1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

>>> Biệt thự 4* đường NHÂN MÃ... Lãng du khắp nơi nhưng vẫn chung một nhà <<<

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi chip_quay, 24/05/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7 trời mưa........vào quán nào đó cafe ngắm mưa rơi với......... Lãng mạn quá đi.........
  2. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngỡ rằng............
    Ngày xưa đó khi ta bên nhau rằng anh nói yêu em yêu muôn đời,mà giờ đây sao anh bước đi ko 1 câu nói chia ly .
    Tình yêu kia tan theo làn mây bay về nơi rất xa xa nơi cuối trời,bỏ lại đây riêng em xót thương cho mối duyên của chúng minh
    Người ơi sao anh nỡ đành lòng bước ra đi để em luôn mong nhớ lệ nhoà ướt hoen my .
    Tìm về trong nắng ấm một ngày có nhau ta chung niềm vui yêu thương chất ngất .
    Rối đây em cứ ngỡ rằng tình sẽ quên anh tìm về trong quá khứ kỉ niệm quá mong manh .
    Tình em luôn mong có một ngày giấc mơ sẽ mang bóng anh quay vê
  3. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    @Winny : hihi hoan hô tinh thần spam .... con ti niu
    @ chuối : thi spam hông? ; hổng thấy đâu cả
    @ cả nhà : chủ nhật vui vẻ , tèn tén ten ...
  4. nguyen_hard_stone

    nguyen_hard_stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    xì pam xâynhà đê
    :((
    song ngư lên nhà 16 rùi....
    mình...
    nhà 4...
    tủi thân
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    hihi mọi sự so sánh đều khập khiễng ...
    Cái gì đến nó đến .....
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày em ko vào nhà........thấy nhà vắng vẻ quá............pùn.........nhà mìn đâu hết rồi..........
  7. Chetduoi

    Chetduoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đây về trông nhà với e nhá.
    Khổ thân em bé ở nhà 1 mình lại hay sợ ma.
  8. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    kaka
    Chúc cả nhà một tuần làm việc vui vẻ(cái này xã giao bởi làm việc thì vui vẻ quái jè hì hì)
    Hơ hơ Bánh mỳ phải có dăm bông
    Làm trai phải có tí ...hơ... trong wuần
    ặc chả biết sáng nay thằng nào nói làm mình cười suốt tiện thể chia sẻ cả nhà gọi là xì pam có nội dung hê hê (đặc biệt gửi tới Ice )
    he he Mấy hôm xa nhà nghỉ cuối tuần nhớ em winny quá, tối nào cũng đá 3 bát cơm,ngủ 12 tiếng, đi chơi khoảng thời gian còn lại cho đỡ.. buồn.Hơ ơ ơ.. bao giờ cho đến cuối tuần??!
  9. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0

    Hum qua ko gặp anh Ku đơ công nhận pùn thật.......chưa chập choạng tối đã pùn ngủ,sáng lại ko muốn dậy nữa chứ............tự dưng lại có đthoại............vào nhà mìn kể lể cái vậy.................
  10. Kudosman

    Kudosman Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    6.143
    Đã được thích:
    0
    ý j đây?!
    ____
    hơ hơ tối nay rảnh rỗi có khi ra hiệu sách lấy quyển 1001 cách tán tỉnh về ngâm cứu vậy!!
    nhà mình ai có không cho mượn đỡ phải mua??!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này