1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>>> Biệt thự 4* đường NHÂN MÃ... Lãng du khắp nơi nhưng vẫn chung một nhà <<<

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chip_quay, 24/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    óai mà quên ice ơi, mai ice online vào post thời gian và địa điểm nhé, mai tớ lại có bạn đến nhà kèm cặp để... quyết ko online mà tập trung vào làm cho xong cái lv đã
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Sao nhà mìn tòan Ọp vào thứ 7 với CN thế hở giời....
  3. khong_xinh_khong_chet

    khong_xinh_khong_chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    3.049
    Đã được thích:
    0
    mưa gió thế này ở nhà ngủ cho ấm đê
    chuối đang làm lv à? Hồi trước mình làm lv, 30/5 bảo vệ mà 27/5 mới thèm vác đến cho thầy coi, thầy chửi cho 1 trận và hạ điểm, xế là xong cái bằng đỏ
    Chúc Chuối hoàn thành tốt lv nhé, cái fần giới thiệu là quan trọng nhất đấy, chú ý vào
  4. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Trời hình như cũng hiểu lòng người hihi
    Hết..ết...t mưa rồi .......
    Nhà mình tối nay ra thẳng Quán Trà Hoa nhá
    địa chỉ 132 Bùi thị Xuân 7h nhá. hum nay ở đó có violon theo yêu cầu thì phải
    Không xinh ko chít kia ko đc phá đám nhá, đi đi cho vui mà
    cả tuần mệt giải trí tý kẻo stress
    Winny: ủa em chỉ đi đc những ngày ko phải t7, CN thôi àh
    hihi thế để lần khác nhá, anh Gấu về, , sắp rùi đấy
    cả nhà vui vẻ
  5. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Em chào cả nhà ạ
    Hum qua cả nhà đi cafe vui chứ ạ....
    Anh Ice làm bài tường thuât đeeeeeee
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi nào tường thuật nào:
    một buổi tối thứ 7 đẹp " giời"( hum sau mưa ngay he he, chắc trời xương lên tối đấy ko mưa, cả tuần mưa ở nhà chán chít).
    7h30 mọi người có mặt ở Trà Hoa, sớm quá thì phải , vẫn chưa thấy anh kéo Violon đâu cả,
    Mỗi người một Ly trà (ui mà trà ở đấy thơm thật ,chỉ muốn ngồi ngửi chứ chẳng nỡ uống )... những câu chuyện dưa lê dưa chuột bắt đầu
    Vnn nhà ta hum nay năng suất lạ. (hihi ko như mọi lần toàn ngồi cười duyên, mà hình như cho chuối mượn rồi hay sao ấy ...., mà chuối hum nay xinh nhỉ )
    mà sao quán đấy đông con gái ngồi uống trà thế ko biết, ui toàn em xinh tươi , (về tẹo nữa thì phải thay kính, lần sau nhì cho rõ ... cái cần nhìn )
    không khi trở lên sôi động (đáng nhẽ ra là phải nhẹ nhàng, trà + nhạc mà) khi anh Violon bắt đầu với những khúc nhạc nhẹ nhàng, trầm bổng cùng với tiếng ghi ta đệm , hichic nhưng than ui,
    ngồi ngay cạnh bàn nhà mình có một nhóm với 4 cô nương (xinh xắn, nhưng hơi "ví dụ" ) hichic họ đang thả hồn vào những vụ dưa lê lên tục, ui cái mồm trông dễ thương thế mà nói to như muốn át tiếng nhạc , anh nhạc sỹ của chúng ta cố to hơn, mấy cô nương cũng cố nói to hơn , hơ hơ, hihi cũng giống như kiểu ca sỹ hát , còn nhạc sỹ đệm đàn ....
    khổ thân vn83 muốn thu âm mấy bài nhạc đó mà ko tài nào thu đc , thu ra toàn nghe thấy mấy tiếng " dưa lê ".ko chịu về tay không , vn quyết định vác máy ghi đến tận nơi anh nhạc sĩ để ghi cho rõ , đồng thời kiếm tờ giấy ghi bài hát theo yêu cầu (công đoạn có đc mảnh giấy này cũng khá vất vả đấy vn nhỉ ) ; sau một hồi đc mọi người cổ vũ để lấy tinh thần , vn83 nhà ta bẽn lẽn đi lên cạnh anh chàng nhạc công,thủ thỉ vào tai anh ta những bài hát mà vn83 ưa thích, hichic ui, bao công sức vn là thế mà anh chàng cho mỗi câu : " anh ko thuộc bài này " vn= , mọi ng =; lặng lẽ về chỗ, dỗi ko thèm thu nữa. =&gt; dưa lê tiếp ....
    cứ thế các bản nhạc lãng mạn đc anh chàng thể hiện ... với giọng ca " dã man" của mấy cô bàn bên cạnh (mong sao lần sau đi ko gặp xúi thía )
    Forever, Niệm khúc , đứa bé, ước rì ,mấy nhạc khúc của Trịnh CS ...( bài rì nữa chuối nhỉ Ice quên mứt rùi )
    Phòng trà còn khá nhiều truyện vui vui hài hài (đứa bé con định hun anh nhạc công hộ cô nó nài ,cốc nước đá của vn nài ... )kể ra dài quá
    kết ở đây nhỉ
    Mọi người vui vẻ .... hẹn đến lần sau nhá...
  7. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui.....nghe thích vậy.....trời xe lạnh vừa uống Trà Hoa vừa thưởng thức Violon thì còn j =...
  8. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    hic hic ...tiếc mãi sao anh ấy không biết bài "Riêng một góc trời nhỉ" rõ ràng là số xui rùi vì biết "Niệm khúc cuối" mà không biết bài kia thì đúng là thiếu xót thiếu xót.... nhưng thui bù lại có "dẫu có lỗi lầm " với "con đường màu xanh" "to love u more" là cũng tạm được rồi. An ủi một phần ... chỉ tiếc là ầm quá nên có record hai bài về mà nghe thấy nản quá toàn tiếng lào xào không thôi.
    @ ice ơi: khi nào xong thì sms tớ nhé ..
    @chúi: chúi hâm chúi iêu chúi dở hơi. ...
  9. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cục gạch của cậu tớ giải quyết xong rồi, đúng như kịch bản một cái búa to để cạnh , Rầm .... What will be will be ....
    tớ thấy ổ đc phân làm 3 vùng , còn dữ liệu thì còn nguyên ,he he àh còn một thứ .... vn hối lộ để bịt miệng tớ đi ko tớ loan tin bi giờ ... tin giật gân đê ...
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nhanh thía à được thui .. bịt miệng bằng cái rì nào .. tớ hậu tạ ngay ...nhưng nhớ là phải giữ lời đấy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này