1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự nhắn tin, chát chít, xả stress......(lầu 3)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Thongocmummim, 13/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Giữa trưa nắng ghét bạn vừa chạy xe vừa đưa mắt về phía trước để tìm một quán nước ven đường.Ahhh kia rồi bạn thấy một xe bán trái cây và dừa tươi dưới một tán cây lớn mát dợi bạn mừng như người trúng số vậy.Vừa đến nơi chị chủ nói đon đã :
    "Ở đây có đủ thứ nước như Trà xanh O độ,nước dừa tươi,nước cam ...em uống gì ? "
    Bạn nói nhanh "cho em một trái dừa tươi chị ạ ",
    "Ok chờ chị tí khách hơi đông nghe em "
    "Dạ"
    Bạn ngó quanh tìm cho mình một chiếc ghế xếp vừa ý để đặt lưng cho đã.
    Nói đến đây bạn hỏi tôi "thế ông kể chuyện này ra để là gì ?
    Thì tôi trả lời là sẽ kể tiếp mánh nhỏ sau đây để bạn cảnh giác.
    Cũng có thể những trái dừa kia trước khi bạn đã uống nước hôm nay thì chiều hôm qua có người uống nước của nó,rồi thưòng thì người ta để đấy chị chủ đem về bơm nước pha đường + hoá chất rồi ướp lạnh hôm sau đem đi bán, lấy ra từ thùng đá cắm ống hút vào đưa cho bạn.Nên tốt nhất bạn nên nói chị chủ lấy dao múc trái dừa trưng bày ở trên xe mặc dù ko được ướp lạnh nhưng nó là " giá trị đích thực " đấy.Uông nó có hương vị thanh và khác hẳn nhưng trái dừa kia.
  2. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Em chỉ test cài quote xem hư hỏng thế lào, đồng thời cảm ơn ông anh về câu chuyện cảnh giác ở trển ạ
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, cái vị nước dừa (dù là dừa non, lạt nhách ) kg thể nào bị nhầm qua nước lạnh pha đường được đâu anh, hi`
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình chắc chắn là người ta có pha trộn.
    Như người ta pha nước ấy với nước dừa thì nó nhạt nhạt cũng có mùi nước dừa thì Thỏ có nghĩ ngợi gì hông chắc là mọi người cũng như mình bữa trước nóng nực quá làm một hơi tuốt tuột luôn chứ ?
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 22/10/2008
  5. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Tình hình kẹt xe ở Xì Goòng có vẻ như chỉ diễn tiến một chiều chứ không được đa nhiều như giá xăng hay chứng khoản hỉ pà kon? Chia buồn mấy pác ở Xì Goòng hén
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khỏang 5.30 - 6.30 đường đường kẹt xe. Kinh dzị
  7. Nightfly88

    Nightfly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2008
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    người người tập trung vào SG, và ra ... đường, kẹt dĩ nhiên
  8. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Bình thường giờ cao điểm ở SG đã kẹt xe,thêm bị đào lên nữa thì càng kẹt.Hôm trước đi Hoàng Văn Thụ phát mệt.
    Được guruvietnam sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 24/10/2008
  9. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Vậy sao còn kéo nhau đi SG chi vậy trời?
  10. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Bởi vậy có tờ báo nói dân Sài thành nên xem leo lề là việc ... bình thường.
    Vì ai cũng nghĩ vào đó dễ tìm ziệt, dễ mần ăn hơn. Có thiệt như zậy không?

Chia sẻ trang này