1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết vậy và nghĩ được nhưng thực hiện...???????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NothingElseMatters, 20/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NothingElseMatters

    NothingElseMatters Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Biết vậy và nghĩ được nhưng thực hiện...???????

    Tại sao mình lại nêu vấn đề này trong lúc đó đã được rất nhiều người nói đến. Bởi chính mình đang gặp nó mà thôi. Có ai đồng cảm với mình không nhỉ? Cuộc sống trong xã hội này rất nhiều cái hay, rất rất nhiều là đằng khác nhưng trong cái hay đó lại là những vết trượt chỉ cần ta chạm chân vào là trượt thẳng khó có thể cưỡng lại nếu không có một ý chí thép. Biết làm sao nhỉ??? Mình nói lên đây chỉ là để nói tâm sự của mình thôi. Nghĩ gì nói vậy. Chắc không ai phản đối chứ. Diễn đàn tâm sự mà. Mình cũng chẳng hiểu được là tại sao mọi người cứ thấy mình sai nhưng lại không làm được điều để chôn vùi cái sai ấy lại cứ lao đầu vào mãi, không chỉ riêng một lĩnh vực nào cả. Thế đấy, biết mình vậy và không muốn vậy nhưng mà lại làm như vậy. Hay nhỉ??? Không có bản lĩnh? Đúng. Không có ý chí? Đúng. Và vì cái gì nữa đây vậy? Con người ai mà chẳng cầu toàn nhưng chắc chắn là không được như vậy rồi, dù sao cũng an ủi là có ý nghĩ như vậy sẽ kiềm chế bớt được mình mà thôi.
    ĐỂ NGỎ


    ph
    [/size=10]

Chia sẻ trang này