1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng em tham gia ngôi nhà của BigFan304
    Chi tiết thì e cứ liên hệ: oishikome, hittosu, quecui là ok thôi
  2. NguNgo_0108

    NguNgo_0108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Oái bác kome ơi không đi suối giàng ạ??? Hoãn ạ ??? Hay quá, khi nào đi bác ới em câu nhé.
  3. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Lại chào cả nhà
    Vậy là sau mấy hồi bàn bạc lòng vòng, đến chiều thứ 6- 6/10- vẫn chưa có quyết định chính thức đi hay ở. Người thì lưỡng lự, kẻ thì quyết tâm. Vốn tính hay nể nang, 11 giờ đêm gật đầu cái roẹt.........đi . Mặc dù 2 phút trước ông già Kome gọi điện báo hoãn. Mà ông già này thật tệ, ông ấy dung dăng dung dẻ đi đón trăng bỏ mặc một lũ nhốn nháo không bít đi hay ở..
    6h30 bắt đầu xuất phát từ Bic C, một dúm tý tẹo gồm Batigol. Hitottsu, Ell wood, và kẻ mà ai cũng bít là ai (chốn việc nhà ra việc chùa) lên đường...
    Không ngờ Tú Lệ lại đẹp như thế, ngây ngất thế. Phê nhất là đoạn đi lên Mù Căng Chải. Từ trên cao nhìn xuống thấy cả một thung lũng ruộng bậc thang đang mùa gặt với đủ mầu sắc, xa xa là những thửa ruộng trên núi giống như những miếng vá nhiều mầu. Nếu nói Tú Lệ như một bức tranh quả không ngoa. Chưa kịp hết ngây ngất, đi thêm một đoạn nữa chúng tôi như bước vào một mê cung huyền ảo. 12 giờ trưa mà trời âm u, sương giăng kín đường, heo hút không bóng người chợt thấy rùng mình vì lạnh. Nhìn xuống dưới là vực và rừng nguyên sinh, cứ thỉnh thoảng lại thấy một đoạn đường bị sạt lở.... Các xế có vẻ hoang mang. Đi được một đoạn cách Tú Lệ 15km có một con thác nhỏ nhưng rất cao (khoảng gần 50m). Nhìn cột mốc bên đường chỉ Mù Căng Chải 33 km cả nhóm nhìn nhau....về
    Vậy là nhóm đã hoàn thành vượt cả mục tiêu đề ra với tổng quãng đường 670km. Chương trình mà bác Dugia đưa ra rất hợp lý về mặt thời gian, chỉ có chiều dài quãng đường thì lun bị các bác làm tròn số....hic... cứ 38, 39km thì các pác làm tròn thành 30km.. hị...hị bọn em cứ dài mặt ra nhìn cột mốc ven đường. Cảm ơn các pác nhé, cảm ơn cả ông già đáng ghét kia nữa
    Còn ảnh thì than ôi..., mỗi người đều có lý do khác nhau nên không mang máy ảnh, may quá có cái máy lởm của Bati. Hy vọng ảnh đẹp để khoe cả nhà.
  4. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Em bái phục chị hitottsu và mấy bạn quá, chỉ có 4 người thôi ư?Em mà ở HN thì... chậc
  5. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Demo mấy cái ảnh cho cả nhà xem
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/Batigol/e***%2001.jpg
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/Batigol/e***%2036.jpg
    http://www1.ttvnol.com/uploaded2/Batigol/e***%2023.jpg
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Gui nhà mình một ít ảnh Lệ Giang xinh đẹp nhé.
    [​IMG]
    Quán ăn giữa phố cổ[​IMG]
    Dạo chơi phố trong đêm[​IMG]
    Nhà bên suối và đèn ***g đỏ
    [​IMG]
    Đêm lung linh
    [​IMG]
  7. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là Lệ Giang bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục ảnh Lệ Giang nhé. Đây là một thành phố cổ xinh đẹp còn giữ nguyên bản sắc dân tộc. Đến đây bạn như lạc vào những thế kỷ trước. Đêm buông xuống Lệ Giang lung linh và lãng mạn. Khuyến cáo bạn nào định đi Lệ Giang thì nên đi cùng người iu nhé, mình thấy có rất nhiều cặp từ Bắc Kinh đi nghỉ tuần trăng mật ở đây .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. wit78

    wit78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người quảng cáo nhiều quá, ngứa nghề, post vài cái tiêu biểu cho chuyến đi CÙ LAO CHÀM của nhóm này !
    Xin lỗi, mạng chán quá, chẳng up lên được

    Được wit78 sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 11/10/2006
  10. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    còn ảnh không Tigol, phang lên nhiều nhiều chút coi

Chia sẻ trang này