1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biết yêu, thương rồi hẵng cưới

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duongthangsongsong, 14/05/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Mình không nhầm thì bạn Đường thẳng song song vốn có "truyền thống" về Toán cơ mà. Viết hay thế này là bạn đã "cả gan" lấn sân những người học Văn rồi đấy.
    Bài viết của bạn thật nhiều ý nghĩa. Mình thích nhất là những đoạn này này:
    Đấy, khi yêu con người ta cho nhau nụ cười, hay những giọt nước mắt nhưng chưa thể cho nhau cuộc đời khi chưa thương.
    Thương ai đó là khi bạn quyết định cuộc đời của bạn sẽ cùng chia sẻ những niềm vui hay nỗi buồn cho ai đó. Nhớ là không chỉ có niềm vui mà cả những nỗi buồn nữa nhé.
    Thương khác yêu ở chỗ: yêu bạn có thể cảm nhận được bằng tình cảm, nhưng thương thì cần cả lý trí.
    Nhiều người nói ?oKhi tình yêu đủ lớn, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn?. Khi nào thì ?ođủ?? Chỉ với yêu thôi ư? Tớ nghĩ ?oKhi yêu thương đủ lớn, bạn có thể vượt qua mọi khó khăn?. Và chẳng có định nghĩa nào cho từ "đủ" trong trường hợp này đâu, chỉ là cảm giác của mỗi người.

    Được nguvanbaochi sửa chữa / chuyển vào 20:41 ngày 18/05/2009
  2. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    ặ, bỏĂn Đặỏằng thỏng song song này chỏĂy mỏƠt 'Âu rỏằ"i ỏƠy nhỏằ?? Post bài tiỏp 'i bỏĂn.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thấy bạn có suy nghĩ rất nghiêm túc và chín chắn về vấn đề này. Đúng quả thật yêu không chưa đủ để cưới. Mẹ tớ cũng đã từng nói có yêu có thương có chấp nhận được nhau thì hẵng kết hợp với nhau. Và nếu khẳng định được điều ấy thì tất cả mọi người cùng đồng lòng. Bạn suy nghĩ không cổ hủ chút nào mà là hiểu thực chất hết vấn đề. Tớ chia sẻ với bạn vì có cùng suy nghĩ.
  4. anon81

    anon81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2009
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ... và li dị
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    đủ yêu, đủ thương nhưng không đủ sức mạnh để đến với nhau. Thế thì còn lâu mới có đám cưới nhỉ
  6. esheep

    esheep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    thế thì còn gọi *** gì là yêu? là thương?
    đường ai nấy đi cho rảnh nợ!
    uh, tớ thích câu này: biết yêu, biết thương rồi HẴNG NGHĨ đến chuyện cưới!
    thanks bạn gì nói cái câu này.. hi hi!

Chia sẻ trang này