1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biết thế nào là yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shizuaka, 16/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    biết thế nào là yêu

    e là người đầu tiên dạy a biết yêu. là người đầu tiên cho anh biết thế nào là quan tâm tới người khác. từ một người luôn lạnh lùng với mọi thứ, luôn nghĩ rằng mỗi người phải biết tự quan tâm lo lắng cho bản thân mình. Giờ a khác, a lo cho em.a sốt ruột khi em đi về muộn. a lo lắng cho em như chính bản thân anh.xa em a biết nhớ.
    khi mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.ừ thì cũng yêu đấy, nhưng thật nhẹ nhàng,a chỉ đón nhận ty sự quan tâm của e.Thật hạnh phúc.
    Giờ e làm sao thế?e vẫn còn yêu anh nhiều lắm mà.a biết thế.nhưng sao giờ thấy thiếu vắng.e ko nhớ ngày kỷ niệm ty của mình,ko như trước đây.e vẫn thường nhắc anh.khi a gọi điện,qua loa, vội vàng và dập máy.đó là tất cả những gì a cảm nhận được khi gọi cho em.ko con muon đc gặp a.đc nói chuyện với a như trc.
    Em ạ, giờ a ko biết làm sao.a chán nản.a thất vọng.Có lẽ tc của e đã đi lạc lối.a ko chịu đựng được điều đó.
    Nếu việc này cứ tiếp diễn và có xu hướng tồi tệ hơn.em sẽ đc tự do.tự do với những gì e muốn làm.e sẽ có thời gian học tập, phấn đấu, có thời gian dành cho người thân, cho bạn bè. Những lý do e hay nói khi a thắc mắc.
    Cái e đạt được khi yêu anh là ty của a.Giờ nó đã quá lớn, lớn nhiều. Để a biết rằng a yêu em đến nhường nào. nhưng a ko ủy mị, ko ướt át. A thà bỏ tất cả còn hơn đón nhận 1 ty như thế,Có thể a sẽ ko thể tìm ai đó như e. Nhưng với a ko quan trọng. với a. Yêu là phải hết mình và có sự đáp lại tương ứng.
    A xin lỗi. nhưng có lẽ mọi chuyện sắp chấm dứt rồi (nếu như e ko đổi)
  2. susulunlun

    susulunlun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0

    Được susulunlun sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 16/11/2008
  3. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Tự hỏi bạn đã làm j cho tình yêu của mình
    Ko fải uỷ mị ướt át mà là hèn nhát ngu ngốc
    Định nghĩa hộ thế nào là tình yêu
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    có vẻ căng thẳng thế nhỉ??
  5. shizuaka

    shizuaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0

    [/quote] Tự hỏi bạn đã làm j cho tình yêu của mình
    Ko fải uỷ mị ướt át mà là hèn nhát ngu ngốc
    Định nghĩa hộ thế nào là tình yêu

    [/quote]
    Vậy theo bạn tôi phải làm sao?Làm sao để lấy lại những gì đã có.Phải chăng ty cần có sự cân bằng. Và nên bớt yêu đi 1 chút?
  6. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    Yêu là biết được cảm giác đau khổ khi người đó sắp rời xa mình, đau khổ khi người đó ra đi chỉ vì muốn trả thù mình.
  7. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    con trai hay nói những câu thế này: nếu em ra đi thì đó là con đường em chọn...
    Thật ngộ nghĩnh khi một số tên lại cho rằng: tôi đang yêu rất nhiều và đã làm rất nhiều cho tình yêu, chẳng qua là cô ấy(người con gái) không biết giữ biết trân trọng thôi.
    Sự thật là: cái người con gái cảm nhận được, chẳng là gì cả, anh cho rằng trái tim anh đang nồng nhiệt, nhưng anh chẳng làm gì thể hiện nó, cái người khác nhận được chỉ là thờ ơ và lạnh lùng. Đừng cho rằng con gái rất tinh ý thì buộc phải nhận ra tất cả, chỉ cần ánh mắt cử chỉ thôi sao, con gái cũng cần hành động chứ.
    Vẫn thấy, trong lời nói chỉ có cái lạnh lùng cố hữu, anh tưởng anh đã thay đổi khi có tình yêu sao, thực tế, anh chưa làm được gì xứng đáng với tình yêu của cô ấy cả. Anh chắc chắn sẽ không uỷ mỵ ướt át. Thật đấy. vì tình yêu của anh thực sự không tương xứng với tình yêu của cô ấy. Yêu là không chỉ biết đến người mình yêu
  8. hacienda

    hacienda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2008
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    0
    biết yêu là khổ nhưng ko làm sao yêu cho sướng
  9. cafenau25

    cafenau25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn nghe các cụ biểu: đuổi tình, tình chạy, phớt tình tình theo, cơ mà em chửa yêu, nên cũng chẳng biết đúng không.
    Tính yêu là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chít, keke => bọn này đúng là dở hơi biết bơi.
  10. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nặng lời với chủ topic quá. Bạn không ở trong cuộc sao nói cứ như biết rõ cách chủ topic thể hiện với người yêu.
    Yêu là cảm xúc không giấu được, và không yêu cũng vậy. Cả người yêu và người được yêu đều cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình thế nào. Nếu có suy nghĩ khác đi thì chẳng qua là tự dối lòng, là tìm cách biện hộ và hi vọng vào những gì mình muốn và tẩy chay thực tế. Nhưng dù thế nào cũng có những lúc ta cảm nhận rõ ràng mọi chuyện. Như là lúc này của chủ topic.
    Mình đã từng có thời gian như bạn gái đó, nên mình hiểu lắm. Bạn cứ cố gắng cho cô ấy hiểu rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ mất bạn. Nếu đã nói thế mà cô ấy không thay đổi thì bạn cũng sẽ làm rất đúng là ra đi.
    Thật ra cô ấy vẫn là người yêu của bạn bởi tuy không yêu, nhưng cô ấy hiểu giá trị con người bạn. Có điều, tình yêu lạ lắm, người ấy tuyệt vời, người ấy tốt, người ấy có nhiều thứ mà bao người mơ ước, người ấy yêu bạn - nhưng bạn vẫn không thể yêu người ấy. Bạn thậm chí còn trách mình sao không yêu người ấy.
    Song lý trí không ép được con tim.
    Mong rằng trong trường hợp bạn chủ topic không phải là cô ấy hết yêu, chẳng qua cô ấy đang bận rộn và hai người chưa hiểu nhau.
    Chúc hai người sẽ hạnh phúc.

Chia sẻ trang này