............ E đi xa anh quá Chắc sẽ không còn cơ hội quay về nữa đâu nhỉ............. .............. Trong chuyện tình cảm chẳng thể nói trước được điều gì. Yêu nhau rồi xa nhau là chuyện thường tình trong cuộc sống. Biết vậy mà sao ta không thể nguôi ngoai trong một thời gian ngắn được. Cố gắng quên thì không sao. Nhưng khi nhớ đến thì đau lắm... Bởi vì trong trái tim ta còn yêu người đó! Biết là phải chấp nhận, nhưng ta vẫn chưa làm được điều đó. Có lẽ vì ta sống quá tình cảm và quá lãng mạn chăng, hay tình yêu ta dành cho người đó quá nhiều?!... Người ta nói, đàn ông thì nhanh quên và dễ tìm được niềm vui mới. Nhưng sao mình lại không làm được như vậy nhỉ? Có thể vì mình chẳng có niềm vui nào ngoài cuộc sống buồn tẻ và chỉ biết làm bạn với chính mình mà thôi! Cần lắm một người để chia sẻ tất cả mà không có. Vậy làm sao để quên và vui trở lại được nhỉ?.....