1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết về HP mà thế này thì ở béng trên HN mà gặm bánh mì còn hơn!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi Interceptor, 28/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Biết về HP mà thế này thì ở béng trên HN mà gặm bánh mì còn hơn!

    !!!

    X!
  2. chip_chip

    chip_chip Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    bác có gì mà giận quá vậy(ko nói nên lời) nói đi có người muốn chia sẻ với bác đây
    sống hết mình và sống có ích
    TO LIFE IS TO FIGHT
    chip_chip2002@gotmail.com
  3. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Khó nói lắm! Nói ra rồi chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến mọi người. Thôi! Tốt nhất buồn thì cứ giữ trong lòng thôi. Tâm sự thì cũng chả ai chia sẻ đâu. Thà gặm nhấm 1 mình còn hơn càng buồn thêm vì ko người chia sẻ!
    X!
  4. dauda^u`vi`tie^n`

    dauda^u`vi`tie^n` Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật nếu không chót hẹn với bạn thì ở trên đó đi đo đường đếm cột điện vẫn vui.
    Đau đầu vì tiền
    Điên đầu vì tình
    Đâm đầu vào tường
    Văng ra tứ phương
    Rơi tõm xuống mương
    Thân nát như tương
    Người còn bộ xương
    Trông thật thảm thương
    Thương ơi là thương
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Nếu buồn quá thì mọi người cứ việc đi! Không cần lên đây than vãn như thế. OKie?
    Cờ bạc là bác thằng bần,
    Cửa nhà bán hết đem thân vào cùm,
    Về nhà vợ chửi um sùm,
    Tiền không túi rỗng nhảy ùm xuống sông
  6. cu_lan

    cu_lan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bác không câu bài nhé. Mỗi bài được có 1 câu cụt lủn. Đọc chán lắm. Cứ viết bài thế này thì làm sao mà nội dung HPC không chán cơ chứ.
    Các bác có buồn thì cũng cố viết cho nó hay hay, biết đâu các em đọc lại thổn thức, chứ đọc thế này thì cũng buồn cùng các bác thôi.
    Cu lan nhat Hai Phong
  7. Interceptor

    Interceptor Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Hu hu! Em về HP tưởng có quả họp hành hay tụ tập ăn uống nhậu nhẹt gì vui vẻ chứ chán quá. Nếu tổ chức họp sớm vào ngày CN này thì quá hay, còn tổ chức đi chơi hôm 1/5 em nghĩ là sẽ ít người đi lắm vì có nhiều người phải đi với gia đình, với lớp hay với bạn bè hết rồi còn đâu (Ví dụ như em đây). Hic! Đi bơi thì chả ai đi cả,....
    X!
  8. laptop197

    laptop197 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui mà bít về HP như thế này thì ngồi một xó trên HN gặm dép còn hơn, chán thấy mồ...về HP chẳng biết đi đâu toàn xách xe đi lòng vòng như bà làm thôi hà.
    LapTop197
    I asked professors who teach the meaning of life to tell me,
    what is happiness ?
  9. congai19

    congai19 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    1
    mọi người sao thế,ai cũng kêu chán,chán thì đi chơi chứ đừng kêu nhé,em cũng chán lây rồi đây này,30/4_1/5 em chẳng được đi đâu đây này,mấy anh có thể đi chơi được mà cũng kêu à.Chán mấy anh quá cơ.
    bà chằn 19
  10. chip_hoi

    chip_hoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Thôi, thôi, xin các bác...các bác đừng có mà than vãn nhá.....em thấy tại các bác cả đấy chứ......ai bỉu các bác về không đúng vụ đi chơi.....mà cũng chẳng vụ họp hành gì cả......chán là phải rùi.....mà mấy ngày 30/4 - 1/5 thì các bác cũng nói là đi chơi với gia đình, bạn bè rồi còn giè nữa.....buồn giè mà buồn.....
    Bé bé bồng bông...hai má bằng đồng.....hai chân bằng sắt....hai tay bằng chì

Chia sẻ trang này