1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết yêu anh, cả khi chết đi rồi!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi pumpy, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Biết yêu anh, cả khi chết đi rồi!!!

    Dù ai nói j, dù anh nghĩ j, dù có chuyện j xảy ra, em vẫn sẽ yêu anh và trân trọng những ngày tháng đã có.
    Có thể với thời gian em sẽ trở lại cân bằng theo đúng nghĩa. Em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sẽ lại yêu, sẽ lấy chồng,... Em sẽ không còn muốn có anh như lúc này nữa. Nhưng anh àh, với thời gian, anh sẽ vẫn là dấu ấn trong đời em. Nó là minh chứng cho một thời tuổi trẻ: yêu và được yêu.
    Dù chẳng đến được tận cùng với nhau. Nhưng em biết và em biết. Em biết anh hiểu em. Em biết anh đã rất chân thành cho dù đã có chuyện gì xảy ra. Em đã yêu và sống đúng với những gì là con người mình, với những tình cảm của mình để không một chút nuối tiếc, hổ thẹn với lòng mình và với anh. Với em, những gì đã qua là vô giá và không gì có thể đánh đổi được. 25251325

    Nơi xa vời anh có biết chăng
    Em gọi anh cồn cào nỗi nhớ
    Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động
    Là tình em vang vọng mãi nơi anh.
  2. eofa_aofe_1234

    eofa_aofe_1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Dở rquá dở quá. Em gái à, không nên thế. Thế sao này lấy chồng thì chồgn em thật la thằng khốn nạn vì lấy phải em.
  3. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    @ eofa_aofe: Bác ko nên nói thế ạ, ý pumpy ở đây là đã yêu thật chân thành và bằng hết tcảm của mình. Dù bây h 2 ng ko còn tiếp tục nữa nhưng kniệm đó vẫn đáng được trân trọng và xếp vào góc ký ức của mình để rồi lại tiếp tục trên hành trình tìm kiếm hphúc. Chắcbác hiểu là pumpy yêu những người sau chỉ là để thế chỗ thôi à?
    @pumpy: Ấy ơi đổi color khác đi, màu này đọc nhức cả mắt.
    Dù sao cũng chúc mừng ấy vì đã yêu và được yêu, đã được sống hết với tình cảm của mình. Chứ tớ biết trên thế gian này còn rất nh người yêu vì cái gì đó đầy toan tính cơ, họ ko biết thế nào là 1 ty xuất fát từ trái tim đâu, poor them
    Dù bây h bọn ấy ko tiếp tục cùng nhau nữa nhưng đó cũng là những kniệm ngọt ngào của 1 ty ngây thơ và trong sáng. Chúc mừng nhé
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cảm ơn ấy nhiều, cobelamchuyen ah, vì ấy đã chia sẻ với tớ.
    Dù ở xa nhau rồi, nhưng tớ biết rằng, hai đứa tớ vẫn nghĩ về nhau với những gì đẹp nhất. Tớ biết ng ấy của tớ cũng đã đầy hi vọng và tin tưởng về một tương lai hp bên nhau. Nhưng tớ cũng cảm ơn người ấy lắm vì đã hiểu và giúp tớ vượt qua chính mình.
    Tớ biết người ấy cũng trân trọng những kỷ niệm với tớ như tớ vậy.
    Và dù ở tận phương trời nào, tớ vẫn mong ng ấy sẽ có hp, sẽ thành đạt. Tớ mong người ấy sẽ nghĩ và nhớ về tớ như một miền ký ức đẹp. Như vậy là tớ cũng cảm thấy hạnh phúc rồi. Tớ tin rằng biết nghĩ cho nhau, biết hy sinh cho nhau mới gọi là yêu nhau thật sự và yêu bằng cả trái tim mình. Và nếu như được có thêm một lần nữa được yêu, tớ sẽ vẫn yêu như thế. Tớ sẽ mãi mãi không quên.
  5. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    5841320
  6. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Đau tim thật,bạn gợi lại nhiều thứ trong đầu mình wá!
    Được ngontro8603 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 05/01/2007
  7. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Luôn luôn là như vậy! Tình yêu mang lại cả hạnh phúc và đau khổ. Những người lý trí thì dễ dàng vượt qua nỗi đau nhưng chưa chắc đã có nhiều hạnh phúc trong tình yêu. Những kẻ sống bẵng cảm xúc thì luôn thăng hoa trong tình yêu nhưng lại thật khó để vượt qua nỗi đau dai dẳng!
    Ko biết rõ câu chuyện của pumpy nhưng mình cũng từng yêu hết lòng và rồi chia tay. Đôi khi cuộc sống vẫn bắt ta gặp người mà ta tưởng rằng sẽ mãi mãi thuộc về nhau nhưng rồi cuối cùng lại ko phải là như vậy! bắt ta gặp người có ý nghĩa và vô cùng quan trọng với ta nhưng rồi cuối cùng họ vẫn ra đi!
    Chỉ có thể nói rằng ta và người đó có duyên mà ko có phận!
    Nhưng đến 1 lúc nào đó khi pumpy kết hôn, cười rạng rỡ trong bức ảnh cưới bên 1 người, pumpy sẽ cảm ơn cuộc sống vì đơn giản là những điều tốt đẹp và hạnh phúc đều có giá của nó! Pumpy sẽ nhớ về người đó và thầm cảm ơn vì nhờ họ mà pumpy hiểu rõ mình hơn và trân trọng, yêu quý hơn người cuối cùng đến với pumpy!
    25251325 là yêu em! yêu em! mãi mãi yêu em! đúng ko? giống mình ngày xưa ghê! Nhưng thực tế cuộc sống lại hơi khác đó, thật buồn vì có lẽ tình yêu ko thể là mãi mãi mà chỉ có những khoảnh khắc tình yêu mới sống mãi mà thôi! và cả nỗi nhớ nữa! Cho đến cuối đời chúng ta vẫn nhớ về mối tình sâu đậm nhất nhưng lúc đó tình cảm chúng ta dành cho người ấy ko còn là tình yêu nữa mà chỉ là thiện cảm, là sự yêu quý vì nhờ họ ta đã có quãng thời gian ko thể quên! Bởi vì họ cũng như ta, họ đã có 1 người phụi nữ khác, và thường thì họ cũng yêu người ta rồi mới kết hôn như ta làm điều đó với chồng mình
    Yêu và chia tay còn hơn là ko được yêu! Chúc mừng pumpy nhé Ko phải ai cũng có 1 nỗi nhớ, 1 hồi ức đẹp trong tình yêu như bạn đâu
  8. cobelamchuyen

    cobelamchuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Hichic, bạn này viết hay và cảm động ghê cơ. Đúng là mình có được những suy nghĩ đó thì sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn khi nghĩ lại người đã đem tới cho mình những kỷ niệm ngọt ngào nhưng cũng ko ít đau đớn.
    Hey, nhưng dù sao hphúc nhất vẫn là những người đang đắm chìm trong ty, các bạn nhỉ.
    "Cùng nâng ly lên chúc nhau thêm hphúc..."
    Chúc tất cả mọi người hạnh phúc trong men say của tình yêu, dù đó là quá khứ, hiện tại or tlai
  9. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0

    Luôn luôn là như vậy! Tình yêu mang lại cả hạnh phúc và đau khổ. Những người lý trí thì dễ dàng vượt qua nỗi đau nhưng chưa chắc đã có nhiều hạnh phúc trong tình yêu. Những kẻ sống bẵng cảm xúc thì luôn thăng hoa trong tình yêu nhưng lại thật khó để vượt qua nỗi đau dai dẳng!
    Ko biết rõ câu chuyện của pumpy nhưng mình cũng từng yêu hết lòng và rồi chia tay. Đôi khi cuộc sống vẫn bắt ta gặp người mà ta tưởng rằng sẽ mãi mãi thuộc về nhau nhưng rồi cuối cùng lại ko phải là như vậy! bắt ta gặp người có ý nghĩa và vô cùng quan trọng với ta nhưng rồi cuối cùng họ vẫn ra đi!
    Chỉ có thể nói rằng ta và người đó có duyên mà ko có phận!
    Nhưng đến 1 lúc nào đó khi pumpy kết hôn, cười rạng rỡ trong bức ảnh cưới bên 1 người, pumpy sẽ cảm ơn cuộc sống vì đơn giản là những điều tốt đẹp và hạnh phúc đều có giá của nó! Pumpy sẽ nhớ về người đó và thầm cảm ơn vì nhờ họ mà pumpy hiểu rõ mình hơn và trân trọng, yêu quý hơn người cuối cùng đến với pumpy!
    25251325 là yêu em! yêu em! mãi mãi yêu em! đúng ko? giống mình ngày xưa ghê! Nhưng thực tế cuộc sống lại hơi khác đó, thật buồn vì có lẽ tình yêu ko thể là mãi mãi mà chỉ có những khoảnh khắc tình yêu mới sống mãi mà thôi! và cả nỗi nhớ nữa! Cho đến cuối đời chúng ta vẫn nhớ về mối tình sâu đậm nhất nhưng lúc đó tình cảm chúng ta dành cho người ấy ko còn là tình yêu nữa mà chỉ là thiện cảm, là sự yêu quý vì nhờ họ ta đã có quãng thời gian ko thể quên! Bởi vì họ cũng như ta, họ đã có 1 người phụi nữ khác, và thường thì họ cũng yêu người ta rồi mới kết hôn như ta làm điều đó với chồng mình
    Yêu và chia tay còn hơn là ko được yêu! Chúc mừng pumpy nhé Ko phải ai cũng có 1 nỗi nhớ, 1 hồi ức đẹp trong tình yêu như bạn đâu
    lời hứa là điều cần phải giữ và ước mơ cũng vậy!
    ----------
    @ mot_nua_mua_thu: Cảm ơn bạn. Đã có hai người nói chúc mừng mình vì mình đã có một tình yêu với những hồi ức đáng nhớ. Đúng là nó đáng nhớ thật.
    Mình cũng đã nói với người dấu yêu của mình rằng: em sẽ lưu giữ tất cả những j đã có với cả trái tim mình. Và mình biết ng ta mong được nghe mình nói câu này lắm.
    Có lẽ nói ra được, mình nghĩ cả hai sẽ càng trân trọng nhau hơn và dù có cất kỹ những KN ấy trong lòng hay là kể với ai khác thì sẽ nói với cả tấm lòng. Như thế là đủ.
  10. kimha258

    kimha258 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Áh từ từ bài bác này viết nghe quen quen hình như đạo của ai ấy nhẩy
    Đùa thôi bác viết hay lắm yêu ko có nghĩa là mình dc hạnh phúc mà là làm cho người mình yêu hạnh phúc

Chia sẻ trang này