1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên vài người tàu làm mình ghét luôn học tiếng tàu,mất công bằng nhỉ,tại vì những người ấy làm cho mình chẳng có chút gì kính trọng cả,muốn biết mình làm gì thì hỏi sếp mình chứ ai lại đi hỏi mình,cảm thấy ganh tỵ à.Rồi sếp mình giải thích rồi bây giờ thì sao ngài hiểu chưa nhỉ.
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Có được mười đêm không đến lớp tha hồ mà làm những gì mình thích.Sẳn sàng thôi
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chả lẽ mới làm mà lại đi luôn ah
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thấy mấy hôm TGĐ có vẻ có những hành động cứng rắn trong trong công việc đối với cấp dưới, mình là một nhân viên quèn nhưng mình cảm thấy an tâm,mình nghỉ điều đó sẽ dẫn đến những thay đổi tốt hơn.
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân con chó, bị nhốt trên sân thượng buồn wá hay seo muh lao đầu xuống tự tử dzậy nà chài oiiiii
  6. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Rồi nó ra sao rồi? có bị chấn thương sọ não hông?
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 lúc nó bay bay từ tầng 4 xuống mái nhà tầng 1 của hàng xóm thì nó chỉ bị choáng váng, sây xẩm mặt mày thoai ah...Hôm sau lại sủa nhức cái đầu T______T
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    9 weekend nghen cả nhà =00=
  9. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Tặng Trnluen
    "Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may "
    MƠ VỀ NƠI XA LẮM
    Nhạc: Phú Quang - Thơ: Thái Thăng Long
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Một Hà Nội ngây ngất nắng
    Một Hà Nội run run heo may
    Dạ khúc đêm nay
    Một mình em,
    Một mình ta
    Tiếng lá rơi...
    vô tình bên khung cửa
    Em bơ vơ,
    Ta thẫn thờ mong nhớ
    Một giọt sương rơi
    Như giọt nước mắt buồn
    Ta mơ thấy em... ở nơi kia xa lắm
    Em cô đơn,
    Căn phòng trống cô đơn
    Dạ khúc đêm nay... chẳng thể nào dang dở...
    Trong nỗi khát khao... em chầm chậm quay về ...
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=943
  10. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    box mình có ai mua được vé tàu về Tết chưa dzị,cuorknia kiếm muốn mờ mắt mà hổng có cái vé tàu nào dzìa ngày 15.2 cả. Điên gì đâu lun
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này