BIẾT - SẼ - BỞI VÌ EM BIẾT... Em BIẾT RỒI nhé... Đó là sự GIẢ TẠO Em BIẾT RỒI nhé... Đó là màn KỊCH VỤNG VỀ Em BIẾT RỒI nhé... Đó là lời GIAN DỐI Em BIẾT RỒI nhé... Đó là sự SẮP ĐẶT Em BIẾT RỒI nhé... Đó là sự NÔNG CẠN Em BIẾT RỒI nhé... Đó là CAY ĐẮNG Em BIẾT RỒI nhé.... EM SẼ ... Không TIN nữa Không KHÓC nữa Không BUỒN nữa Không TIẾC nữa Không ĐAU nữa Không HY VỌNG nữa BỞI VÌ... NIỀM TIN là thứ KHÔNG TƯỞNG BÌNH YÊN là thứ XA XỈ HẠNH PHÚC là thứ MONG MANH CON NGƯỜI là thứ KHÓ LƯỜNG HÀNH ĐỘNG là thứ GIẢ TẠO YÊU THƯƠNG là thứ KHÓ KIẾM
Vì những gì vừa trải qua, vừa đón nhận, vừa được biết khiến tớ không thể lạc quan... Dù sao cũng thanks vì đã lắng nghe....
Vì những gì vừa trải qua, vừa đón nhận, vừa được biết khiến tớ không thể lạc quan... Dù sao cũng thanks vì đã lắng nghe.... [/quote] Nhưng cuộc sống luôn không bao giờ bằng phẳng nhưng mình phải biết cách để vượt qua.Nó luôn ghập ghềnh trên đường ta đi vì thế nên cuộc sống sẽ có những vị ngọt bùi đắng cay.
Nhưng cuộc sống luôn không bao giờ bằng phẳng nhưng mình phải biết cách để vượt qua.Nó luôn ghập ghềnh trên đường ta đi vì thế nên cuộc sống sẽ có những vị ngọt bùi đắng cay. [/quote] Có những nỗi đau không dễ để vượt qua.... Đương nhiên vết sẹo sẽ lành thôi nhưng nó vẫn là vết sẹo