1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Em ơi tường thuật ít ít thôi.
    Cứ nghĩ đến những cái miệng xinh xắn ở nhà giỏ giải lại thấy thương, em tả hay quá thì Băng GATO lại chả đông như vắt mùa mưa, lúc đấy chả ai thương mình đâu.
  2. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chưa đến đoạn hay ho buổi tối bác nhá. Cứ bình tĩnh mà chờ
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng tất cả mọi người đã leo lên 4 cái đò. Nhatrang bất mãn ra mặt khi phải ngồi cùng đò với 2 ông con trai khác trong khi nhà kome phởn phơ được 2 cô chân dài kèm cặp.
    Đầm Vân Long êm đềm thơ mộng, nước trong vắt hiện rõ từng cụm rong rêu. Hoa trang trắng thấp thoáng ẩn hiện trong bờ cỏ lau sậy. Nếu như không có bờ đê chạy dài ven đầm, mọi người có thể tưởng nhầm đây là chính là vịnh Hạ Long
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mọi người trèo lên bờ đê ngắm cảnh hồ sen ... mùa thu. Chẳng hiểu thế nào khi xuống một đồng chí chắc sợ thuyền chạy mất nên luống cuống ngã tòm 1 cái. Bác kome trong lúc bối rối cũng trượt từ trên đê xuống cho nhanh. Mọi người đề nghị giữ nguyên hiện trường để chụp ảnh. Được dịp bác show khuôn mặt duyên dáng cho các tay thợ bấm nhoay nhoáy.
    [​IMG]
  4. centansdesolitude

    centansdesolitude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Eo ui, nhìn ảnh của mọi người chụp, nghe kể lại mà phát thèm. Chẹp chẹp, trong lúc mọi người tung tăng ríu rít "đi cậy dưới hàng bô" thì mình phải đứng phơi nắng vì tình hữu nghị Nga-Việt (hôm đấy bên em làm lễ Thành lập Ngân hàng Liên doanh Việt Nga các bác ạ), híc
  5. hoingovachialy

    hoingovachialy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người đi mà thèm quá,:(( dạo này em phải tạm thời rút lui khỏi giang hồ ko lượt phượt với mọi người đc tiếc hùi hụi...chẹp chẹp nhìn ảnh đẹp nhỉ mà sao toàn nick mới nhìn chả biết ai với ai :(
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em Nhím tả hay quá, mà chụp ảnh hoa cũng đẹp. Nhưng mà chị nghi là em tả nhầm tâm trạng bác Kome rồi - theo chị, đây là lúc bác đang suy nghĩ: á, à, chúng mày cứ chụp ảnh bác đê, tối nay bác cho chúng mày biết tay !
    He, he, không đốt cháy giai đoạn nữa, té thôi!
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Anh em dùng Yousen*** hay cái gì tương tự gửi nhà trắng ảnh chụp, nhà trắng sẽ ghi CD, gửi link vào choe204@yahoo.ca
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Núi ơ ơ... núi
    Thuyền ơ ơ... thuyền
    Thuyền ta ngược, thuyền ta xuôi
    Giữa dòng nước bạc nhịp chèo ta bơi
    Non xanh mà nước biếc ới a... khoan nhặt mái chèo...
    [​IMG]
    (Tại nặng quá nên thuyền không đi nhanh được, bác kome phải trổ tài lèo lái )
    Ngoài kia mây trắng nắng vàng
    Trong hang cũng có muôn vàn...hay ho
    [​IMG]
    Sau khi đã đổi được thuyền sang với ellwood và hittosu, nhatrang hởn hở đòi vào trong hang sâu với vẻ mặt không được trong sáng cho lắm. May thay, mấy chị chèo đò đã chặn đứng âm mưu của nhatrang, bảo rằng không vào nữa đâu trong đấy... có ma
    Trên đường vào gặp một đoàn khách , đ/c kome trổ tài ngoại giao bằng sử dụng hết công suất ...chân tay thì được biết họ là korean china
    [​IMG]
  9. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời trên cao vẫy những tia nóng bỏng xuống các ?ocon Kinh? (@nhatrang) bỏ phố lên rừng. Rời khỏi đầm Vân Long, cả đoàn đi theo hướng dạ dày vẫy gọi: THỊT DÊ ĐEEEE?. Quán thịt dê ven đường có cái biển rõ to. Chắc là mới được thừa kế từ tấm biển kiểu ?odi tích lịch sử đã được xuống hạng, cứ vi phạm? Xuống xe mọi người hơi chút thất vọng khi quán khá nhỏ và chỉ chuyên dê chứ không có cơm canh cháo phở bún miến chi hết ráo. Đã tính lên xe đi chỗ khác, nhưng rồi tiếng dạ dày vẫn mạnh mẽ hơn tất cả. Thế là quyết định ở lại. Đúng là lúc khó khăn mới thấy nhà mình vô cùng đảm đang tháo vát. Chị hittosu xắn tay vào bếp nấu cơm và nhặt rau. Vậy là ngoài 3 món dê nướng, đê xào lăn và dê tái có cả cơm nóng, rau cần xào và rau bắp cải luộc khuyến mại thêm bát nước rau để dễ đưa cơm. Trong bữa cơm đầy thân mật, bác kome kể lại quá khứ hào hùng của nhóm leo Fan. Các bạn bác cứ mắt chữ O miệng chữ A, thỉnh thoảng lại tấm tắc gật gù. Tuy mải chuyện nhưng không ai quên nhiệm vụ chính. Thế nên loáng cái chén đĩa đã sạch bóng.
    Cơm no rượu say, các anh ra bàn nước tiếp tục câu chuyện chính sự đang còn dở dang, các chị kiếm được cái phản ngả lưng. Mới được vài phút, anh tài xế đã gọi đậy để đi. Nhưng may quá, trời hiểu lòng người. Chả biết sao cái xe xẹp mất 1 lốp, anh tài xế bảo mọi người cứ nghỉ còn anh ấy đánh xe đi sửa. Thế là các chị thở phào một cái nằm xuống ngủ tiếp. Shachou nhà ta cưa cẩm được em bé cho vào ngủ ké phía trong nhà. Chả biết có làm gì không mà em ấy cứ nằm im thin thít vào một xó để cho Shachou toàn quyền sử dụng cả cái giường. Về phần các anh, sau mấy phút buôn bán bên ấm trà chẳng có ai mua nên cũng kéo ghế ra ngủ. Nhatrang lại biểu diễn điệu ngủ quen thuộc: đầu đặt trên 1 chiếc ghế, chân vắt lên một chiếc khác còn khúc giữa thì uốn cong xuống đu đưa như chiếc võng. Thật là diệu nghệ không ai có thể bắt chước được
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 23/11/2006
  10. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc mọi người đánh chén no nê thì có một đứa ôm cái bụng đói meo cùng với hai chiếc bánh ngọt lên xe nhằm thẳng hướng Ninh Bình tiến. Tới bến xe NB, làm tô phở rồi lại tiếp tục hành trình cưỡi ngựa xem hoa ở đất Kim Sơn, và đây là một vài hình ảnh:
    - Ao hồ ở mặt trước nhà thờ Tràng:
    [​IMG]
    - Cầu Ngói:
    [​IMG]
    - Nhà thờ Phát Diệm:
    + Ao hồ ở mặt trước nhà thờ:
    [​IMG]
    + Phương Đình:
    [​IMG]
    + Nhà thờ lớn ( từ trong Phương Đình nhìn ra ):
    [​IMG]
    + Nhà thờ đá ( Nhà thờ Trái tim Đức Mẹ ):
    [​IMG]

Chia sẻ trang này