1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biểu hiện thế nào thì biết con trai thích mình ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tatgiay, 26/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Em này gà gì, đọc được lòng dạ đàn ông rồi đấy
  2. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thân tượng của em đới
  3. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Thế khi nào là hết thích nữa??
  4. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    yêu thật chuẩn luôn
  5. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    em chả bao h nghĩ đến chuyện này .
    To hanoihanoi : cáo già . Nhưng mà công nhận là thần tượng thiệt đoá . Vài đứa mà như HLHL chắc chỉ lên đây hót suông quá
  6. sa0phajx0an_1206

    sa0phajx0an_1206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đỏ : chuẩn
    Tím : còn tuỳ chứ . Xem t/c của bạn đến đâu mà .
  7. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hic hic...Sao mà Yêu đương lắm chuyện thế nhỉ? Mỗi cái chữ Yêu mà hàng bao nhìu chuyện hay ho.Nào là đoán đoán,nghi nghi,nào là biểu hiên nọ biểu hiện kia.Chẹp chẹp....Yêu làm j cho đời nó khổ.Cứ alone là sướng nhất.
  8. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Xác định tư tưởng là anh ý chẳng có ý gì với e cả nên dạo này e cũng gỉa vờ lờ lớ lơ đi.
    Hôm nay đi học về anh ý lại gọi điện cho con bạn e rủ nó với e đi chơi (vẫn là đi với nhóm). Nhưng lúc đó em về rồi nên ko đi nữa.
    Tối chat với con bạn e bảo kể cả có rủ cũng ko đi. Hồi trước đi vì nghĩ là đi với anh ấy thì em thích đi nhưng giờ nghĩ là mấy lão rủ đi chơi để tạo điều kiện cho cái anh thích em thì e lại thấy chán.
    Con bạn e thì bảo cứ đi chả sao, bình thường vẫn đi chơi nói chuyện vui vẻ, có sao đâu, càng có cơ hội nói chuyện nhiều hơn với anh ý, chả tội gì bỏ lỡ cơ hội cả. Anh ý rủ cứ đi.
    Nhưng e thấy suy nghĩ nhiều mệt quá, chỉ muốn mọi thứ trở lại bình thường như hồi trước. Chẹp, xác định tư tưởng là người ta ko có tình cảm với mình rồi nhưng vẫn thấy buồn, cảm thấy có một khoảng trống trong lòng. Dù sao thì hồi trước mỗi lần đi học được gặp a ý e đều thấy rất vui.
  9. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói thật thế này nhé, con trai khi đã không thích ai thì khó mà gây cảm tình lắm, nhiều khi gây không khéo lại còn phản tác dụng ... nếu bạn chưa thực sự lún sâu vào thì tốt nhất tránh anh ý đi để đỡ phải buồn mãi thế.
    Gặp anh gà, chua có em nào để ý thì còn dễ tán, như bạn kể thì anh zai kia cũng thuộc dạng cáo già, tai hoa, nhưng vệ tinh như bạn chắc cũng có vài 3 mạng, có thể có ưu thế hơn bạn nữa.
    Nếu cảm thấy không thể thôi được thì đặt vấn đề ra 50/50 được thì được không đi yêu thằng khác cho nhẹ nợ
  10. tatgiay

    tatgiay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    To Herononame88 :
    Ừa, giờ sẽ cố tránh đi vậy, càng lún sâu càng suy nghĩ nhiều. Hy vọng sẽ sớm tìm được đồng chí khác yêu quý mình vậy,he he.

Chia sẻ trang này