1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Mọi người có biết chúng ta may mắn lắm không, khi mà có thể rời bỏ lo toan, những mưu mẹo mánh khóe kinh doanh, đủ thứ bon chen ? để cùng nhau có những ngày lấy lại thăng bằng.
    Đường từ Cúc Phương sang Bản Khanh khoảng 15 km, mở đầu bằng tấm biển ?oTuyến du lịch mạo hiểm?, nghe chuyên nghiệp làm sao, và nếu tăng thêm độ dốc thì y hệt lối lên Fan, không hổ danh là rừng quốc gia, cây rừng nhiều tầng, nhiều loại, anh kiểm lâm giới thiệu tía lia mà chẳng còn nhớ gì mấy, nhớ nhất là tổ ong sát thủ (còn gọi Ong là là -do nó làm tổ trong thân cây gần mặt đất, bay là là mặt đất săn mồi, loài này ăn thịt) mà theo quảng cáo thì vết đốt của nó ba tháng sau còn buốt, qua tổ của nó anh em cứ là rón rén khép nép, chả bù lúc phăm phăm leo dốc. Đi rừng có bao nhiêu là bất trắc, nào là lao vào bụi han ?" cứ là ngứa nổi gai ốc, rắn cắn ?" chẳng kịp di chúc, con bỏ mịe nào đó nó lao vào mồm vào mắt, rồi trượt ngã, lạc lối? vậy mà mọi người sợ mỗi vắt bám, nó bám chứ chắc gì đã xin tí tiết ?" lạ thật. Cứ nói đến đi rừng là hỏi có vắt không ???
    Rắn cũng kệ, vắt cũng mặc, từng đoạn dốc cứ lần lượt lùi xa, trời nóng cũng không ảnh hưởng nhiều. A Lỳ, Shachou lúc nào cũng dẫn đầu, Pumm thì sợ quên những gì anh kiểm lâm giới liệu nên lôi sổ ghi chép, bác Kome nói ít để giữ sức cũng không quên quảng cáo cho vụ 304 lịch sử?
    Trước vụ leo Fan giao thừa, chắc phải lừa cho F117 lên đấy gây án cho biết qua thế nào là Fan. Ôi thôi rồi lại phải về ủ mưu, lại bon chen, bon chen, bon chen?.Khi nào mới lại có dịp.
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Bác Nhặt răng không thể cố tình bỏ qua đoạn vàng vàng kia mà chuyển luôn sang buổi sáng hôm sau được! . Đêm dài lắm mộng mà ...
    Nào, cả nhà quay lại đoạn "ánh mắt nghiêng về một phía" nào!
  3. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có Chúa chứng giám, anh không ngủ lấy đâu ra mộng mị.
    Em kể đi
  4. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Ellwood và Hitottsu khệ nệ mang ra một nồi nước TOOOOOO. Hạ bịch xuống, ngoáy ngoáy rồi vớt ra hai vật thể lạ gần giống hệt nhau. Ellwood dùng bộ bàn bốc gỡ vật thể ra làm nhiều mảnh, Nhặt-răng xông vào "Để anh, để anh nghiên cứu" và thế là cả bọn a dua a tòng cùng lao vào nghiên cứu với anh . Phải công nhận là hôm đó công cuộc nghiên cứu diễn ra vô cùng tỉ mỉ, tới mức mà chưa nghiên cứu xong đã có ai đó phải kêu lên "No quá!" . Ngó lại nồi thì nước trong đó cũng đã vơi đôi phần. Mọi người không ai nói ra nhưng ai cũng nhủ thầm trong bụng muốn cảm ơn hai chị mà chả biết cảm ơn bằng cách nào, thế là lại hì hục nghiên cứu tiếp cho tới lúc hết veooooooooo .
    Đây là hình ảnh Nhặt-răng trong lúc nghiên cứu:
    ( uầy, ảnh khủng quá, không thể chèn nổi )
    Cái gì đã được nghiên cứu chi tiết vậy? Ai cũng hiểu chỉ hai người không hiểu...
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Có ai nhớ những gì diễn ra trong này không ????
    [​IMG]
  6. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    "Đêm năm canh không ngủ, dậy ngồi
    Cớ sao trong dạ bồi hồi chuyện chi?"

    "Đau lòng ta lắm, hỡi nữ nhi
    Mấy khi ta được cụng ly bạn hiền
    Tưởng triền miên châm tửu mấy canh
    Không ngờ bạn đánh mấy hồi thu quân
    Thế này đâu phải gian truân
    Thế này đâu phải hành quân về rừng
    ......
    Thôi xin, nàng hãy hãy ngừng
    Hi hi vì mấy cái hồi khi khi
    Ta thì... ta... nhớ má ta..."
    "Ha ha ha..."
    "Ôi, căn lều ma
    A aaaaaaaaaaaaaa!"
  7. shiny06

    shiny06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người!
    Pumm vừa gửi cho tớ đường link, mọi người tả chuyến đi sinh động wá đi mất.
    Tớ gia nhập vào nhóm này nhé, mọi người chào đón tớ đi nào .
    Bằng giờ này tuần trước cả nhóm đang ở Vân Long nhỉ? Hôm đấy trời đầy nắng và gió...Tớ lại busy mất rùi
    (còn tiếp)
  8. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chị Pumm làm thơ hay quá cơ, em cũng phải bon chen:
    Dưới bầu trời ngàn sao
    Lá cây rừng vi vút
    Nồi cháo gà ngùn ngụt
    Nổi hương thơm ngọt ngào
    Nhưng bỗng nhiên rào rào
    Cơn mưa rừng xối xả
    Mỗi người chạy một ngả
    Vẫn không quên... miếng gà
    Lều rộng một thước ba
    Với bao nhiêu nhân mạng
    Trong bóng tối chập choạng
    Càng hát lại càng say
    Nghe đâu tiếng gà gáy
    Trời đã sắp sáng rồi
    Bác kome cất lời
    Giục mọi người đi ngủ
    Nhặt răng đi lủi thủi
    Tớ chẳng muốn ngủ đâu
    Tớ là tớ... nhớ má
    Mà chả biết làm sao
    Chẳng nói thêm lời nào
    Mọi người... liền đi ngủ
    Nhưng cả nhà lĩnh đủ
    Tiếng ngáy của bác già
    Lều nhỏ giữa rừng già
    Mười ba nhà leo núi
    Thân mật và gần gũi
    Chúng ta cùng...ngủ chung
    Trong đêm khuya tĩnh mịch
    Tiếng ngáy đều vọng vang
    Ba mươi sáu làn điệu
    Xuống bổng lại lên trầm
    Ngoài trời mưa bụi bay
    Trong lều thì bí bách
    Nhặt răng buồn rồi bực
    Hú liền 3 tiếng dài.
  9. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Sau vài lần hú thì trời cũng sáng.
    Đây là lối đi từ lều vào "khu rừng yên tĩnh":
    [​IMG]
    Còn đây là một con côn trùng có tên gọi là "que ..." ( không dám nói ra, sợ phạm huý )
    [​IMG]
  10. nhimkid

    nhimkid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Đúng 8h sau bữa sáng rất đủ chất dinh dưỡng và một cốc cafe nóng hổi, cả đoàn xúm vào chụp ảnh trước lúc lên đường thám hiểm rừng già và bản Mường.

    [​IMG]
    Theo như mọi người bàn tán thì đây là kiểu ảnh các cụ già ngồi chắp tay kính cẩn để trên đầu gối, nghiêm trang nhìn vào ống kính. Cứ nhìn chị Shachou thì biết

Chia sẻ trang này