1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thông báo chuyển địa điểm tập kết. Do Apec, lại apec, cấm đường, chúng ta sẽ chuyển địa điểm tập trung tại chân cầu vượt phía Giáp Bát . Xe sẽ đón lúc 7 giờ, mọi người nhớ đến đúng giờ nhé vì xe không thể dừng lâu được đâu đấy!!!!
    Chương trình vẫn như kế hoạch ban đầu, không có gì thay đổi. Chiều nay mình sẽ đi mua găng tay leo núi cho cả nhà.
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chuyến đi du lịch mạo hiểm Vân Long - Kênh Gà - Cúc Phương - bản Mường Hoà Bình đã kết thúc tốt đẹp với sự hài lòng của tất cả các thành viên tham gia. Một thành viên trong đoàn đã nhận xét về chuyến đi: "Mới 2 hôm mà cứ như mình ở rừng cả tuần rồi ý vừa được kéo dài tuổi thọ và cười không mất tiền".
    Lịch trình của mọi người đi khá đúng với dự kiến nhưng cũng đấy bất ngờ thú vị. Có rất nhiều tấm ảnh hot ghi lại những khoảng khắc đắt giá. Mọi người up dần lên nhé.
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 10:58 ngày 20/11/2006
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cũng giống leo Fan, hành lý, địa hình, nhưng thời tiết thì khác hẳn, đến trưa thì mướt mồ hôi, một nơi thích hợp để hành xác
  4. Vietkyo

    Vietkyo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng các cậu đã có một chuyến đi thành công. Nhưng chỉ riêng việc các cậu đi đến 39 người thôi đã đủ để cho chuyến đi này trở thành bình thường rồi , Xin lỗi vì tính tớ nó thẳng
    À cho tớ hỏi thêm một chút làm thế nào mà 2 đồng chí này leo lên được đỉnh cái cột cờ này nhỉ. Tớ đã lên đây rồi và thấy đâu có đường để leo lên đâu, trừ khi là dùng thang thì may ra !
  5. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Nó là 1 cái cột cờ rỗng ruột. trong lòng nó có cầu thang.
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Buồn ngủ quá, đến giờ vẫn chưa hết buồn ngủ.... hic.... các bác đàn hay hát giỏi làm cho em buồn ngủ chít đi được mà vẫn hóng hớt .
    Lại còn nỗi nhớ mấy con loe ngoe nữa chứ, cứ bảo mùa này không có vắt, vậy mà người nhẹ nhàng cũng được tặng đến 2 chú loe ngoe...ặc....ặc....
    Máy ảnh của em chẳng tìm được dây dẫn, mọi người vào post ảnh và kể chuyện đi cho bà con ở nhà tiếc hùi hụi, em Pumm đâu rùi, kể chuyện đi em, nhớ miêu tả nồi cháo gà thật kỹ vào nhé...chẹp....chẹp....
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đã định ở nhà không bon chen theo mọi người nhưng rồi chẳng chịu cuối tuần cô đơn trên mạng nên đúng 00.00 ngày 18/11 mới quyết định leo lên giường ngủ sớm để sáng hôm sau đúng 7h có mặt tại địa điểm tập kết.
    6h chuông reo hết từ đồng hồ cho đến 2 cái điện thoại. Bụng ấm ức vì tiếc giấc ngủ dở, lồm cồm bò dậy bắt đầu sắp xếp đồ dùng. Nào thì áo nào thì quần, nào thì máy ảnh, vơ thêm cái chăn mỏng mang đi cho nó đầy balô.
    Đi ra đến nơi tưởng là muộn nhưng cũng mới có vài đồng chí đứng đó, dáng điệu ngái ngủ nhưng rất nỗi hùng dũng. Khoảng 20'' sau, quân số đã đông đủ 12 người. Let''s đi thôi
    Điểm dừng chân đầu tiên cho các thành viên trong đoàn là... quán ăn sáng tại Phủ Lý. Bác kome tuy đã lót dạ rồi nhưng khi biết ban tổ chức nhất quyết không trừ tiền ăn sáng đã xơi thêm 1 đĩa bánh cuốn chả. Sau đó thốt lên 1 câu cảm thán: "Ơ đã ăn sáng rồi sao còn ăn được hẳn đĩa nữa nhỉ". Chị ellwood và anh nhatrang rất tình củ khi cùng ăn chung đĩa bánh. Hehe, hình như sau đấy em thấy anh nhatrang có vẻ giận dỗi khi chị ellwood gắp nhiều hơn 1 miếng
    (còn nữa)
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Khi mà 12 người hùng dũng bước vào quán ăn ở Phủ Lý, có một đứa ngồi trong văn phòng xị mặt ra vì đói và vì GATO. Đời sao bất công, người thì nghỉ đi chơi, đứa lại vẫn phải đi làm . Nhưng mà dù sao nó cũng cương quyết không gọi điện, không nhắn nhe gì cho tới khi nào nó chắc chắn trở thành nhân thứ 13...
    Thời gian lại tiếp tục trôi ...
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Kể từ sau khi có chút gì bỏ bụng, cả nhà hào hứng tiếp bước trên con đường khám phá vẻ đẹp đất nước.
    Và đây Đầm Vân Long đã hiện ra trước mắt, thanh bình yên ả. Xa xa là những dãy núi đá hiên ngang sừng sững điểm nét mềm mại của những cánh cò trắng muốt. Dưới bên, những con đò nằm im lìm, xếp hàng như mời gọi tất cả mọi người hãy tìm hiểm vẻ đẹp còn đang ẩn giấu trong đầm.
    [​IMG]
    Bác kome hình như không thể kìm lòng trước vẻ quyến rũ của cảnh sắc sơn thuỷ hữu tình đã nhảy ngay xuống một con đò, hiên ngang chống sào ra giữa dòng nước. Con đò quay tròn 1 vòng để bác có thể chiêm ngưỡng toàn bộ đầm nước cả 360 độ.
    [​IMG]
    Em hỏi anh hôm nay đi đâu
    Anh nói rằng anh đi giăng câu
    Anh giăng câu trên chiếc thuyền câu
    Anh có cây sào anh chống ào ào, chống ào ào.... là lá la....
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 21/11/2006
  10. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Hừm, đi như thế này phải đi xe máy ngắm cảnh mới đẹp nhím ạ.

Chia sẻ trang này