1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>>> Biệt thự 4* đường NHÂN MÃ... Lãng du khắp nơi nhưng vẫn chung một nhà <<<

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chip_quay, 24/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Đếch post!
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Đếch thèm!
    Đùa tí thui!
    Hun ơi sao hôm nay Hun "đỏng đảnh" thế hở zời?
  3. chuoi_nhat_FPT

    chuoi_nhat_FPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.881
    Đã được thích:
    0
    @ Chip : sorry chip iu giờ chị mới vào nhà đọc bài. Chúc mừng em nhé.
    @ Chung : Hì ko biết mấy hôm nữa có vào ko, nhân thể chúc luôn Chung bảo vệ thành công và điểm cực cao nhé.
    @ puss : giờ mới onl nàng ơi.
    @vn: tình hình thế nào? Cafe đâu?
  4. cong_chua_bui_ua

    cong_chua_bui_ua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Đêm buồn ngồi ko chả biết làm gì mai mốt thi đến nơi roài muh chả biết học đc bao nhiêu nữa, đời SV sao muh mệt thế học hành rồi thi cử thi, cử lại học hành chả biết sao nữa chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành kỳ thi này roài nghỉ xả hơi cho hết xì tress thoai cả nhà ah, hồi chiều nói chuyện với một người chả hiểu sao dạo này lại thích để ý tới chuyện riêng của người khác thê đúng là tò mò, chết vẫn ko chừa cái tính tò mò.
    Mai ôi ngày mai lại một ngày vất vả đây ...
  5. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hihi..chúc Chung bảo vệ thành công xuất sắc, ẵm luôn con 10 nhé (chắc là được mà). Chip chỉ được mỗi 9 thôi.
    Bây giờ rảnh rỗi kể chuyện hôm qua bảo vệ mọi ng nghe nhé.
    Tình hình là sáng qua, lúc 8h thì bắt đầu bảo vệ và chip là ng đầu tiên phải lên "đoạn đầu đài". Nhưng mà chip chưa in xong mấy cái luận văn (chờ nước tới chưn mới nhảy) nên phải chạy lên năn nỉ cô cho đổi xuống bảo vệ cuối cùng (khổ thân chưa). Tưởng thế là yên xuôi... 9h chip chạy đi lấy bài in. Đang giữa đường thì xe hỏng...may có tiệm sửa xe gần đó,chip tấp vô nhờ sửa luôn....hic...lúc đó cảm giác như ngồi trên lửa ấy, lo lắng khủng khiếp, chỉ sợ trễ giờ là chắc năm nay khỏi tốt nghiệp....may phước là sau khoảng nửa tiếng thì cái xe cũng khỏi bệnh. Chip lại phóng vèo vèo đi tiếp và quay về khoảng hơn 10h. Vẫn còn kịp !!! Chờ thêm 2 người nữa là tới lượt chip.
    Vấn đề là bảo vệ bằng Anh văn nên có nhiều chỗ lúng túng khủng khiếp, không biết diễn đạt thế nào cả... thậm chí nhiều khi còn nghe các cô trong hội đồng quay sang nhau và bảo "không hiểu gì hết" &lt;-- đau thế !!! Nhưng cuối cùng thì điểm cũng tốt, chắc được châm chước cho qua....hehe ...
    Túm lại hum qua vẫn là 1 ngày cực may mắn cho chip !
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hi mọi người.
    Làm việc tiếp đây, ko biết bao giờ bị đuổi việc lần thứ 15.
  7. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay anh ra ngõ
    Gặp con chó giữa đường
    Anh tưởng nó bình thường
    Ai ngờ phi ra cắn
    Thế là anh phải..phắn
    Vào đây viết vài dòng
    Tuy là hơi lòng thòng
    Nhưng ối người trông ngóng
    Cho qua trang mau chóng
    Nhà mới được xây lên
    Đi tới bờ tới bến
    Vì là thơ hơi sến
    Nên mọi người bỏ qua
    Ôi.....nhà là nhà của ta
    Phải xây dựng nó chứ!
    Ký tên,
    Đại thi hào Pút sờ Min (Puss+Úmìn)
  8. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    thơ với chả thẩn
  9. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng lại bị đặt vào "sự đã rồi.." thế này!
    Bó tay Ú sờ Mìn!
  10. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    http://vnmusic.org/vnmusics/anhhero.jsp?ruby=Music&act=play&id=1393
    tặng cả nhà một bài này ... nghe thảm đúng không ... nhưng mà hay ... giống vn. còn vụ cafe thì chờ chung bảo vệ xong ok không chuối... cả nhà ai đăng ký thì nhanh chân...
    Mây buồn trôi mãi, trôi về nơi xa
    Mây cũng tiếc nuối tình chúng ta những ngày qua
    Mây buồn tha thiết, áng mây trôi đi lặng lẽ
    Cuộc tình ngày nào nay thôi cũng trôi xa mãi
    Còn yêu nhau nữa không
    Trái tim em như lặng câm
    Khi cất tiếng hát là nỗi đau chia lìa nhau
    Em buồn biết mấy, biết ta xa nhau từ đấy
    Yêu em yêu em mà sao vẫn cứ gian dối
    Giờ anh đi mãi xa
    Xa thật xa nơi chân trời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là bóng mây trôi vào đêm
    Mây buồn mây khóc
    Em buồn em khóc
    Em không tin ta sẽ vắng xa nhau từ đây
    Ngoài kia mưa đã rơi
    Như giọt nước mắt không lời
    Tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ
    Thôi mình xa cách
    Thôi tình đã mất
    Em quay lưng đi cho nước mắt dâng tràn đôi mi
    Ngàn ngôi sao sáng kia
    Nay dường như đã không còn
    Vì anh đã nỡ xóa hết ngàn chứng nhân duyên tình ta
    Nay còn đâu nữa
    Nay dường như đã
    Em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em
    Người ơi em muốn tin
    Tin tình yêu anh chân thành
    Dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu
    Yêu người tha thiết
    Nhưng người đâu biết
    Em không tin ta đã cách xa ngày hôm qua
    .........................
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này