1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Trungbdqn

    Trungbdqn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    1
    @all: Bố mình nay đã tam khỏe.
    @trnluen: Cha cu lock chứ ko liên quan trungbdqn
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hi hi...
    @all: Dạo này box mình nhiều khách nhỉ?
    Đầu tiên cứ chào người ta một tiếng đã, nếu người ta không có thiện ý thì hẵng miễn tiếp, chứ không mình mang tiếng là không hiếu khách.
  3. BoyChanDoi78

    BoyChanDoi78 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    2.631
    Đã được thích:
    0
    Khóa theo yêu cầu của tác giả chủ đề mà, đồng chí này không chịu đọc kĩ gì hết [:T]
  4. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Trên đời cũng lắm ngưòi dở hơi!
    Thật là funny, funny hết sức!Vãi lúa!
    Được vibot_telematic_bk3_qn sửa chữa / chuyển vào 07:04 ngày 18/06/2007
  5. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    @ Vibot: chị nghĩ em đủ lớn để hiểu thế nào là lịch sự và tôn trọng người khác. Còn nếu em kg vừa lòng một ai ở đây, chị nghĩ em nên pm với người đó.
    Được tast sửa chữa / chuyển vào 07:41 ngày 18/06/2007
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vibot : Dạo này em bị làm sao thế, hình như em đang làm cho mọi thứ lộn xộn lên, rồi nói năng lung tung ...
    Quả là kì lạ thật thật, em có bị làm sao không đấy hả em iu ...
  7. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu chị ạ!
    Nhưng có những ngưòi chẳng là gì mà cứ tự cho m,ình là thế này thế kia!thật là buồn cưòi!Thật không còn gì để nói!Mọi ngưuoì thông cảm!Em thấy chưóng mắt nên em nói thế thôi ạ!mong mọi ngưòi thông cảm!
  8. vibot_telematic_bk3_qn

    vibot_telematic_bk3_qn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    1.753
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ngưòi trước ạ!em đi đây!
    @chị VIC:Hi hi!em chăẻng làm sao đâu chị ạ!em vẫn bình thưòng!khi nào về em đãi chị chầu cafe tạ lỗi!
  9. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Vibot: Nếu tớ nhớ ko lầm thì đã gặp cậu 1 lần vào dịp Off cuối năm của box QN. Ấn tượng về cậu trong tớ: hiền, ít nói. Và tớ nghĩ rằng người dân QN đều vậy, hiền. Và thời gian vừa qua, những gì cậu thể hiện trên diễn đàn box QN này, tớ lại ấn tượng thêm về cậu, đó chính là sự bất ổn trong tâm lý.
    Cho đến tận bây giờ tớ vẫn không tìm ra được lý do nào chính đáng để biện minh cho việc cậu mang hình của tớ (đã post trên album topic) spam sang box khác. Có thể là đang là thời gian rỗi của cậu, nếu vậy thì được gọi là "nhàn cư vi bất thiện" không? Có thể là hình tớ đẹp rạng ngời quá chăng, và cậu muốn mang nó đi khoe? Chắc hẳn là không vì nó chỉ là hình ảnh không rõ nét thôi mà . Có thể cậu muốn nói rằng cậu có nhiều bạn và đây là hình của bạn tớ đây. Lại là không thể. Vì rõ ràng là cậu cũng "khoe" nhiều hình mà thậm chí cậu chưa hề 1 lần trò chuyện. Vậy thì lý do gì? Cậu muốn gây sự chú ý? Có thể lắm. Thực tế đã chứng minh rằng, cậu - Vibot_telematic_bk3_qn - rất "được" nhiều nick trên diễn đàn này ấn tượng. Vậy là, nếu đúng là lý do muốn gây sự chú ý, cậu đã thành công rồi đấy, 1 cách PR cho thương hiệu bản thân khá hiệu quả. Chà...chà....tự dưng tớ lại nổi cơn tò mò lên.
    Này Vibot, cậu cho tớ hỏi, "Thế cậu muốn duy trì và phát triển sự nổi tiếng ấy trong bao lâu?"
    Tớ nói thật nhé, thật là thật lòng dạ của tớ luôn ấy. Tớ thấy khinh cái sự nổi tiếng ấy ấy lắm ấy. Vì sao cậu biết không? Vì cái sự nổi tiếng ấy quá là kinh dị, quá là thiếu lịch sự, quá là thiếu tôn trọng, quá là khùng, quá là....túm lại, rất đáng để khinh. (He...he...đọc đến đây chắc cậu sẽ quote đoạn này lại và highlight nó và phản biện lại. Có thể là dở lại ngón nghề cũ của cậu bằng mấy ngôn từ nghèo nàn mà cậu vẫn hay dùng như: "dở hơi, nhảm nhí vật..." Tớ biết mà. Nổi tiếng của cậu, tớ còn lạ gì nữa). Và tớ mong rằng sự nổi tiếng này sẽ sớm lụi tàn, để trả lại cho Vibot- hình ảnh hiền lành, ít nói (hình ảnh đẹp).
    Cậu cứ đi đi, đi cho đến khi nào "ánh hào quang của sự nổi tiếng" bị dập tắt, cậu hẵng trở về. Vậy nhé!
    Tính tớ nói không thẳng. Tuy nhiên, lời lẽ rất trong sáng, chân thật. Nên, tớ nghĩ, cậu đã, đang, và sẽ hiểu.
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    - Đau đầu wá đi mất ;(
    - Ở nhà đó, chiều vào BV làm điện não đồ .
    - ;(, tèo rồi .......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này