1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự nhắn tin, chát chít, xả stress......(lầu 3)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Thongocmummim, 13/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Ít có những lúc mà hàng mấy chục triệu người Việt Nam mình cùng có chung niềm vui như bậy giờ.Nâng ly cái nè bà con ơi.
  2. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    hehehe, VN thắng rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !!!!!
  3. thuxaqn

    thuxaqn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    0
    Thành nhà vô địch quá tuyệt rồi! Nhưng cách mà đội chúng ta chơi thiệt thuyết phục quá! haha, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch, Việt Nam Vô Địch!
  4. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, mùa cưới năm nay hiện diệm tới h gần 10 cái thiệp cưới. Mình chấm ra được 2 cái quá xá đẹp nhưng 1 cái thuộc hàng đại đại đại gia nên hong ngó tới vì tiền nào của nấy mà. Còn 1 cái thì đơn giản mà đep và ý nghĩa dzã man. Nhìn 1 cái là thích luôn. Sao mà nhìn ý nghĩa mà kg sến như thiệp cưới mình vẫn thấy nhỉ
    Đẹp quá, cái này sánh ngang với thiệp của mình luôn nhg hay hơn thiệp của mình nhiều . Ôi muốn cưới nữa để ngồi nghĩ thiệp, nghĩ cách làm xe hoa
    P/S: hu''hu'', bớ anh Thuxa có muốn mượn mẫu hem, em cho mượn tấm thiệp này.........
  5. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2
    Thế chị mượn được hông cưng?
    mượn dzìa ngắm chơi
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    hi''hi'', chị chậm chưn òi. Sáng nay vc anh thuxa vừa ghé qua tiễn em nó đi rùi ah . Chị dzới anh thuxa thõa thuận dzới nhau hén
  7. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết nick Ihatelove này không. Tò mò quá
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=23890&ChannelID=16
    Những "con sâu" trên mạng
    TT - Làm quen nhau từ mạng, rồi gia nhập các forum, box, rồi đi offline... nhiều người thời Net đã đến với nhau bằng cái tình và sự chân thật, nhưng ở đó cũng có rất nhiều ?osâu?.
    Họ lợi dụng các mối quan hệ này để ?ogiả nghèo giả khổ? rồi vòi vĩnh tiền bạc, tệ hơn là còn lừa gạt nhau...
    I_hate_love và căn bệnh quái ác
    Vào một ngày hè cách đây khoảng hai năm, trên một diễn đàn xuất hiện một cô bé có cái nick khá kêu I_hate_love. Em đã được các thành viên của một câu lạc bộ lứa tuổi tại Hà Nội tiếp đón một cách nồng nhiệt. Nhất là khi biết được những chi tiết về cuộc đời em - một cô bé tài năng nhưng gặp nhiều bất hạnh, cuộc sống chỉ còn được tính từng ngày với căn bệnh máu trắng quái ác - thì các thành viên dường như lại yêu quí em hơn...
    Từ Quảng Ngãi, em được mời ra Hà Nội chơi, được tặng quà, được đưa đi thăm thú suốt một tuần trước khi trở về quê. Sau đó, mọi người còn gửi rất nhiều tiền cho em chữa bệnh, tất cả đều hi vọng cô bé sẽ qua khỏi, mặc dù theo như em nói là cơ hội rất mong manh.
    Thế rồi một hôm, do tình cờ, mọi người chợt nhận ra một vài điểm khác lạ và mâu thuẫn... Sau khi điều tra tỉ mỉ, tất cả mới té ngửa ra rằng mình vừa được tiếp nhận một kịch bản lừa bịp hoàn hảo... I_hate_love chẳng bị làm sao cả và tất cả những gì em nói với mọi người đều là bịa đặt, những bịa đặt có chủ ý...
    Tức giận và đau đớn, các thành viên diễn đàn vẫn quyết định giữ kín điều này, tránh gây tổn thương em và cả những người khác. Thế nhưng I_hate_love không hề hay biết, vẫn tiếp tục dùng nhiều thủ đoạn để vòi tiền từ những thành viên của diễn đàn nhỏ này, cho đến một ngày? mọi chuyện được đưa ra ánh sáng.
    Từ trước đến nay những mối quan hệ qua mạng đã luôn bị coi là phù phiếm và khó tin tưởng, bởi người ta chỉ giao tiếp với nhau qua những cái nick, không biết rõ thân thế, tên tuổi thật, nhà cửa của nhau. Chỉ từ khi nhu cầu giao lưu gặp gỡ trực tiếp ngoài đời ngày càng mạnh mẽ thì mạng không còn ?othuần ảo? như bản chất vốn có nữa, mà đã có nhiều sự giao thoa giữa ảo và thực.
    Chính vì cái sự ?oảo ảo thực thực? đó mà có nhiều người lợi dụng tính chất này của mạng để làm điều xấu. Thường thì đó là những người không học hành, không làm việc, lang thang nay đây mai đó ở những quán net, vừa online vừa ấp ủ mưu kế cho những cú lừa của mình. Cũng có trường hợp đang đi học nhưng đua đòi, muốn ăn chơi nhưng lại không thể xin tiền bố mẹ mãi được. Hoặc có những trường hợp nảy sinh trong các mối quan hệ quá dễ dàng, sơ hở...
    Hết lừa đến... trộm
    Xã hội mạng quả thật là một ?omảnh đất màu mỡ? để những thành phần này ?ogieo mầm lừa đảo?. Trường hợp của cái nick HT - cũng trong một diễn đàn lứa tuổi ở Hà Nội - là một ví dụ. Là thành viên ?oút ít?, cô bé này đã từng đi offline rất thân thiết với các anh chị trong câu lạc bộ, đùa nghịch, trêu chọc mọi người tưởng như hồn nhiên và vô tư.
    Cho đến một hôm, khi câu lạc bộ này tổ chức đi picnic xa qua đêm thì số tiền mấy triệu đồng cùng một điện thoại di động để trong balô của thủ quĩ đã không cánh mà bay! Mấy ngày sau, một thành viên nữ mới tham gia diễn đàn này đã cả tin và mủi lòng cho cô bé HT đến ?oở nhờ mấy hôm?. Sau vài hôm thì cái lắc tay bằng vàng tây để ở đâu đó trong ngăn tủ đã biến mất, còn cô bé thì biệt tăm.
    ?oNạn nhân? còn mất mấy trăm nghìn đồng tiền mặt do hôm trước cô bé này hỏi mượn. Khi câu chuyện lan ra khắp câu lạc bộ, mọi người đã đoán ra kẻ cắp trong chuyến picnic đó. Có thêm một vài người ?ongậm ngùi? vì biết rằng số tiền cô bé này vay mình chắc không bao giờ lấy lại được nữa...
    Vẫn là chuyện lừa đảo tiền bạc, gần đây có một cái nick rất ấn tượng là khunglongcoi tham gia diễn đàn 1985 Hà Nội. Khunglongcoi tuy nhỏ tuổi nhưng đã ?odắt mũi? được khá nhiều nạn nhân cả tin. Một trong những nạn nhân đó - debonairgirl - kể lại: ?oChính xác là khunglongcoi đã lấy cái dây chuyền vàng mà mẹ tôi tặng để ?ocắm? 1,5 triệu đồng, sau đó còn giả vờ thiếu tiền lấy đôi giày ?ocắm? ngoài hàng nên lấy tiếp một cái vòng vàng khoảng 500.000 - 600.000 đồng nữa.
    Khunglongcoi nói là lấy được giày thì mới có tiền trả tôi. Không biết bao nhiêu lần tôi gọi điện cho nó chỉ nghe những lời nói vô tâm của bố mẹ khunglongcoi. Rồi nhiều lần khunglongcoi hẹn tôi, có khi tôi bỏ cả học để đến, nhưng rồi vẫn biệt tăm biệt tích...?.
    Có những diễn đàn trên mạng đã thật sự mang lại không khí ?obốn biển là nhà? cho thành viên tham gia và thực tế họ đã có những mối quan hệ tốt đẹp, tin tưởng lẫn nhau. Nhưng chính vì thế mà có một vài phần tử xấu lợi dụng niềm tin ấy để thực hiện những pha lừa đảo ngoạn mục.
    Không ai khác, những ?ocông dân @? hãy biết tự bảo vệ chính mình để có được những điều tốt đẹp khi đặt chân vào thế giới ảo mà thực ấy.
    HÀ THÀN
    ------------------------
    http://72.14.235.132/search?q=cache:0ekrkKlqymoJ:5nam.ttvnol.com/forum/t_363247+b%C3%A0i+h%E1%BB%8Dc+I_hate_love&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn
    Trước hết, tôi xin được chân thành cảm ơn anh LoneSome - Sợi Dây Cương được dệt bằng sự hiểu biết và sự suy luận sắc sảo, đã kìm hãm được con ngựa Xích Thố đang đào tẩu quá khứ như tôi. Nếu như không có anh LoneSome và tấm chân tình anh ban cho, thì chắc rằng kẻ trốn chạy như tôi đã lao vào vực thẳm. Thật may mắn, số phận đã đem trao tặng tôi một Người Anh - một Người Bạn Vong Niên, nên ánh sáng của tình bạn ấy đã giúp tôi đối thoại với trái tim mình, nhìn lại lương tâm để thấy lại những ngày tháng dài đầy lầm lỗi trong quá khứ. Và quá khứ của tôi như mọi người thấy đó:
    Bài học I_hate_love!
    Tôi post lên đây để mọi người cùng vào đọc, cùng nhìn nhận về tôi. Thiết nghĩ, sự trốn chạy nào rồi cũng có cái đích để dừng, để nhìn nhận lại mình từ mọi khía cạnh. Tôi không muốn giải thích hay trả lời gì thêm. Hi vọng tấm lòng và tính NGƯỜI trong cộng đồng ttvnonline của mọi người đủ rộng, đủ cao thượng để cho tôi có cơ hội tìm lại mình, và làm lại mình trong đó.
    Xin cám ơn đã quan tâm đến tôi. Một lần nữa xin cám ơn anh LoneSome đã cho em cơ hội này.
    -------------------------------
    http://72.14.235.132/search?q=cache:MohQwGKbuz8J:5nam.ttvnol.com/cun82hn/146833/trang-1.ttvn+%22%C4%91%C3%A2u+l%C3%A0+s%E1%BB%B1+th%E1%BA%ADt+v%E1%BB%81+I_hate_love%3F%22&hl=vi&ct=clnk&cd=1&gl=vn
    cũng như tiêu đề của bài viết ! tôi post bài này lên hi vọng mọi nguời sẽ giúp tôi tìm đâu ra là sự thật về ihatelove ( cũng dưọc gọi là nhím )cũng như căn bệnh của ihatelove !!!
    sự việc xảy ra cũng đã lâu ! như mọi người đã từng biết là tôi và ihatelove đã từng"yêu" nhau !! do 1 lần "hate love " tôi lang thang vào ttvn chơi ! sau đó tôi thây cái nick ihatelove và sign cua ihatelove. tôi rất ấn tưọng về cái nick đấy nên đã add vào YM và chat với ihatelove ! nhím trong thời gian này đã nói với tôi là nhím bị bệnh máu trắng và ko muốn cho ai biết cả ! lúc đó tôi rất thưong nhím và đã đồng ý làm ngưòi yêu của nhím như mọi người đã biết ! nhím đã từng gặp gỡ mọi ngượi trong thơì gian nhím ra HN ! tôi đã nghi ngờ là 1 ngưòi bị bệnh như nhím sao gia dình lại có thể đi ra HN 1 mình như thế dưọc chú !!! nhím đã giải thích với tôi là nhím trốn gia dinh để ra HN !!! sau đo nhím đã nói lá nhím phải đi SIN để chữa bệnh và đã bị thất bại 1 lần ! 1 nguời bạn của nhím đã nói với tôi là nhím sắp...... chết !!! trưóc đó do 1 lần vô tình tôi biết dưọc là nhím lừa dối tôi ! nhím ko giỏi như những gì nhím nói !!! tôi quyết tâm tìm ra sự thât về con ngưòi này ! và bây giờ thì sao !!! .......... liệu ihatelove có bị bệnh thật ko ???? tại sao sau khi bi bệnh như thế mà nhím vẫn có thể online và post bài như thế >???????? ................
    ihatelove có thể trả lời duọc ko thế ??????
  8. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0

    Vụ này cũng có nghe hồi 2005 rồi, lần theo từng link để đọc hơn 200 bài viết về bé Nhím này, rồi cũng té ngửa ra rằng mình cũng có quen biết. Quảng Ngãi mình đúng là địa linh nhân kiệt, hehe...
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em cũng gặp nhóc này rồi. Tiếp xúc thấy kg co'' vẻ gì là ng có nhiều âm mưu hay "khéo " vậy mà sao nhiều nạn nhân thế. Bạn em còn tinh nguyện dang tay ra cứu giúp vì tin rằng : đánh ng chạy đi ,chứ kg ai đánh ng chạy lại cả . Chẹppppp, cuối cùng đành bất lực
  10. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Hic vậy là Hà Nội, Quảng Ngãi, Sài Gòn đều có người bị lừa hết sao
    ĐÚng là Địa Linh Nhân Kiệt thật

Chia sẻ trang này