1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    CSGT, mấy chả thấy mình giống như nhìn người cõi trên xuống hay sao ấy,cứ nhìn nhìn trong bụng nghỉ "nhìn cái gì mà nhìn".
    Nhớ hồi khi trước cũng đi siêu thị về tối CSGT cứ rình rình canh me mấy người nước ngoài đi xe máy trong các con đường KCN mà hít còi thấy mấy người đó van xin tía lia vì tối nguời ta hay ra ngoài mua sắm mà họ ko có bằng lái thì...chắc mấy chả cũng kiếm chút ít.
  2. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mưa hoài vậy nhỉ
  3. nguoiemxuqu

    nguoiemxuqu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    SG vào mưa rồi, buồn và nhớ nhà quá, anh chị này tổ chức party nào, đẻ em này đở buồn.hic....
    Người em đau khổ
  4. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa hạ trong Nam làm cho khí hậu ẩm ướt quá đối lập với mùa hạ ở quê mình.Tối mà trời mưa thì trông sao sáng dậy đi làm đừng có mưa nữa.Tóm lại là chẳng thích mùa mưa tí nào.
    Sao vài năm nay thời tiết trong Nam thay đổi ko còn kiểu "chợt mưa rồi chợt nắng" thấy rất hay hay
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mùa mưa đến thì cái sự thức khuya của ta cũng giảm sút đi luôn chăng, chỉ có 10pm mà cả 2 mắt nhắm tít cả luôn ...
    Sáng ra thì vẫn cứ
    Sao mà dễ ngủ thế này không biết nữa, bất cứ lúc nào, mọi lúc, mọi nơi ...
  6. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Không gặp con Vịt chắc cũng quên là mình có ghé qua đây! Cảm ơn chị tast nhá! Nghe nói chị sắp vào ĐN, mong sẽ sớm gặp chị, mà em chỉ bu theo con Vịt thôi, nó chủ xị đấy chị!!!
  7. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Nay lan mang quá lại vào mạng nghe nhạc,nghe câu này hay quá
    "Tình vô biên quá để rồi khó nói bằng lời "
    ...." Em đến tình cờ với tôi như thoáng một giấc mơ"
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Hì hục tìm được odd/even pg rùi mới in. In xong bị nhầm từa lưa trang >"<. Bực mình kg thể tả.Máy với chả móc...... Tại cái tội lười, nên cứ odd với even mà phang. Cuối cùng fải in lại :|. May mà chỉ mình ta với ta, chứ kg lại bị nghe mắng.Haizzzzzz.,xong là fẻ òi ^^
    Bữa nay thì giậnnnnn, gruuuuu, bực mình wé.......
    Mưa j mà mưa hoài ah, ghét ghê ........
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Vưỡn giận.......nghĩ lại vưỡn bực mình.......
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Mún xem Bí Mật Vườn Lệ Chi mà trời cứ mưa thế này sao mà xem đây, haizzzzzzz
    Lập đàng cầu tạnh mưa T________T
    Mưa ơi là mưa, ngoan nào....tạnh mưa nào, tạnh cho chị đi mua vé kịch nào. Tạnh nhớ, chị iu mưa nhiều mà....tạnh naoòoo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này