1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Huhu, kg ngủ được
    Vai đau, lưng đau, đầu tưng tưng nhg mắt vẫn mở thao láo
  2. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chác là túi qua làm quá nên mới thế, em qua tẩm quách dza truyền cho, em hành nghề từ nhỏ nên có kinh nghiệm lắm , hổng gẩy cũng lìn à.
  3. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em tẩm quất xong chắc chị từ lết tới bò wá, em tha cho chị nhớ kưng nhớ
    Thế dzìa QN chưa mà hem thấy hú hí để chị gửi 70kg hàng thế @______@
  4. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Khi trước vô nhà sách Nguyễn Văn Cừ có cuốn "Từ điển truyện Kiều" của Đào Duy Anh đó 8 à! Không biết giờ còn không! Vả lại vô mấy hiệu sách cũ cũng có mà, giá rẻ, sách..xấu!
  5. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn VoQuang nhiều khi rãnh tớ sẽ đảo một vòng
  6. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Từ h đến 12.30 ai mún có ng ăn trưa hú em
    Ăn 1m bùn, chắc nhịn luôn để đi thi Miss
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Có một người đã yêu em như thế... :")
    [​IMG]
    "Hôm nay, ta lại bước đi trên con đường quen tràn đầy tiếng ve. Con đường chẳng thể gọi thành tên, làm sao có thể gọi thành tên kia chứ?...Bởi ta đi miết quen rồi. Sỏi, đá, cỏ, bụi trên con đường cũng chẳng thể có tên. Chỉ có tiếng lạo xạo mỗi khi ta đi qua là có thật bởi nó là muôn ngàn mảnh kính vỡ cứa vào nhau. Cỏ chẳng có màu nhưng gầy guộc quá. Và bụi đường vẫn ngập bước chân rồi ghi dấu lại. Ta đi qua...
    Ta đi qua, tưởng đã thấy mình rồi thôi. Chẳng ngờ cũng không gọi lên được một cái tên. Ta là ai vậy?
    Xưa, xa xưa...
    Mẹ sinh em ra, chuyện ngàn đời vẫn thế, chẳng ai thèm đặt tên những nỗi đau mẹ chịu. Bà cũng bảo thế. Bà có tên và cổ tích có tên nhưng lời ru chẳng thể có tên.Bởi đố ai gọi tên được lời ru mình đã nghe. Bố có tên và chàng hiệp sĩ có tên, gọi chân trời mở ra thành một tên rộng lắm, và xa nữa.
    Cái bống, cánh diều có tên và tuổi thơ ta cũng vậy. Nhưng làm sao gọi được tên nỗi nhớ vơi lại đầy?
    Cả dòng sông đầy phù sa,cả đồng lúa xanh thơm ngọt, tất cả đều có tên, rồi xa như kí ức. Ta chẳng thể gọi nổi tên niềm thương cùng mong ước khôn cùng.
    Những đêm hè có tên, ông sao, bắc đẩu, sông Ngân và đom đóm...
    Ta gọi về cái gọi là kỉ niệm, thế mà ta chẳng thể được trở về, bởi cái tên Thời gian đang chắn lối.
    Ánh mắt ta, cả ta nữa thấy mình qua mắt khác. Ta yêu bằng lăng, làm bài thơ tặng nhỏ. Tiếc thay nó lại không đề...
    Ngày phượng về, tại mắt em nhoà nước, xoá cái tên hè khắc nắng lên sân.
    Trang lưu bút từng chung tên hai đứa, em đã lỡ mang theo. Tôi có một cái tên chưa dám gọi, mà chỉ trao em một ánh mắt, cái cười. Mà hè sang rồi, em xa, đem đi luôn cái tên chưa kịp nói!
    Rồi hôm nay, tôi lại đi tìm em, tìm tên mình...
    Và tôi cứ đi, đến hết một con đường..."
    Có những thứ mà thời gian không bao giờ có thể xoá nhoà. Giống như bức thư này.
    Sẽ không bao giờ em quên, có một người đã yêu em như thế...
  8. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vì lý do tài chính nên chưa về được..khõan giữa tháng em về, em lôi món đồ chị gửi vào nha, ko vào em đánh cho tơi tả , chịu hén
  9. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức suốt cả một đêm mà chính mình cũng không hay biết!
    Mười hai giờ! tiếng chuông nhà thờ vang vọng vào tai! trong khi cô bạn cùng phòng đã chìnm sâu vào trong giấc ngủ! Mọi người trong khu chung cư cũng thế! Thế mà mình vẫn thức! không biết là nhớ cái gì! đèn điện cũng không mở! Chỉ có bóng trăng chiếu qua khung cửa sổ , và những chuyến bay vang vọng ngoài trời làm cho mình bớt cô đơn trong đêm vắng!Có lẽ mình đang mơ về một nơi xa lắm! Mình chợt nhớ lại những ngày tháng còn ở mảnh đất HÀ THÀNH! Mình vẫn còn nhớ lúc mình ở đó với một cảm giác lạnh lẽo như thế nào! mà sao giờ đây mình lại nhớ nó đến thế giữa cái nóng oi bức của đất SÀI GÒN!
    Phố đêmHÀ NỘI cũng không như phố đêm SÀI GÒN! Như một lời nhận xét của một người: phố đêm SÀI GÒN sáng và đẹp và lạ, còn phố đêm HÀ NỘI luôn kéo mình về với quá khứ.Có lẽ đời này mình đã giành trọn tình cảm với phố đêm Hà Nội cho đời sinh viên rồi.
    [​IMG]
    HÀ NỘI ơi! phố phường rải ánh trăng mơ
    liễu mềm nhủ gió ngây thơ
    thấu chăng lòng khách bơ vơ!........
    [​IMG]
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 31/03/2007
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 16:08 ngày 31/03/2007
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 31/03/2007
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này