1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

biết thế nào là yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi shizuaka, 16/11/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ilovemywife

    ilovemywife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    653
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ chủ topic. Nhưng...........
    Yêu là phải hết mình, dốc hết tình mà yêu.
    Đau khổ vì tình yêu cũng có giá trị lớn, có đau khổ càng nhiều, càng cảm nhận được điều tuyệt vời khi yêu và được yêu hết lòng.
    Hãy hết mình vì tình yêu, dù sau nó có là hạnh phúc hay khổ đau thì ta không còn hối hận, hãy đón nhận sự thành công hay thất bại khi ta đã cố hết mình, để sau này luôn tự hào, luôn khẳng khái khi nghĩ vì tình yêu mà mình đã trao tặng.
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rất vui khi ấy đã phân tích tường tận cái bài post cuả tớ.Xin nhắc lại là bài post của tớ ko nói hẳn là trường hợp của chủ topic mà là nói chung trong mọi trường hợp tại vì tớ thấy ấy nói hơi nâng cao qan điểm mình nên tớ mún quote bài ấy để phân tích chút
    hì ấy bảo ko hđ,okie thế tớ hỏi ấy nhé,thế bây h ấy yêu ai ấy cũng bảo là anh phải hđ cho em đi,thể hiện đi em mới thấy yêu ah.Khi yêu ấy có thấy mình phải bắt n`g kia nthế ko?.Một khi ng` ta chưa yêu mình đủ,thì mình có hđ khó khăn cực nhọc đến như thế nào,bầy đủ mọi cách họ cũng ko nhận ra đâu.Còn tớ ko phải sống trong mầu hồng ty mà tớ nghĩ thế mà ấy thử hỏi mọi n`g xem có nthế ko?có thể ấy vẫn còn đang mất lòng tin nhiều nên ấy lun nhìn nó ở tiêu cực.Chẳng ai là hp luôn ngay từ đầu cả,cái j cũng phải trải nghiệm,cũng đau đớn rồi ấy ah.
    Còn cái việc mà tự đi tìm hp í,hớ,ấy ko hiểu tớ nói rồi.Nó nghe như sách í nhưng mà là thực tế cực kì đấy.Tớ hỏi ấy nhé,nếu ví dụ ấy yêu ng` ta,ấy muốn làm hết mọi thứ vì n`g ta,và khi ng` ta hp,ấy có vui ko?Chắc chắn là vui và hp thế có phải là do chính ấy tạo cho ấy hp ko?.
    Nếu bây h,ví dụ ấy cần hđ,okie,hđ có thể làm đc rất dễ ở những tên khéo cưa gái và Sở khanh.Những kiểu đó thì cái trò hđ làm vì ng` kia thì ko thiếu đâu ấy,mà lúc đó ấy cũng đánh já cái hđ họ làm cho mình là để chứng tỏ ty thì ấy lại bị nhầm rồi đấy.
    Cái Vàng 2 ý,thế tớ phải nói ấy chưa bao h yêu thật sự rồi,tại tớ cũng theo dõi những bài ấy post, những title của ấy,tớ biết ấy đang mất lòng tin trầm trọng hay nói đúng hơn ấy ko mún yêu và chẳng muốn yêu.okie thôi,mỗi n g` 1 quan niệm,ko tin thì sẽ ko yêu.Tớ cũng có time mất lòng tin trầm trọng nhưng với tớ yêu ko phải cứ chăm chăm xem anh hđ j với em ko thì anh mới là yêu em,yêu là cảm nhận ấy ah.Chẳng cần nói nhiều,chẳng cần làm nhiều cả 2 tự hiểu nhau ,và cần làm j cho nhau là đủ rồi.
    Là con ng`,ai chẳng muốn đựoc quan tâm,là con gái cũng thế,cứ phải từng li từng tí cơ,nhưng 1 khi ty đã đi dần vào ổn định rồi thì ko cần thể hiện hoặc ko cần để ý mình cũng thấy họ đã làm đủ.Thế nên đừng đòi hỏi nhiều,bên cạnh n`g yêu còn vô số những qhệ khác,chỉ qt 2 ng` hiểu rằng biết tôn trọng nhau,chấp nhận những thiếu hụt của nhau thế là đã ổn rồi.
  3. yen85

    yen85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2008
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    0
    đọc bài viết của tiger buồn cười quá. Hi`, cảm ơn ấy vè lời nhận xét nhé. Nhưng mỗi người có một lối sống, đừng nên nhận xét về bất cứ ai cả khi chưa thực sự hiểu người ta.
    Thế này nhé, tớ nói yêu là phải hành động, chứ tớ ko hề nói yêu là phải bảo người yêu là em muốn anh thế này, em muốn anh thế kia, không bao giờ có điều đó. Yêu là yêu cái bản chất của nhau, còn không, thì tình yêu đó sớm muộn gì cũng tan vỡ. Khi yêu không phải là lời nói, cái hành động tớ nói là sự quan tâm chia sẻ, biết kề vai giúp đỡ khi người yêu cần. Tự lòng phải làm, ko phải là ép buộc, không phải đợi nói mới làm. Ấy hiểu chứ?
    Còn nữa, ấy nói muốn có được tình yêu thì mình phải tự kiếm tìm, ko ai đem tình yêu đến tặng. Uh, thì tớ nói là đúng cơ mà. Nhưng để kiếm tìm, ấy cũng phải làm gì đó chứ. Chẳng lẽ dùng ánh mắt, dùng cử chỉ nói: tôi đang đi tìm tình yêu đây ah. Hơi bị ngộ nghĩnh đấy.
    Chỉ có vài lời thế thôi. Hi`, nhưng cũng cảm ơn tiger, cuộc sống thì mỗi người nhìn theo một khía cạnh. Miễn là nó xoay quanh vấn đề. CÒn nếu tất cả đều nhìn nhận vấn đề giống nhau thì ko có phát triển, hơn nữa, đó là thiên đường rồi.
    Chúc những ai vào đây buổi sáng tốt lành
  4. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Oki thế tớ mới bảo mỗi ng` 1 quan điểm.Cuộc sống của mình do chính mình định đoạt,muốn hay ko thì nó cũng vẫn biến đổi theo đúng quy luật tự nhiên thôi.Còn tất nhien như cái vàng vàng ấy nói là cái đúng,bản chất của ty là cần có những cái đó,nhưng tại tớ thấy ấy cứ chăm chăm vào việc PHẢI có nên tớ nêu 1 ít ý kiến của tớ thui.Còn cái việc bảo là ty phải đi tìm ý,thì tất nhiên ko chỉ có ánh mắt rồi,phải thêm hđ.Nhưng tại ấy chưa hiểu tớ,tớ mún nói là khi yêu thật lòng rồi cơ mà,đúng ko?.KO nên đòi hỏi mà sẽ có cách khéo léo để nói hay thể hiện mà ng` kia ko cảm jác bị ép buộc phải làm,họ thấy cần tự nguyện mà làm cho n`g yêu mình đúng ko?
    Okie,Thế thôi,trên này mỗi ng` 1 ý kiến,1 cách sống,cái qt là sống đúng với bản chất,chẳng việc j phải jấu diếm,ngại j khi thể hiện con n`g mình.Còn việc tớ cảm thấy ấy nthế ko phải tớ nhận xét mà tớ có chút để ý như vậy thôi,cũng khá ấn tượng với ấy ở 1 cái title cũ,nên là tớ để ý thôi.
    have a 9 wk!
  5. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    bác nói đúng . rất đúng đối với em luôn . em đã yêu 1 người hết lòng mình . yêu người ta bằng tất cả trái tim . khối óc và tâm hồn . yêu như rút ruột rút gan ra để mà yêu . để rồi cho dù em có đau khổ thì vẫn thấy mình thoải mái lương tâm , ko day dứt vì đã cố hết lòng hết sức .có thất bại thì cũng vui vẻ và an phận ..vì mình ko phải xấu hổ cho tình yêu của mình ...
  6. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Rấtthix bài này của ấy.Đúng đấy,1 khi đã yêu thì ko ân hận,dù có đc hay ko thì cũng sẽ ko ân hận vì mình đã yêu hết lòng !
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý! Yêu là phải cháy hết mình luôn, không bao giờ ân hận. Đau khổ tận cùng cũng phải yêu. Mình đang rất thích lời một bài hát: "... sông hiến mình tất cả, đời sông không hề tiếc vơi đầy...". Xin được cùng chia sẻ!
    (Mỗi người một quan điểm đấy nhớ)
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Có một câu hỏi: thế nào mới là hết mình
    Là phải bỏ dở cuộc vui với bạn bè lâu lắm mới gặp chỉ vì anh yêu gọi ấy hả?
    Là ngày mai thi nhưng vẫn trốn đi gặp anh yêu vì anh ấy kêu nhớ ko chịu nổi và mình cũng nhớ ko chịu nổi ấy hả?
    Là cố giành thứ j đó về cho anh í mặc dù thứ ấy có nhiều ng` khác cần hơn anh í hả?
    Là để anh yêu lên trên tất cả gia đình, bạn bè... Có thể mất bạn, mất tình cảm gia đình nhưng ko thể mất anh yêu hả?
    Là 7 giờ/ ngày; 7 ngày/ tuần hai ng` phải ở bên nhau hả?
    Là vì anh yêu mà thay đổi như tắc kè hoa để chiều lòng anh í hả?
    Là "ko tiếc anh í thứ j", để rồi phải khóc suốt trong những năm tháng sau đó hả?
    Làm ơn đi, mỗi ng` có một cách yêu khác nhau. Hai ng` ko cần phải nhìn nhau mà là nhìn về một hướng, là muốn mình thuộc về ng` ấy chứ ko phải lúc nào cũng chỉ muốn ng` ấy thuộc về riêng mình; cùng thấu hiểu & thông cảm, trân trọng nhau!
    Đừng mong chờ sự thay đổi của ng` yêu mình, mà hãy yêu tất cả những j thuộc về ng` đó. Anyway, đừng nên áp đặt cách yêu của mình lên ng` khác, vì mỗi ng` sinh ra vốn đã mang những trái tim và khối óc khác nhau.
  9. minhtrang86_vn

    minhtrang86_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2006
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    bạn nói hay thật đấy, nhưng để thực hiện được những điều này đâu phải là dễ.
  10. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    He he,Kiểu yêu của ấy nói,nó là đánh mất mình chứ đâu phải hết mình nhở
    thui ko tranh luận nữa,mệt rồi.Mỗi n`g 1 ý kiến,1 quan điểm nhở

Chia sẻ trang này