niềm tin của bạn sang một bên đi, thật hay giả phải qua khó khăn, thử thách mới kết luận dc. Chứ vài ba tuổi đầu, tiền bạc rủng rỉnh, gia cảnh đầy đủ, việc thì thầm vào tai mấy lời "thật lòng" mùi mẫn ai chẳng làm đc.

    Chuyện sa đọa, nên đánh giá xem có phải bản tính cô ấy như vậy ko? Hay là chỉ nhất thời ham chơi nông nổi, bị lôi kéo. Hãy cho cô ấy thời gian thay đổi. (khoảng 1 tháng). Bao dung, quan tâm nhưng luôn giữ lập trg cứng rắn, quan điểm rõ ràng.
    Cứ như bác Li với a Chung thì quá là vô tâm. Biết đâu cô ấy cũng nghĩ là "để thử xem tình cảm của anh ấy thế nào". Thấy người mình yêu thg tự nhiên ham chơi, bê tha, chẳng lẽ bản thân mình ko buồn, ko suy nghĩ hay sao?

    Cái từ "chốt hạ" là bạn muốn thế nào đấy?


    Mà số vụ ca cẩm bị gái hỏi tiền dạo này cũng ko phải ít nhỉ. Nghề bán hoa vẫn đông người đi làm.
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Tối qua định phân tích trọn vẹn vấn đề nhưng thấy chú xoắn em CÁO kia quá nên đợi cho chú bình tĩnh lại, hôm nay anh mới viết nốt.

    Thực ra chuyện con gái năm nhất ĐH ham ăn ham uống, mua sắm quá tay, chơi bời quá độ ... cũng không phải là chuyện gì quá to tát. Tin nhắn hôm qua chỉ là đòn thử phản ứng của CÁO. Chú đặt tình huống ngược lại : Giờ nếu chú ăn chơi, lô đề, học hành sa sút ... Bỗng một hôm nhận được tin nhắn của CÁO " Em rất thất vọng về anh ... ĐỪng tìm em nữa". Chú sẽ phản ứng thế nào. Gọi lại ngay và hỏi han xem vì sao lại như vậy hay chỉ trả lời 1 câu : "Uh."

    Câu trả lời "Uh" mà chú nhận được tối qua nói lên 1 điều : trong mắt CÁO, chú chả là cái quái gì, chỉ là công cụ để giải trí (ôm hôn) và có thể nhờ cậy 1 chút về tiền bạc khi cần. . Chú có thể tự lừa gạt bản thân rằng : CÁO có tình cảm với em. tình cảm của CÁO là thật, là chân thành ... Tùy chú thôi. Thêm 1 điều nho nhỏ, chú chưa hề bị CÁO lừa gạt chiếm đoạt tài sản hay lừa tình nên nghĩ đến chuyện : CÁO lợi dụng, CÁO coi mình là cây ATM là 1 sự áp đặt vu khống.

    Tuy nhiên, với 1 cái nhìn bao dung, rộng lượng ... Đây là thời điểm chú cần phải coi CÁO như đứa em gái của mình. Hành động với tinh thần : Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

    Chiều thứ 7 hoặc sáng CN, hẹn CÁO , VÍ dụ :
    == GÀ : Em à, tối nay mình gặp nhau 1 lát ở quán CÂY SI. Anh có việc quan trọng cần nói với em.
    == CÁO : Sao bảo là không gặp nhau nữa, giờ còn tìm tui làm gì...
    == GÀ : Ái chà, em có trí nhớ tốt đấy. Ý anh lúc đó là không gặp nhau nữa trong vài chục giờ, vài trăm phút ... Em có phải là kẻ thù không đội trời chung hay hồ ly, yêu quái đâu mà anh phải đoạn nghĩa đoạn tình, sợ chạy mất dép đến mức như vậy.
    == CÁO : (đoạn này có thể CÁO sẽ nói bận này bận nọ hoặc làm giá kiểu : để em xem đã hoặc từ chối thẳng thừng : em không muốn gặp anh)
    == GÀ : (Giả điếc, giả vờ điện thoại có vấn đề) ... Hả, em nói to hơn được không ... Sao tự nhiên nói nhỏ thế ... A lo, em nói to hơn xem nào ... Alo ... CÒn nghe máy không đấy .... Thôi, có gì tối anh gọi lại.

    Tối cứ phi thẳng đến nhà CÁO, tầm 7h , 7 rưỡi hoặc căn giờ em CÁO vừa ăn cơm xong. Dẫn em nó ra địa điểm riêng tư mà nói chuyện . (Nếu không tìm được 1 quán xá rộng rãi, yên tĩnh thì chỉ cần chuẩn bị 1 ít trái cây, bim bim, ngô bung hoặc 2 ly trà sữa, sinh tố rồi phi ra cầu, sân trường, công viên nào đó ...)

    Nội dung cuộc trò chuyện thì GÀ phải thể hiện được các nội dung quan trọng sau :

    == Hỏi han, quan tâm xem em nó thiếu bao nhiêu tiền, thiếu tiền ăn. tiền nhà hay tiền chơi bời ... Có chuyện gì không mà tháng này lại tiêu xài vượt mức như vậy .. Bố mẹ vẫn chu cấp đều như mọi tháng chứ.? Có gặp chuyện gì buồn bực không mà hay cúp học ...??
    == Bày tỏ thái độ rõ ràng : Anh không ưa kiểu con gái chưa làm ra tiền mà đã ăn tiêu phung phí ... Chuyện tiền bạc không phải là vấn đề nghiêm trọng, anh hoàn toàn có thể vay mượn cho em vài triệu .. Vấn đề không phải là bao nhiêu tiền, mà là em dùng số tiền đó để làm gì và sau đó em sẽ trả bằng cách nào, trong bao lâu ...
    == Cái X (con bạn ăn chơi của CÁO) nó mang nhiều tiếng xấu ở trường ... Em nghĩ sao nếu giờ anh có một đứa bạn thân mà thằng đó chỉ giỏi lô đề, ăn chơi, bỏ học, gái gú ...v..v Em sẽ mặc kệ hay sẽ cổ vũ, khuyến khích anh chơi với thằng đó.

    Tóm lại là hỏi han cặn kẽ, chia sẻ quan điểm sống với CÁO. Tránh những hiểu lầm và giận dỗi đáng tiếc. Không chỉ trích hay cằn nhàn. cáu gắt .. Vì dù sao thì mình cũng không phải là bố mẹ của CÁO. Cáo chọn lối sống nào đó là quyền của cô ấy.

    Trong khi nói chuyện thì có thể chêm thêm 1 vài câu đùa cợt, tránh biến cuộc chuyện trò trở thành 1 màn hỏi cung, điều tra, giáo huấn, lên mặt dạy đời.
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh xóa mịa đi đíu nói nữa còn hơn :))
  7. phuongquenhi

    phuongquenhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nha. Mình thấy bạn không nên để tình hình này xảy ra nữa. Dù là n.y nhưng liên quan tới chuyện tiền bạc cũng không thể như thế được. Mà những người khi đã vướng vào ăn chơi, phá tiền như thế thì họ sẽ không quay lại như trước kia dễ dàng được đâu.
  8. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thank các bác. Quả thật lúc đầu nhờ tung skill học được trên cốc nên e đã đong cáo 1 cách trơn tru. Thấy dễ dàng quá nên đâm tự mãn các bác ạh. Nay cáo dc sự hậu thuẩn của con chúa cáo kia nên đứng lên đòi quyền lợi , đòi nắm quyền chủ động từ em. ( chúa cáo đang phá em từ sau cái vụ nhờ em giả ny cũ làm chiện j j đó mà e từ chối thẳng thừng )
    Đúng là e chưa va vấp nhiều , giờ có biến thì chỉ biết im lặng , ko bik cách xử lý. ( vậy mà còn tự sướng "mình đang bơ cáo" mới ác )
    Chỉ là e thấy tc e vs cáo đang tụt dốc và e đang dần mất thế chủ động. Mặc dù là ca này sắp tạch nhưng e muốn mình làm hết sức để ko nuối tiếc sau này ạh.
    h có lẽ e sẽ soạn 1 kịch bản để cn nói vs cáo. có j em update tình hình sau ạh
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thank bác Chung , rõ ràng là cáo e nhất thời sa đọa. Tự cáo cũng thấy , nên e nói thất vọng đương nhiên cáo sẽ hiểu lý do. E vs cáo đi tới ôm hôn rồi nhưng có vẻ cáo vẫn còn cho mấy đám vệ tinh theo cáo cơ hội . Và có lẽ là trong đám đó đang có 1 con gà ngon hơn e xuất hiện .
  9. pttruong

    pttruong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    --> nguồn gốc của vấn đề là đây.
    Chẳng qua chủ topic đi chăn rau, đầu tư thời gian công sức tiền bạc cũng kha khá mà nay rau lại dzông mất tiêu sau 1 cái tin nhắn "uh".
    Yêu đương gì ca này, đảm bảo chủ topic phang được cáo rồi thì sau đó 1 đồng cũng không bỏ ra.
    Có lẽ em cáo kia được con bạn huấn luyện nên đã đánh hơi được ý đồ chủ topic, chơi luôn chiến thuật mặt dày, đáng tiếc là chủ topic hết công lực, thành thử cáo phải đi tìm nguồn công lực + sinh lực mới thôi.
  10. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    thà mình phụ người còn hơn để người phụ mình.
    tinh thần of e đó bác ạh..
    dù bác nói e chăng rau ..chăn vịt gì đi nữa thì có lẽ cũng tốt hơn để 1 mình cáo chăn cả đàn gà trong đó có em.

Chia sẻ trang này