1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hi hi ...
    2 mod quay lại rồi, nhà mình sẽ xum tụ và nhộn nhịp hơn !
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Nhắn 1 số đồng chí thích Noel năm nay thật lạnh: Mời các đồng chí ra Hà Nội, mấy hôm nay đã bắt đầu lạnh rồi.
    Noel thì còn lạnh nữa, sợ các đồng chí 0 đi được ấy chứ (người nó đông cứng lại luôn)
  3. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Nhờ các Mod nhà mình xóa giúp ở đây với
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 29/11/2006
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chồng theo về quê mờ fải không TrinhTraGiang
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 28/11/2006
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Ui , chị Giang cưới chồng rồi hả ? Vui ghê ! Gởi đến anh chị tất cả các lời chúc cho một gia đình thật hạnh phúc !
  6. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, sao lại muốn bịnh vào lúc căng thẳng thế này hả trời???
  7. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, cuối cùng thì tin Trinhtragiang lấy chồng cũng làm cho một người ... bịnh!.
  8. HoaPhan

    HoaPhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    0
    Bà xã ơi, hôm đi bà xã có dặn dò gì Ba Me ko ? Chứ ông xã vẫn chưa qua nhà lấy cái đĩa về.
  9. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có mừ, chạy ra lấy đi ox uiiiiiii
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết 1 cái gì đấy. Muốn lăn tăn 1 cái gì đấy. Muốn thoát ra khỏi cái vỏ bọc vô hình nào đấy. Muốn nổ tung tất cả những thứ đang lãn vãn trong đầu. Mà cóc biết cái đấy là cái gì cả. Xì trét ư? Không phải. Ngứa tay, ngứa chân, hay ngứa miệng? Cũng không phải nốt. Tay ẻm luôn mổ phím. Chân ẻm luôn bước. Và miệng ẻm cũng luôn hoạt động. Thế chung qui là vì cái gì ấy nhỉ? Mà vì cái gì thì ẻm cũng cóc thèm tìm hiểu nữa. Mệt. Đại khái giờ là ẻm muốn gặp 1 ai đấy. 1 người lạ thì tốt nhất. Hay cái người xưa của ẻm đấy. Chỉ biết lắng nghe và mỉm cười với kiểu cười rất chi là ...đểu cáng. Ừ có lẽ thế. Có thế thì ẻm mới lăn tăn được mấy giọt nước mắt trong như pha lê để rửa sạch bụi bám vào mắt ẻm í mà. Có thế thì ẻm mới thoải mái kể bao chuyện vớ vẩn lặt vặt mà ẻm cố tình hay vô tình cất giữ trong cái bụng hẹp đấy.
    Khỉ thật. Biết rồi, ẻm muốn chửi lộn. He...he... chửi lộn ư? Món nghề này ngày trước vốn là sở trường của ẻm đây mà. Giờ chả biết ẻm còn sử dụng thành thạo hay không nữa. Mà có muốn sử dụng thì ẻm chả biết thực hành với ai nữa. Bạn của ẻm thì đứa về quê, đứa thì theo thằng khác bỏ cuộc chơi, đứa thì vật lộn với bao hoài bão lớn. Thực hành với mấy đứa con trẻ ở xóm trọ chăng? Không được. Ẻm giờ cũng biết chút suy nghĩ rồi. Đâu dám vấy bẩn lên mấy cái đầu non nớt của lũ trẻ thơ ấy được. Vậy là chỉ còn thực hành với ngưòi lớn tuổi hơn ẻm. He..he..chửi lộn với "tiên sinh" thì lại mang tiếng là mất dạy hay là nhóc con láo lếu hay đại loại là đứa không có học. Chẹp, ba mẹ vất vả lắm mới đủ tiền cho ẻm đua đòi vào SG học. Ẻm biết thế, ẻm nào dám xài phí phạm tiền của ba mẹ đâu. Thế là ẻm cũng có học. Học cũng chả tới nơi tới chốn gì cả. Chết tiệt thật! Biết vậy nhưng kẻ nào mà léng phéng kết luận ẻm là đứa vô học là ẻm xử kẻ đó ngay tại chỗ. Mà xử kiểu gì thì ẻm chưa biết nữa .
    Có người bảo ẻm là đồ mất gốc. Đối với ai đó thì cho là từ nặng nề và không thể tha thứ. Chứ đối với ẻm thì hoàn toàn chính xác 1000%. Gốc ghiếc cái quái giề nữa. Mẹ ẻm bảo là phải có lòng khoan dung độ lượng. Ẻm chả bao giờ giống mẹ được. Vì mẹ là người tốt, còn ẻm thì chả phải là người tốt. Chính vì không phải là người tốt nên ẻm mới có 1 suy nghĩ hết sức quỉ quái. Đó là chờ dịp trở về "gốc" của ẻm. Ẻm sẽ quậy nát cái gốc ấy luôn. Ẻm biết. Chỉ có 1 mình ẻm hành động thôi. Thế nên hằng ngày ẻm vẫn học luyện nội công, học nhiều thứ trong cuộc sống. Ẻm chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất. Chuẩn bị cả kiến thức lẫn vốn ăn nói. Chuẩn bị tất cả những gì ẻm có thể chuẩn bị được. Ẻm chả thể muốn "lấy lòng từ bi để xoá rửa thù hận" ư? Không.
    Rồi, thế là lăn tăn được rồi. Thôi. Chắc là biến đi được rồi.
    Một người độc ác là 1 con quỉ. Một người độc ác là 1 địa ngục. Mong ước viễn vông hão huyền của ẻm đó là trở thành thiên thần ở trên thiên đàng.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này