1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>>> Biệt thự 4* đường NHÂN MÃ... Lãng du khắp nơi nhưng vẫn chung một nhà <<<

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chip_quay, 24/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Lâu nghe lại vẫn thấy "phê" như ngày nào...hí hí ..
    VÌ ĐÓ LÀ EM


    &nbsp;&nbsp;&nbsp;
  2. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thì nhà mình ai cũng đang bận mà, winny thử xem lại các nhà cũ mà xem, nhất là nhà 2 nhà 3 í, khủng khiếp, tình hình buôn bán cứ gọi là vù vù, ngày lên mấy trang.
    hichic, winny thử vẽ lại cái mặt chị chuối "xinh tươi" xem nào.
    Okie là hôm nào nhà mình đi off sẽ dẫn winny và tình cờ đi nhá, giới thiệu luôn với cả nhà là 2 nhân này đều cực kì đẹp zai xinh gái, híhí.
    @ puss : Nàng này, cứ nói thế, ngượng chết. Tớ, winny với cả tinhco chỉ là vào góp vui cho f_69 thôi mà
    @chip iu: hehe tối nay chị đi ăn căng 1 bụng nem, sau đó lại ăn thêm kem nữa, đi lòng vòng 1 lúc định cho nó bớt no đi sẽ ăn cái gì tiếp, nhưng mà bụng cứ ấm ách đầy đầy. Đành đi vìa mà ko ăn thêm được gì (hehe kể cho chip thèm).
    Nhà mình ơi có lẽ cuối tháng này chip lại ra HN đấy, nhà mình ọp thân mật đi (nói là thân mật vì có lẽ h ko còn được đông đủ như trước nữa, nhưng lần này quyết ko để chip bị hội online đêm bắt cóc).
  3. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    Huhu, cho tui gia nhập với. Nhân Mã mới đây, sinh 3/12 !
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Sẵn sàng thôi em. Ú Mìn chị nói chuyện mấy lần rồi, biết rồi. Chíp Hôi thì có conf cùng lần với Hun rồi , chị tưởng nhiều hơn cơ.
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    @anh bana: quậy nhé...wánh đòn bi h
    @chị chúi: chị ăn thế là ít roài...để em kể hôm cuối em ở HN cho chị nghe nhé: đầu tiên là phở cuốn+chả ngan, sau đó là bánh đa cua, rồi đến trà, rồi đi uống bia, rồi ăn nem rán + bánh bao chiên...hehe... đêm đó về muốn vỡ bụng đấy chị ạ !
    Tình hình là chờ mãi ko thấy kết quả phỏng vấn xin việc thế nào nên em chưa quyết định được là khi nào ra Hn hoặc là có được ra hay ko (trong trường hợp ng ta bảo đi làm ngay). Thế nên tới bi h em chưa thông báo chính thức được sợ cả nhà tẩy chay vì tội nói dóc Em sẽ cố gắng thông báo sớm nhất khi có thể để nhà mình kế hoạch ọp ẹp gì cho vui nhé
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hông ai nói gì thì chip nói tiếp.
    Hum nay nghe nhạc Quang Dũng hay quá, nhưng chưa sang trang mới nên chip ko post lên được... mọi ng spam gì đó đi nào..hic...sao mà im ắng wá đi mất !
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    bùn quá, bùn quá, bùn quá...huhuhu.... đau lòng quá, chán quá, thất vọng quá... cuộc đời toàn 1 màu đen mà thôi...huhuhu
  8. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, ăn thế thì còn gì.
    Mà sao thế chip? Có chuyện gì thế?Để chị giúp 1 tay spam để sang trang mới nhé, nhớ post nhạc.
  9. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký tí : dạo này mình đen đi nhiều quá, mà vỗn dĩ có trắng trẻo gì cho cam, hichic, ghét mùa hè.
  10. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn củ chuối tí:
    Thơ tình yêu

    Tình yêu như thể rút thăm
    Rút trúng thì sướng rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài
    Tình yêu như thể quan tài
    Mới loanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho đến cả đời vẫn mong
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mì
    Tây Ta đều thích bởi vì nó ngon
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vẫn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo thì chảnh nó (buông) xuôi thì buồn?
    (chip iu, đủ 10 bài rồi đấy, sang trang sau post nhạc đi, thấy chưa, cchị vẫn spam giỏi lắm)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này