1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biểu tình chống TQ,VN độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi phattai86, 09/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phattai86

    phattai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Biểu tình chống TQ,VN độc lập và toàn vẹn lãnh thổ

    Anh em nào không đi biểu tình được thì vào đây ủng hộ nhé !

    http://thehe8x.net/showcat.php?c=1



    Hoàng Sa -Trường Sa: Biểu tình đồng loạt tại Hà Nội và TP. HCM

    Chủ Nhật, 09/12/2007, 17:01 GMT+7

    Xem hình đúng cỡ
    Cuộc biểu tình tại TPHCM bắt đầu thấy được là lúc 9h38 phút... Trong khi đó tại Hà Nội, 9h30 mọi người đã bắt đầu triển khai biểu tình. Một điểm chung là cả hai cuộc biểu tình ở hai đầu Đất nước đều diễn ra trong hoà bình.

    Vào lúc 8 giờ sáng ngày chủ nhật 12 tháng 9, hàng trăm sinh viên, học sinh và đồng bào đã kéo về Đại Sứ quán Trung Quốc tại số 46 Hoàng Diệu, Hà Nội để phản đối Trung Quốc xâm lăng 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Công An, cảnh sát đã có mặt nhưng làm ngơ cho cuộc biểu tình xảy ra. Nhiều xe công an đang đậu tại đường Điện Biên Phủ ngay sát ngay phía sau Vườn Hoa Hoàng Diệu đối diện với Đại Sứ Quán Trung Quốc.

    Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, là máu thịt của Việt Nam !

    Họ tay giương cao cờ Tổ Quốc!

    Cho tới lúc 9 giờ sáng, đồng bào đã kéo tới đây ngày càng đông để yểm trợ cho sinh viên học sinh đang có mặt nơi đây. Trên vườn hoa các sinh viên đã hô to khẩu hiệu "đã đảo TQ chiếm lĩnh HS & TS" , một số lớn la to khẩu hiệu như "Trường Sa & Hoàng Sa là của VN!" Mọi người khác đồng thanh la lên "Việt Nam ... Việt Nam" . "Nhân Dân VN ... Bảo Vệ Tổ Quốc" và "Việt Nam Muôn Năm!" ""Đả đảo TQ xâm lược ..." "Dậy mà đi ...Hỡi đồng bào ơi ..." "Thanh niên VN ... Bảo Vệ Tổ Quốc ..." "Chúng tôi sẵn sàng ... Bảo vệ VN".

    Vào lúc khoảng 10 giờ đồng bào và sinh viên đã tràn ra đường, con số biểu tình lúc nầy lên trên gần 600 người đang bước tới gần sát chân tường của Đại Sứ Quán Trung Quốc. Thấy biểu tình có thể lan rộng lớn hơn nên đại diện Công an đã ra thông báo kêu gọi mọi người hãy giải tán.

    Và... các mẹ đã khóc...những người con của Việt Nam cũng khóc... Những thế hệ thanh niên Việt Nam cũng không cầm được những giọt nước mắt xót xa đã kìm nén trong suốt 50 năm qua !

    Trong số hàng nghìn người tham gia biểu tình sáng nay, còn có không ít những sinh viên Trung Quốc, những người sống và làm việc tại Việt Nam cũng tham gia cùng những người dân Việt Nam. Họ là những người yêu chuộng hòa bình, yêu tự do và yêu độc lập.

    Cờ Việt Nam được các bà con ở phố Hàng Bông đem ra phát !

    Hy vọng nhân dân thế giới sẽ sớm hiểu nguyện vọng của toàn dân Việt Nam

    Dưới đây là chùm ảnh được blogger Jeny A đăng trên blog:

    Ngay từ sáng, lực lượng công an đã được triển khai trước ĐSQ Trung Quốc để đảm bảo ANTT



    Đúng 9h30, người tham gia biểu tình hoà bình hướng về cổng ĐSQ Trung Quốc



    Người tham gia biểu tình ngày càng đông



    Công an phường lập tức được tăng cường




    Mọi người tham gia biểu tình tỏ rõ sự thiện chí, không khí rất hoà bình nhưng không mất đi tính nghiêm túc



    Không khí dần nóng lên với cờ và tinh thần đoàn kết

    Cảnh sát cơ động cũng có mặt nhưng chỉ đứng quan sát là chính



    Những người biểu tình bắt đầu thể hiện rõ quan điểm: "Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam"



    Không khí được người dân thủ đô hâm nóng nhưng rất hoà bình



    Một hình ảnh đẹp. Những người lớn tuổi đứng trước, tiếp bước là lớp trẻ. Họ cùng thể hiện ý chí của mình về vấn đề Trường Sa

    Tiếp theo là các hình ảnh được đăng trên blog của Tacke phản ánh tình hình tại TP Hồ Chí Minh

    Tập hợp lực lượng...

    Di chuyển sang trước cổng Lãnh sự quán TQ

    Một số cán bộ TQ hiếu kỳ ra xem



    Cuộc biểu tình bắt đầu



    Dân ta hiều kỳ đứng xem



    Cuộc biểu tình bắt đầu nóng lên với cờ và biểu ngữ...



    Dân ta đến xem ngày càng đông...



    Các đồng chí công an được huy động đến hiện trường



    Nhiệm vụ chính của họ là đứng xem...



    Các cán bộ TQ xem chán nên bỏ đi hết



    Họ không xem thì mặc kệ, việc ta ta cứ làm...



    Công an giữ trật tự


    Cuộc biểu tình càng lúc càng nóng lên



    Khách nước ngoài tưởng ta đang chào mừng họ
  2. phattai86

    phattai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. hoabinh101

    hoabinh101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sao không thấy việc hô hào tập hợp lực lượng nhỉ? Nếu biết em đi liền, lần sau nếu các bác có tổ chức nhớ thông báo sớm và rộng rãi thì chắc con số tham gia không phải là 600 đâu! Thôi em té đây! Topic kiểu này mõ khoá giờ ấy mà!
  4. phattai86

    phattai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  5. worngquest

    worngquest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    bức xúc quá !
    [​IMG]
  6. phattai86

    phattai86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Em là môt con người không hề thích chính trị nhưng thực sự em không cầm nổi nước mắt khi thấy đồng bào mình đi biểu tình .Cái cảm giác như bị thằng nào nó bắt nạt,chỉ muốn vùng lên thôi.Em post bài này để mong mọi ngươì biết thêm về chuyện này vì em thấy báo trí mình chẳng thấy nói năng gì cả.Không biết đường lối của mình thế nào về vấn đề này nhưng bây giờ em thấy bế tắc quà.Em là môt con người không hề thích chính trị nhưng
  7. kimo

    kimo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bọn Tàu chửi các nước Tây Phương là Đế Quốc, nhưng chính nó là Đế Quốc, bạn bè hay friendship gì chúng nó, chúng nó bây giờ ỷ thế mạnh về quân sự bây giờ đi lấn chiếm các nước yếu chung quanh, VN mình là một trong số đó, tôi rất đau lòng và rất tổn thương khi nhìn thấy đất nước mình, tổ quốc mình dần dần như mất đi từng mảnh đất mà tiền nhân mình đã đổ biết bao xương máu ra để bảo vệ qua bao thế kỷ. Làm gì có bạn bè, hữu nghị với bọn Tàu, cả ngàn năm rồi bọn nó vẫn rắp tâm xâm chiếm VN.
    Thật là ngang ngược khi bọn nó tự mang đất mình liệt vào danh sách tỉnh của bọn nó. Tôi thấy tòan dân mình nên xuống đường ở bất cứ nơi nào có Tòa Đại Sứ Tàu. Mình phải đòi lại cho được HS & TS. Tôi nghĩ tất cả những người VN trên tòan thế giới nên vận động các cơ quan chính phủ các nước, Liên Hịep Quốc, v.v. can thiệp, lên tiếng nói. Chứ nếu như thế này đất nước VN sẽ mất hết HS & TS, và sau này sẽ còn mất gì nữa ...
    God bless Việt Nam
  8. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    cụ lập topic này có nguy cơ bị ban nick hoặc leo cây rồi, tranh thủ spam cái hehe các bác có đi ko? vui thì kể nghe đi
    Được selene0802 sửa chữa / chuyển vào 07:52 ngày 10/12/2007
  9. songvedem

    songvedem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    34
    Xin trân trọng cảm ơn mọi người đã tham gia biểu tình.
    Cảm ơn các bạn đã thay mặt những người không có mặt
  10. cubidaihiep

    cubidaihiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    246
    Tại sao người khác nói cái gì mấy vị cũng lo bị BAN với KHÓA vậy? Có cái nick ảo mà còn sợ bị mất thì còn mong gì các vị bảo vệ với chả đòi đất cho Tổ quốc.
    Hèn thế... Đất của ông cha mình chúng nó cướp mà nói lên cũng sợ người khác à?
    Mình không cho rằng các Admin sẽ khóa topic này (trừ khi nó đi quá xa như kêu gọi bạo động chẳng hạn). Nguyên nhân à?: VÌ CÁC ADMIN CŨNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM.
    Còn mấy vị ở Hải ngoại đâu rồi? Bình thường thấy hăng hái đấm đá lẫn nhau lắm cơ mà?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này