1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên in bài này ra và dán lên đầu giường của mình để tự nhắc nhở mình đó .
    Vậy hén .
    Mà sao bạn cứ theo cắn càn người khác thế nhỉ . Bạn nói sẽ đi kg trở lại rồi mà sao còn quay lại cắn ngta thế
  2. honmavuive

    honmavuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2002
    Bài viết:
    3.498
    Đã được thích:
    0
    nhắn chị Tast: lâu lắm rồi ko gặp chị, rảnh chị nhắn em cafe nhen, nhớ nhớ chị :)
  3. foolttvnol

    foolttvnol Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    @thongoc: thật tôi không còn gì để nói với bạn nữa !thiết nghĩ bạn hãy xem lại con người bạn đi rồi hãy nói người khác!
    Đây cứ làm như là blog của mình vậy!muốn để private properties!~!thật là funny, funy hết sức!
    tưởng ta đây lấy lòng ai đó trên box thì muốn nói gì ai cũng được àh!Thôi đi cô THỎ ạ!tôi không hơi đâu chấp mấy chuyện đó đâu nhé!cô đừng tưởng ai cũng nhỏ nhen như cô!Tôi thừa biết cô quen ngưòi nào đó , gặp ngưòi ta rồi lại mở topic bên kia hỏi han mà tôi thấy thật nực cười!Cô có thể qua mặt ai chứ đừng có qua mặt tôi!Mấy cái này tôi đi guốc trong bụng cô dấy!
    Đây lkà lần cuối cùng tôi nói chuyện tử tế với cô!và cũng là lần cuối tôi nói với cô!thế nhé!muốn nói gì tôi thì tuỳ cô!nhưng toi nói thật cô càng nói tôi càng thấy cô xấu xa!
    Được foolttvnol sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 06/07/2007
  4. heomeo8375

    heomeo8375 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    đây là biệt thự mang tên nhắn tin & xả stress mà thấy mấy pác nhà này có vẻ muốn biến nơi đây thành chiến trường roài em đi đây, ở lại chắc ăn đạn lạc quá
    thấy ai cũng mũi tên hồng hồng xinh xinh quay xuống như cô gái thẹn thùng mà ... chẹp chẹp ...
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Suy bụng ta ra bụng người ah =))
    Ôi đời, sao mà lắm loại người thế nhò
    Đầu toàn đậu phụ có khác, chẹppp
    Đi ngủ cho khoẻ còn hơn.....
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 06/07/2007
  6. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Hình như diễn đàn ta chưa xảy ra tình trạng lộn xộn như vầy cả, thật sự tôi là người không hay để ý, tò mò hay nói trắng trợn là xía xỏ gì đến công việc của người khác mà đến khi đọc vào topic này, tôi không thể không nói cho những người làm "đang càng quấy diễn đàn này"(là những ai thì tự người đó phải biết nhé),
    nhưng càng thấy lạ là không thấy 1 mod(e) nào xuất hiện lên tiếng góp ý, hay nói năng gì cả ? hahha,, càng nghĩ càng lạ .... không biết nó như thế nào đây?
    Cũng là 1 mem của box này, nhưng tôi xin góp ý vài điều vì vào DĐ mà cảm thấy bực bội, khó chịu cho 2 người đang"càng quấy forum này" như sau :
    @ Thỏ và cô gì gì đó nếu có giận hờn, hay gì gì đó thì rủ nhau đi ra ym hay tìm cách khác mà xả đi, xả trong này nhiều quá làm mọi người cám thấy khó chịu, và rằng các cô có biết đây là diễn đàn chung dành cho tất cả mọi người không? Nếu thế, các cô chẳng phang tới bến, mà đích cần biết, mọi người xung quanh...
    thật quá đáng quá đáng.
    @Thỏ : thì dể thương đấy, nhưng cứng đầu, khó đào tạo(cái này cũng bthường thui phải hông cưng, nghĩ seo nói dzậy hehehe...),
    @huongnick : cô là ai thế nhỉ ? phải Vibot gì đó không? Cũng mong cô xem xét lại nhé, mà sao cô dùng nhiều nick thế quá....
    Túm lại là 2 nương này đang đá nhau mà hổng biết đá nhau vì cái gì, vì mục đích gì ...
    MOng đây cũng là lời chân tình của tôi cũng như mọi thành viên tham gia ở đây... thế nhé,"nói ít hiểu nhiều, nói nhiều dể chia tay nhau lắm áh...."
    Thong thả mà típpppppppppppppppppnhá nhá...
  7. guruvietnam

    guruvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2007
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Phải không chị,chẳng lẻ chị mà không xinh dữ vậy à
  8. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chị ah, vấn đề này có 1 phần chút xíu của chị góp vào đó chị. Cái này em nói thật bụng em. Chính vì thế chị cũng suy nghĩ kỹ lại xem vai trò của chị thế nào. Em kg muốn nhắc lại chuyện cũ đâu chị. Em cũng cám ơn vì chị nhận xét rất đúng về chuyện cứng đầu còn vế sau thì xin lỗi chị hơi lầm ah. Từ trước, em chưa từng làm gì mếch lòng bất kỳ ai như kiểu thế nảy cả. Em chơi ở box lâu và biết thành viên box còn lâu hơn....Hơn nữa, hình như những vấn đề này người khơi ra đâu phải em đâu nhỉ? Em là người thẳng tính và rất bướng bỉnh. Em cũng là người không thích gây hấn hay tranh cãi với bất cứ ai hay bất cứ vấn đề gì cả nhưng nếu cây muốn lặng mà gió chẳng đừng thì xin lỗi chị......em không làm ngơ được ah.
    Chị không hiểu rõ về tất cả mọi chuyện, nhưng chị lại góp phần vào nó dù chỉ là vai trò nhỏ thì....em cũng hơi buồn và thất vọng về chị đó chị ah. Từ trước Tết em rất quý chị vì chị nói chuyện rất nhẹ nhàng, vui vẻ nhưng cũng đằm thắm lắm. Nhưng em mong rằng, mỗi câu nói khi chị post lên thì chị hãy suy nghĩ kỹ trước khi typing không thì chị làm tổn thương đến người khác đó chị.
    Hơn nữa, em góp ý chút xíu về tên topic là đây là Topic xả stress và chat chit thì khi mình có vấn đề mình có quyền post vào đây đúng kg ah? Hay chị định nghĩa thế nào về chat chit và xả stress?
    Chúc chị vui.
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 21:26 ngày 06/07/2007
  9. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chào em gái,
    Hahà, vậy là chị này nói đúng phải ko em : bướng bỉnh, khó đào tạo(cái này là thói thường của tuổi trẻ đấy, đôi khi rất đáng hoan nghênh...)
    Cái này chị nói thiệt bụng chị và cũng thẳng thắn góp ý , nghĩ sao nói dậy em ui...
    Có 1 điều rằng : khi bản thân ai làm ra điều gì đó có gì sai trái hay bất ổn (tiêu cực) thì thật rất hiếm khi mình nhận thấy những điều sai của mình, hoặc là ai đó bảo thủ, hoặc cố chấp, luồn lách, lẹo lươn và đủ thứ cái quỉ xảo trong đó...
    em thấy thế nào nhỉ ?
    Rất rất cám ơn về nhận xét của em gái đấy, chị đây luôn ghi nhận những giá trị tốt hay xấu từ người khác dành cho mình, không từ chối bất cứ điều gì cả ... Nhưng phải có bằng chứng cho ra hồn cụ thể nhá...
    Kẻ nào gây phiền toái cho em thì cứ thẳng tay cho nó rụng hết đi nhá, thế mới là anh hùng chứ phải không và phải xoá bớt những kẻ tiểu nhân, bất chính chứ phải không?
    Hehehe...
    Chị thì chỉ thế thôi áh...
    thong thả mà típppppppp nhá....
  10. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói em rất ngại tranh cãi dù trên 4rum hay ngoài cuộc sống và em cũng nói rằng em kg muốn nhắc lại chuyện cũ vì đã có 1 đợt " bão" tràn qua box rồi và nếu em nhắc lại thì lại có thể có đợt bão khác tiếp tục.
    Mọi người khi đối diện với những công cuộc mưu sinh ở ngoài cuộc sống thì đều mệt mỏi lắm rồi, bao gồm cả em và chị, chính vì thế khi onl họ đều chỉ muốn tìm những giây phút thư giãn và thoải mái mà thôi. Vậy thì sao chị lại muốn em khơi nó lên khi mà chị vừa phàn nàn mod nên ra tay dẹp loạn ngay trong Topic này. Có bình thường ở 2 bài post của chị kg ah?
    Có 1 phương châm sống mà em rất thích : đừng làm gì với ai nếu không muốn bị người khác đối xử như thế. EM nóng tính, bướng bỉnh và em biết nhược điểm của em vì thế em cố gắng tránh xa những chỗ tranh cãi vì em sợ em mà tham gia thì kg giữ được bình tĩnh nhưng khi em đã cố tránh xa mà ngta cứ lôi em vào thì em làm sao đây????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này