1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thông báo (chen ngang dòng cảm xúc tý ti....)
    Để thêm phần cảm xúc cho các tay bút và chia sẻ chuyến đi với những người ở nhà. Mời cả nhà BIF và các bạn của BIF đến off vào 20h00 ngày mai (23/11). Địa điểm: tầng 3 - 106 Ngọc Khánh , MISS CAFE.
    Mọi người đến đông đủ nhé...
  2. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    chị pumm chụp ảnh đẹp thế , lần sau đi chơi cho em bám càng với hihi
  3. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Lại nói chuyện khi Pump đang thả hồn chụp ảnh tại nhà thờ đá Phát Diệm thì mọi người lục tục trở dậy vì xe đã sửa xong. Anh tài xế đang bấm còi bim bim trước cửa. Lên đường đi Kênh Gà. Chắc kênh này lắm gà lắm đây.
    Anh tài xế không thuộc đường nên cứ quanh ra quanh vào rồi lại quanh ra. Cuối cùng đỗ tại một cái nơi có biển chỏng chơ ghi là Điểm du lịch Kênh Gà nằm ngay giữa đê. Mọi người xuống xe, ra bến thuyền để đi vào sâu trong xóm.
    Nắng chiều vàng óng
    Sóng nước mênh mang
    [​IMG]
    Con sông Hoàng Long hiền hoà uốn quanh những ngọn núi đá bao quanh xóm làng.
    [​IMG]
    Buổi chiều đầu đông mà sao nóng bức như giữa mùa hè. Còn gì hạnh phúc hơn khi được đắm mình trong làn nước mát. Ai cũng tưởng tượng ra cảnh tắm tập thể trong bể nước khoáng. Những cái đầu đầy đen tối đã nảy ra mưu mô để sao cho mọi sự việc có thể xảy ra sẽ giống như những sự tình cơ và bất ngờ
    Khoảng 20'''''''' chiếc thuyền chở 12 người đã đến bến. Háo hức và hăm hở đập cửa gọi anh chủ nhà và chờ để liên hệ. Tuy nhiên, lòng mong mỏi được tắm nước khoáng đã không được đáp ứng vì chỗ này vẫn đang xây dở dang chưa hoạt động. Đoàn ta chắp tay sau lưng đi một vòng tham quan khu bể bơi và nhà tắm, đồng thời tổ chức lớp "Cách làm du lịch chuyên nghiệp" cho các nhân viên ở đây. Cũng không đến nỗi uổng phí một buổi chiều.
    Không hiểu anh nhatrang làm gì để chị ellwood lăn quay ra thế kia.
    [​IMG]
    Rời khỏi Kênh Gà, mọi người gật gù như đã nghiệm ra vì sao địa danh này được gọi là kênh Gà. Chả phải có hẳn 12 con gà tự dưng chui đầu vào rọ đó sao
    Được nhimkid sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 22/11/2006
  4. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    UỐNG LÊ TẮM LA

    Rời khỏi Kênh Gà lúc nắng chiều đã nhạt. Điều nuối tiếc nhất ở đây là đã không mua ốc lúc đi từ bến vào xóm vì nghĩ rằng trong đấy cũng có bán. Lúc trở ra thì hàng ốc ơi, hàng ốc đã đi đằng nào mất rồi. Phí cả công tìm cách xin xỏ gia vị làm nước chấm
    Quay trở lại thị trấn Me để mua gà tối nấu cháo đồng thời chờ Pump đến. Trong lúc các chị mải mua mua ban bán, 4 chị em xinh tươi gồm nhimkid, Shachou, chị huong và hoangmai9979 lang thang tìm quán uống nước. Chao ôi buồn xế, đi chán chê chả hàng nào bán nước cam tươi cả. Đi qua chợ hỏi mấy cô bán hàng xem ở gần đây chỗ nào bán không thì cô bán thịt trông thấy liền bảo "4 chị em mua nốt cho cô 4 cân thịt này đi". 4 chị em quay sang nhau bảo "Chả lẽ trông mình... thiếu thịt đến thế".
    Cuối cùng 4 chị em cũng tìm được quán cafe vườn "Chợt nhớ". Uống nước, í ới gọi nhau tất cả mọi người cùng tập trung ở quán để ngồi chờ chị Pump luôn thể. Rồi thì thành mọc rễ ở đấy. Đến mức còn ngỏ ý mượn nồi niêu bát đĩa của chủ quán để trổ tài nấu cơm. Được cái chủ quán cũng dễ tính không tổng cổ cả bọn ra đường mà chỉ bảo:"Tí nữa nhà còn bán hàng cafe không có chỗ để ăn". Hờ hờ, thôi thì không ăn được thì xin... tắm nhờ vậy. Thế là lần lượt từng người từng người một được 5'' chui vào phòng tắm. Mọi người đã chuẩn bị đầy đủ... là sẽ không được tắm nên ko ai mang xà phòng chi hết. Tắm chay vậy. Nhưng đúng là có ở trong hoàn cảnh đó mới biết được tắm sung sướng đến chừng nào. Nhưng thời gian cũng không đủ cho tất cả mọi người được hưởng cái sự sung sướng đó. Đến 6h Pump đến, mọi người lại tiếp tục lên đường nhằm thẳng Cúc Phương.
    Đã đến giờ ăn chiều, đoàn nhà ta được một đức tính rất tốt là luôn chăm lo cho cái dạ dày. Tấp vào một quán ven đường, chọn chỗ có vẻ nhiều người ăn và sạch sẽ nhất. Hehe, vừa vào thì mất điện, nhatrang bực tức "Đang đói thì mất điện". Chỉ vài phút, điện lại về làng thì thấy giọng nhatrang hét lên "Đang hay thì có điện"
    Là la, vào đây lại màn ngoại giao tắm nhờ. Những ai chưa đến lượt sung sướng lần trước, đến lần này được thoả lòng mong đợi. Cơm nước đã xong, lúc này không còn gì ngăn cản được cả đoàn 13 người đến với Cúc Phương thân yêu....
    Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng xanh thơm hương
    Em đến với rừng vì màu xanh tình yêu quê hương
    Em đến với rừng đâu chỉ vì rừng mờ trong sương
    Em đến với rừng bởi rừng xanh yêu thương
    Anh cùng em đến với rừng, ta ươm mầm xanh xanh đến vô cùng
    Anh cùng em đến với rừng, ta nghe hoà reo đôi trái tim chung
    ..... la la la....
    Những gì sẽ diễn ra trong đêm tối giữa rừng, trong một chiếc lều bạt đơn sơ với 13 con người? Đón xem phần tiếp
  5. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Em Nhím đi nhanh nhỉ, đã tới đoạn uống lê tắm la rồi hả?
    Khi mà 12 con gà , à quên, 12 con người từ kênh Gà trở về thị trấn Me thì người thứ 13 cũng bắt đầu chạy từ Kim Sơn về thị trấn mặc dù trong lòng vẫn tiếc nuối vì thời gian có ít quá, vẫn muốn dùng dằng ở lại PD thêm một chút ...
    [​IMG]
    Một góc nhìn từ Phương Đình
    [​IMG]
    Em trai trong đội thánh ca
    [​IMG]
    Vô đề

    Chờ phần tường thuật tiếp theo của em Nhím về đêm Cúc Phương ...

    @Casau: Cứ chuẩn bị tinh thần xin phép nhà tài trợ đi nhé ^^
  6. TSU_RUI

    TSU_RUI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Xem ảnh của các bạn đi "phê" quá, mình xin góp vui đôi chút mấy cái ảnh ở Ninh Bình trong Tam Cốc nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các bạn ơi, Rui cũng biết khá nhiều người trong nhóm các bạn rồi. Tháng 12 tới định đi Lạng Sơn lên đỉnh Mẫu Sơn, các bạn có tham gia cùng Rui không?
    Ai tham gia thì cùng vào ủng hộ nhé:
    http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/860968/trang-6.ttvn
    Thanks!
  7. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Từ lúc rời khỏi thị trấn Me, trời đã tối sập xuống rất nhanh. Cứ ý như là có thằng nào quăng bao tải xuống bắt cả 13 con Kinh trên xe. Chỉ lo là đến cửa rồi nhìn thấy cái khoá to tướng thì biết ăn nhờ ở đậu chỗ nào cho hết đêm dài. May mắn là cổng vẫn mở, rừng chưa đóng thế mới có biết bao chuyện thú vị xảy ra trong đêm.
    Quãng đường 18km từ cổng vào đến chỗ cắm trại tối sâu hun hút, cây rừng hai bên được ánh đèn ô tô chiếu vào tạo nên những hình thù kỳ dị và ma quái. Đến nơi căm trại, xuống xe gọi mãi không thấy ai ra mặc dù trước khi vào đã gọi điện hỏi xem lều đã dựng chưa. Chờ một lúc có ánh đèn leo lét từ phía xa xa. Bất giác tớ rùng mình nghĩ bỏ xừ, nhỡ có con ma nào thì biết chạy đi đâu, bốn bề đều là rừng cây...
    Ánh đèn đi đến gần, mọi người thở phào hoá ra là anh phục vụ ở đấy. May là có chỗ trú chân rồi. Trước khi vào đây trong đầu ai cũng có một hình ảnh hết sức lãng mạn và đẹp đẽ. Ấy là lều trại của chúng ta được dựng ngay trên bãi cỏ xanh mướt, bốn bề xung quanh là cây rừng xanh tươi,, hoa nở rực rỡ thơm hương, chim kêu vượn hót ríu rít rộn ràng. Có gì là quá đâu nhỉ, đoàn con Kinh bỏ phố lên rừng chỉ vì những thứ lãng mạn hồng hồng tuyết tuyết như vậy, bỏ lại bộn bề cơm áo gạo tiền với cả APEC cho bọn ở nhà nó lo.
    Đúng là cuộc đời không như là mơ. Nhìn thấy khu lều trại chả ai bảo ai, tất cả cùng oà ra vỡ 1 niềm thất vọng từ trong tận đáy lòng. Khu trại được dựng theo kiểu công nghiệp, trên bục xi măng cao vút cứ như là chuồng khỉ trên sân khấu Huhu, thế là ước mơ được đắm mình giữa thiên nhiên bị mấy đồng chí làm du lịch thẳng tay đập vỡ. "Bọn em chỉ có thế thôi các anh chị dùng tạm" Lại những cái thở dài chép miệng "Bao giờ chúng nó mới mời mình làm cố vấn du lịch cơ chứ"
    Các bác zai hăng hái, hay là mình bê trại ra cái khoảng đất xa xa đằng kia cho gần với thiên nhiên nhỉ. Cũng được nhưng các anh chị phải mang về chỗ cũ vào sáng sớm hôm sau cho chúng tôi. Hị hị, thôi thì tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh có nhìn thấy gì đâu. Cứ tưởng tượng ta nằm trong lều dựng giữa rừng bốn bề bát ngát cỏ cây vậy. Chả di chuyển nữa. Cả đoàn mang đồ đạc từ xe chuyển hết vào trong lều, ổn định chỗ.. nằm. Lều được cái cũng khá rộng và 4 cái chăn bông dùng làm đệm, túm lại là "Sướng hơn cả vạn lần lều đi Fan". Sau khi điểm danh đầy đủ, nhóm hậu cần gồm chị hitottsu, ellwood nhanh tay bắc nồi cháo gà ăn đêm...
    (Còn nữa)
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Lần này về chả nam mô hót được, tệ thế đấy.
    Đêm trong căn nhà ma có làm anh em khó ngủ thì xin lổi nhé.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vâng, mấy con Kinh bỏ phố lên rừng âu cũng vì những thứ lãng mạn hồng hồng tuyết tuyết. Tình thế hiện tại đã làm cho hai anh chị lãnh đạo đau đầu, tưởng đâu được ngủ dưới bầu trời ngàn sao với cỏ cây réo rắt xung quanh, ai dè ... Thế này thì không được! Thế là trong lúc chị đảm đang đi lo hậu sự, í quên, hậu cần, anh lững thững dẫn đầu mấy con Kinh còn lại ra bãi đất trống phía xa xa và ra lệnh "An toạ!". Cả lũ răm rắp nghe theo.
    Trong đoàn có một em mang đàn đi, có lẽ do kính lão đắc thọ nên em đưa đàn cho anh chơi trước. Anh đã nói rằng hơn mười năm rồi anh mới cầm tới cây đàn, vậy mà tôi thấy tiếng đàn của anh vẫn mượt mà làm sao, cung thanh cung trầm rung động lòng người. Và khi giọng hát anh cất lên vang vọng núi rừng, tôi cảm thấy tâm trạng của anh giống như một người đang háo hức, hồi hộp mong chờ một điều gì đó - điều mà có lẽ anh-đã-biết-là-điều-gì-đó. Bỗng nhiên tôi tò mò cố ngắm nhìn khuôn mặt anh dưới ánh nến mờ mờ, tôi chợt giật mình tự hỏi:
    "Bài hát anh hát cho cả lũ nghe chung
    Sao ánh mắt cứ nghiêng về một phía?"
    ( icon "nghi ngờ" )
    và cho tới khi chị Ellwood và Hitottsu đi ra, tôi mỉm cười, tôi đã biết vì sao...
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Những bí mật đã bị tiết lộ
    Những bức ảnh nóng nhất đã bị published
    Tất cả những câu chuyện xoay quanh chuyến đi Cúc Phương đã được bà con nhiệt tình bàn tán rôm rả tại MISS CAFE 106 Ngọc Khánh. Thông tin chi tiết sẽ được đăng tải vào ngày mai. Mời các bạn đón xem

Chia sẻ trang này