1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết sao bây giờ.....Phải cố nhớ để quên thôi :o(

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bdkhoi296, 17/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Biết sao bây giờ.....Phải cố nhớ để quên thôi :o(

    Mình đang buồn lắm các bạn ơi.... Mình nhớ người ấy rất nhiều, không cách gì quên được...... Hằng ngày ở sở làm mình mong người ấy sẽ đến thăm mình.... Đã mấy ngày trôi qua rồi, sao mình thấy thời gian chậm quá!..... Mình nghe người ta nói phải cố nhớ để quên người ta thôi... Mình còn làm thủ thuật như là nghĩ đến những tính xấu của người ấy để quên, nhưng mình càng nghĩ đến những điều ấy thì mình càng thương người ấy nhiều hơn, càng nhớ nhiều hơn..... Ước gì bây giờ người ấy đến thăm mình, dù chỉ một phút thôi, cho đỡ nhớ nhung khắc khoải..... Thương lắm em yêu của anh.....

    Take care
    Dang Khoi
  2. hoasua19

    hoasua19 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Sao ban khong den tham co ay ??? Noi that nhe ...mình rất không thích kiểu bị động của con trai các bạn ....Biết đâu cô ấy cũng đang nhớ bạn và mong bạn đến thăm thì sao hả ????
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đâù từ đâu
    Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau ...

  3. bdkhoi296

    bdkhoi296 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình có thể đến thăm người ấy được thì đâu đến nỗi như vậy....... Mình có lý do riêng nữa bạn ạ................
  4. xuanhoaht

    xuanhoaht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Chắc bạn cũng có những lí do riêng để không đến thăm bạn ấy , Mình có thể cũng đang ở trong tình huống giống như bạn !! MÌnh biết có thể điều đó làm cho con trai bi động nhưng đôi khi khách quan mang lại cho ta những tình huống khó xử bạn nhỉ ?? Chào bạn chúc bạn sớm tìm ra cớ để đến thăm người đó !
    Người cùng cảnh ngộ !

Chia sẻ trang này