1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    ỐI chị ơi, đâm làm j hả chị mẻ dao thì sao. Phí lắm chị ah Để con dao í chặt xương cũng được
    Lâu ngày ex kg fạt thì ax đổ đốn thế ah
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngồi meo mỏ đợi mama thì con bạn nhảy vào ca cẩm hog kiếm được tài liệu làm đồ án.....Roài kiếm hong ra nhỏ bạn mình trg khi mình với nhỏ mới hú hí xong :D
    - Tao kg thấy nó trl dzụ đi kiếm tài liệu gì cả. Mày gặp nó hog?
    +Tao với nó vừa gặp xong :D
    -Mày có nghe nó nói gì dzụ đi tìm tài liệu kg?
    +Bọn tao gặp toàn nói chuyện của bọn tao ít 8 chuyện tụi bây lắm :-"
    -Tụi mày làm j nhiều chuyện để 8 nhiều thế >"<
    +Oài, chuyện bọn tao giải quyết chưa xong, hơi đâu 8 chuyện tụi mày :-"
    -Bọn mày cứ như bồ bịch í, suốt ngày tâm sự kg hết chuyện @_____@
    +Ơ, mày kg bít bọn tao là les ah =))
    Nó té xỉu lun òi
  3. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    @Panda Le: enjoy your sweet love
  4. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Phân biệt sờ nặng (S) và sờ nhẹ (X)...... Cô giáo: Các em có thấy chữ (S) có cái mỏ như mỏ chim không? Còn sờ nhẹ (X) trông nó giống như cánh **** đúng không nào? Bây giờ đọc theo cô "Sờ nặng là sờ chim, sờ nhẹ là sờ ****...bây giờ các em hãy đặt câu ví dụ. A: Sờ chim là Sung Sướng ạ. B: Sờ **** là Xấu Xa ạ. Cô giáo: Các em cùng đọc theo cô. Sờ nặng là sờ chim, sờ chim là Sung Sướng; Sờ nhẹ là sờ ****, sờ **** là Xấu Xa <~~~ dau` do^c. tre? con wa'' . Hoc Hanh` The^'' Nay` Thi` Che^t'' Kon Nha` Ngu*o*i` ta
  5. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @ nguoiemxuquang: Bác biết em rõ quá mà lại xưng chị với em , ẹc....làm em tổn thọ .
    Hôm nào gặp nhau ở SG nhé .....
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi là buồn, ngủ ơi là ngủ - Buồn ngủ
  7. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Ngủ ngon cả nhà
  8. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    @bác thuxaqn : bác lặn đâu mà lâu quá không thấy vậy . X.O nhà em nhắn bác nhậu "gâu gâu"
    @ nguoiemxuqu : Tớ có cái hình của 2 bạn rất xinh hôm cafe ở Đan Phượng í. Liên hệ YM để tớ gởi cho , nếu không trong vòng 24h tớ sẽ mang lên Box khoe với người à
    @sis: Dạo nì em bận quá, tuần sau sắp sếp ngày nào xuống ăn cơm hay cafe bờ sông đi ( nhớ nhắn Lão í)
    @ Cha Cu : có cần em tư vấn gì lúc này không ? ( Hì....dù sao em cũng có ít kinh nghiệm trong việc nì ) điện thoại em onl 24/24 nhé
    @:Thỏ : Xòai ngon lắm, thay mặt X.O cảm ơn nhỉều hén
    Được trinhtragiang sửa chữa / chuyển vào 15:00 ngày 16/03/2007
  9. 166167

    166167 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cứ thấy nhớ nhớ ai đó, vậy là suy nghĩ vẩn vơ, linh tinh không làm gì được nữa...
    Thi thoảng ngồi nghĩ đến lỗi lầm, tuy bé nhưng đôi khi sẽ làm rạn rứt nhg điều tưởng như không thể....Nếu bình thường những điều ấy không là gì nhưng đặt vào những hoàn cảnh khác nhau thì sẽ làm cho các vấn đề trở nên phức tạp, anh nhỉ. Mong rằng những điều bé bé ấy nếu em có lỡ .... thì sẽ được người thứ tha. Em biết không dưới 1 lần anh nói rằng anh là người rất bao dung, độ lượng nhưng biết đâu vô tình em gây ra 1 cái gì đó mà bản thân không biết thì sao anh nhỉ.....
    Hãy mãi mãi là 1 người bao dung độ lượng với em nghen anh!
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 16/03/2007
    Được 166167 sửa chữa / chuyển vào 18:10 ngày 16/03/2007
  10. curio

    curio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay box đông vui quá ta! Chiều thứ 6 có khác."Thứ 6 rồi, nghỉ ngơi thôi, cả tuần đã không ....làm việc rồi!"
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này