1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biểu hiện thế nào thì biết con trai thích mình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatgiay, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói giọng này thì còn lâu mới dứt được, anh ý dụ dỗ vài câu lại chẳng cuống quýt lên quên hết cả trời đất ý chứ.
    Lần sau anh ý có rủ thì cứ thử nói vói anh ý là: xin lỗi anh, em mới thích 1 ban. trai, nên không đi chơi với nhóm bạn anh được nữa.
    Nếu anh ý có ngứa mồm hỏi là ai, thì chỉ cần trả lời là: ai chẳng được, nhưng không phải là bạn anh đâu.
    Không phải bạn anh ý, tức cũng có thể là anh ý hoặc ai đó... nếu anh ý là người thông minh và biết điều thì sẽ không có lần 2 anh ý rủ bạn anh ý nữa đâu, trừ trường hợp anh ý biết bạn thích a ý, và không thích bạn anh ý thì nếu anh ý cũng thích bạn có thể anh ý sẽ tiếp tục tiếp cận.
    Còn nếu vẫn vô duyên gán gép cho anh bạn thì cũng chẳng còn rì để nói, cho toạch luôn được rồi, không cần phải tiếc
  2. laytroi

    laytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Không cần phải như thế đâu, em nghĩ mọi chuyện bình thường thì chẳng có gì phải suy nghĩ cả, trường hợp của em cũng giống như chị cách đây 2 năm, chị và anh ấy quen nhau nhưng ngay từ đầu chị đã thích anh ý rồi, nhưng anh ý thì cứ tơ lơ mơ, thỉnh thỏang anh và chị mới gặp nhau về công việc thôi anh ấy là khách hàng bên Cty của chị, rồi một hôm anh Cty anh ấy tham gia hội chợ thế là anh ấy rủ chị ra đó chơi cho biết Cty anh thôi, chị cũng đi cuối cùng anh ấy và các bạn đồng nghiệp của anh mời chị đi uống nước cùng, những ngày sau đó lại binh thường, lâu lâu anh ấy cũng nhắn tin hỏi vu vơ, rồi chị cũng nhắn lại. Thỉnh thỏang đi đâu đó chị gọi điện nhờ anh ý chở đi, ( bạn bè cũng nhờ nhau được mà không có gì ngại ở đây cả) nhất là đến chỗ bạn của mình ý. Một thời gian dài khỏang hơn 1năm anh ấy tự nói là anh ấy yêu chị từ ngày mới quen cơ, nhưng anh ấy không giám nói vì mọi cái chưa chắc chắn, là con gái thì nên bật đèn xanh cho zai tiến tới khéo léo một chút, em cũng thử zai nhà em xem hôm nào đó em nhờ zai nhà em chỉ đường đi đến chỗ nọ chỗ kia mà em giả vờ như ko biết đường ý, và nói là anh có rảnh không thì đi cùng với em cho vui, Nếu anh ấy chở em đi thì chắc 99,9% là anh ý có tình cảm với em, nếu em nhờ mà anh ấy từ chối thì em đừng hy vọng gì cả. Mọi bài tóan đều phải làm ra giấy nháp trước khi viết vào bào làm... Chúc em thành công.
  3. emji

    emji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    1
    Con trai thích thì biểu hiện rất rõ ràng, nhưng ko thích nó còn rõ ràng hơn
    Nhìn chung là các bạn gái nên làm cao 1 chút, kiêu 1 chút, nhưng biết điều thì bọn tớ rất thích , ko là cho ăn đấm luôn đấy
    Mày thích làm cao ah, này thì kiêu này.....Bụp
    Ôí giời ới, nổ mất mẹ nó rồi
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Chị mắc bẫy rồi. . Nếu chị biểu hiện xấu hổ ra bên ngoài nhiều thì a đấy đoán được ý chị rồi đấy. E thấy chị cũng có vẻ nhút nhát, bằng chứng là khi đi chơi, chỉ có bạn chị là hay nói, chị chỉ lâu lâu góp vài câu thôi. Lần sau a đấy còn nói đến chuyện tuổi hợp hay gần như thế, chị nên bảo là:"a với e là 1 đôi thì hợp lắm nhỉ" hay cứ chủ động ghép đôi vui như vậy. Cũng không chắc là có kết quả lắm nhưng nếu a đấy có ý với chị a đấy sẽ thấy vui và để lộ nhiều hơn đấy. Có khi e cũng dùng cách này để dò hỏi cáo. .
  5. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    ba0 nhjêu lâu rồi` ma` vẫn lan man thế ha? pa` chj. c0'' thôg tin j` mới chj. post lên đi cho anh em cập nhật
  6. nammohoang

    nammohoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    hay rủ đi chơi, hay gọi điện
  7. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Để biết con trai thích mình đơn giản lắm. Tần số xuất hiện cứ gọi là đều đặn. Gọi điện, nhắn tin, quan tâm, tìm hiểu nhiều thứ về mình chứ ko thoải mái gán ghép kiểu đó cho ấy đâu. Một khi đã làm thế nghĩa là chẳng có gì. Theo cảm nhận của tớ thì anh này ko có ấn tượng gì đặc biệt với ấy cả. Chắc ấy sẽ buồn nhưng thà biết rồi dứt khoát sẽ tốt hơn, chứ lờ đờ nước hến cũng mệt lắm.
  8. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Không phải gà nào cũng quan tâm đâu bạn ạ. Có gà càng thích cáo càng lạnh lùng. Có gà thì ẩn mình dò thái độ của cáo. Mà gà thành tinh thường là ở cái thứ 2 và 3 nhiều hơn. .
  9. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    1. Oh my god, cái topic của mình tưởng chìm rồi hnay lại được khai phá àh, he he.
    Dạo này tình hình thế nào áh? Chẹp, thế nào nhẩy, tớ dạo này xác định tư tưởng ko hy vọng, ko mơ mộng chi nữa.
    2. Hồi trước nghe tư vấn của mọi người tớ chợt nhận ra hình như mình đã để tình cảm làm lú lẫn mất rồi. Thế là bỏ hẳn một ngày nghĩ, ặc, và phân tích tình hình xem tình cảm của mình như thế nào và tình cảm người ta dành cho mình đang ở mức độ nào. Nói chung khi mà tỉnh táo trở lại thì thấy mọi thứ cũng đỡ tệ hơn, kiểu ta đã hiểu và chấp nhận thực tế ý.
    3. Giờ đi học tớ lờ luôn, ko thèm chào hỏi cũng chả vui vẻ mà bắt chuyện nữa. Nhưng mà lão vẫn hay hỏi han, tớ chỉ ậm ừ cho qua chuyện rồi lượn luôn. Àh mà lão này được cái hay chủ động hỏi han bắt chuyện, rất là hợp với một đứa rất hay giả vờ lờ lớ lơ như tớ --> Kinh nghiệm cho các bác con trai nhé, nên chủ động và thân thiện trong mọi trường hợp, sẽ dễ lấy được cảm tình của con gái lắm.
    4. Có hôm lão tự dưng rủ "Cuối tuần này cô đi ăn thịt rắn ko", oh my god, hỏi xong hỏi tiếp luôn "Ơ, nhưng mà cô có sợ ko, chắc chả ăn được đâu nhỉ", ặc. Hồi trước chắc là tớ cũng ngồi mà mơ mộng lắm đấy, nhưng giờ trong đầu cố nghĩ là lão cáo lắm nên thấy câu mời này cứ ali mơi mơi kiểu gì ý, biết người ta ko ăn được sao còn mời nhỉ. Nhìn cái mặt tớ phụng phịu nên lão tịt luôn, cuối cùng thì cho tớ và con bạn đi ăn uống nước ạh, hô hô. Giờ lão nói gì tớ cũng bắt mình phải nghĩ "Cáo đấy, cẩn thận" nên bớt được 90% những suy nghĩ mộng mơ hão huyền, hi hi.
    5. Cái kiểu chưa ra trận mà đã đầu hàng thế này rồi làm tớ buồn lắm ý, thấy thì ra sức chiến đấu của mình kém quá. Mới có vài tháng ngẩn ngơ với chả suy nghĩ mà đã stop rồi, nhưng tớ chả muốn mất nhiều thời gian mãi thế, nghĩ nhiều thấy mệt và buồn. Cơ mà chuyện tình cảm mà mang lại nỗi buồn nhiều hơn niềm vui thì nên dừng là đúng rồi nhỉ.
    6. Để vài tháng nữa cho hết hẳn, tớ sẽ tung tăng trở lại với lão, khi là bạn rùi thì lại vui cho mà xem. Mà đang định bắt lão giới thiệu bạn của lão để chống ế đây, xem lão phản ứng thế nào.
    7. Topic này chắc đóng cửa đóng cửa được rùi nhỉ, tớ đã có được câu trả lời rùi mà. Nice.
  10. hiep88

    hiep88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    1
    Mục 6 nên phát huy , tự ứng cử mình luôn này

Chia sẻ trang này