1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biệt thự... nhắn tin, chat chit, xả... xì trét (Part 2)

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi tast, 13/09/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Nguyên cảd0êm ngồi dùng pain đến chán chê vì có mấy động tác làm đi làm lại kg bít mí chục lần roài lại đến luyện vở sạch chữ đẹp...gru...Thời nào rùi hả chài ời...lớp mí roài...huhu...Cái tội ham wà nên bi h....
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Scorpion: Rảnh rồi, hôm nào ghé chị chơi nhé.
  3. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    (ngàn lần tạ lỗi cùng cha phu nhân, ấy có xem cũng đừng té xỉu nhá )
    cha Cu: box QN dạo này lại chán nữa rùi!!!
    cha Cu: chắc chán lun!
    xxx: ai cũng than chán, mà có ai thèm làm gì nó đâu
    xxx: hổng chán mới lạ đó
    cha Cu: uh, bi giờ em lấy chồng đi cho box nó vui chút coi
    xxx: anh làm chú rể thì box vui hơn á
    cha Cu: hehe, vậy đi
    Pà kon phân xử giùm tast dzụ này nhá.
  4. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ thấy mấy bạn trẻ tuổi hơn vào đăng ký thành viên mà cảm thấy một thoáng buâng khuâng mình lớn lắm rồi,ôi nhanh thật nhỉ.Thời gian...!
    "Nếu có ước muốn trong cuộc đời.Hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
    Được Levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 23/10/2006
  5. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Trời lại đang mưa !
    Khi nắng, chúng ra ra đường nào là phải chuẩn bị mũ nón, khẩu trang, găng tay, vớ tất, cả áo khoác nữa... mà đi khoảng một vòng tp là sẽ thấy mình bê bối, và mất tự tin vì bụi bặm, mồ hôi nhể nhại. và khi nhìn lại mình giống như đang đi cày...
    Còn trời mưa thì thế nào , thì phải chuẩn bị áo mưa, nón ... đi một vòng tp về nhà là mình cũng tả tơi luôn, thật khó chịu... chắc chắn là người mình bị ướt đôi chút là một chuyện, còn nhìn xuống đôi gìay của mình xem : lại cũng ướt át, quả thật một cảm giác khó chịu nữa... và khi nhìn lại mình giống như đang đi cấy...
    Biết làm sao cho khá hơn bây giờ nhỉ ?!!!!
  6. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    TTVN dạo nì khìn wé, post bài bị lỗi suốt.
  7. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Em biết, tắm mưa đi bà chị ơi!!!!!! Mỗi khi đi làm về, gặp trời mưa là tuyệt, bỏ túi xách trong cốp xe, còn ngưòi khỏi mặc áo mưa, khoẻ, khỏi phải vun vén cái áo mưa 1 cách luộm thuộm, vừa mát vừa lạnh. Mà lạnh cũng hay, phải đi xe chậm, khỏi phải phóng nhanh vượt ẩu.....chị nhể!
    Àh mà nếu bà chị hay bị cảm nóng cảm lạnh gì thì đừng theo cách xúi giục của con bé Chen này, nó ỷ nó có sức đề kháng tốt, mưa nắng gì cũng vác cái đầu trần đó đi long dong ngoài đường suốt mà chả bệnh biếc gì cả. Nói chung là chống chỉ định cho ngưòi có tiền án hay bị bệnh cảm .
    Công nhận đi mưa thú thật.
  8. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    He ....
    Quả thật thỉnh thỏang đi mưa cũng thú vị, nhưng chỉ khó chịu là đủ thứ cái bụi bặm và nước mưa mà hòa vào thành 1 thứ phẩm rít rát đấy... có tuyệt không nhỉ !
    Chang_ ui, quả thật sức khỏe của nhóc cường tráng quá nhỉ ... Nếu nhở ngày nào đó em bị muội bệnh cho chị hay sẽ mua bánh đường trái cây làm quà em nghen..
  9. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng hơi bị...được đấy ! Ơ , mừ chị tast thì không nói gì chứ Cha Cu thì hơi lìêu đó .
  10. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    He..he...
    Biết con người ta mang nhiễm sắc thể XX rồi, thế mà còn ráng dùng 2 chữ "cường tráng" để khen đểu nữa cơ chứ, hic, nghe kinh quá!
    Mà bà chị Vic ơi, Cảm cũng chỉ là lúc cơ thể làm nũng con bé Chen đó thôi, mà con bé Chen thì nó dữ lắm, sơ sơ thì ko sao, chứ quấy rầy bé Chen đến mức phải ăn quà bánh đường trái cây của bà chị là bé Chen đập 1 phát, bảo đảm Cảm ko dám ho he gì nữa đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn sự "quan tâm" của bà chị....
    He...he...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này