1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biếu tết nhà người yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dieptrang, 01/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm chậu hoa Lan đến là đẹp đấy.
    ------
    Ngoài lề tý, đúng là nếu làm Giám đốc tư nhân, thì nhân viên nó cũng chẳng coi ra mẹ gì.
    Nhớ ngày xưa, em làm công ty tư nhân. Tết không một thằng nhân viên nào đến nhà giám đốc hết, 2 năm liền đều thế. Giám đốc lại quê ở Hải Dương hay Hải Hậu gì đó, mình cũng chẳng nhớ. Thế là năm thứ 3, mùng 5 tết, đi làm, sếp triệu tập toàn thế anh em lên họp và khóc (sếp nữ), là anh em không quan tâm đến tôi, tôi ăn ở với anh em có cạn tàu ráo máng gì đâu. Thế lọ thế chai, anh em cứ nhìn nhau cười mỉm, kệ mịa sếp, khóc gì cứ khóc. Thực ra, làm tư nhân, thằng nào chẳng có tâm lý, thích thì làm, không thích thì bỏ, nên coi sếp chẳng ra chó gì hết.
  2. Jimmy1234

    Jimmy1234 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    1
    Trích: " Ngoài lề tý, đúng là nếu làm Giám đốc tư nhân, thì nhân viên nó cũng chẳng coi ra mẹ gì.
    Nhớ ngày xưa, em làm công ty tư nhân. Tết không một thằng nhân viên nào đến nhà giám đốc hết, 2 năm liền đều thế. Giám đốc lại quê ở Hải Dương hay Hải Hậu gì đó, mình cũng chẳng nhớ. Thế là năm thứ 3, mùng 5 tết, đi làm, sếp triệu tập toàn thế anh em lên họp và khóc (sếp nữ), là anh em không quan tâm đến tôi, tôi ăn ở với anh em có cạn tàu ráo máng gì đâu. Thế lọ thế chai, anh em cứ nhìn nhau cười mỉm, kệ ***** sếp, khóc gì cứ khóc. Thực ra, làm tư nhân, thằng nào chẳng có tâm lý, thích thì làm, không thích thì bỏ, nên coi sếp chẳng ra chó gì hết.""
    Sếp tư hay sếp NN cũng là người thôi. Nhiều khi cũng trân trọng tình cảm thực. Thế này cũng đau lòng. Dù sao cũng là tình người.

Chia sẻ trang này