1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cùng lúc Bão số 9 đổ bộ vào Đông nam bộ thì tại NTN Bão số 10 với sức gió cấp 15 và giật trên cấp 15 cũng hoành hành, Bão tan sau 48 giờ, thiếu tý nữa thì gây thiệt hại về người.
    Nếu có Bão số 11, NTN sẽ đứt một mạng.
  2. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Bực hết cả người, TTVN dạo này lởm quá, mãi mới pot được. Demo cho anh em hình ảnh chú chuyên đi "rải mìn" em phỏng vấn ALTP nhé
    [​IMG]
  3. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0

  4. ilys_blue

    ilys_blue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Dị bản Cúc Phwơng - Ninh Bình: NHỮNG SỰ LẠ BÂY GIỜ MỚI KỂ
    ... Sau một hồi hết năn nỉ lại hăm doạ, thậm chí còn cả gan đội lốt Al-Qeada để khủng bố, vẫn không ăn thua. Mấy nhân viên khu tắm khoáng cười khẩy: Kinh hay Al-Qeada, đã vào đến đây thì tất cả đều là gà, nhá!!!
    [​IMG]
    Tắm khoáng không được thì ta tắm nắng. Trong lúc chắp tay sau lưng đi vòng quanh khu bể bơi và nhà tắm khoáng, cả bọn phát hiện ra một loài động vật cực kỳ quý hiếm mà trên thế giới chỉ tồn tại 1 cá thể duy nhất: Voọc quần dài trắng!!!
    [​IMG]
    Rời Kênh Gà sau một trận tắm nắng đã đời, 12 con gà lượn về thị trấn Me - Ninh Bình. Ở đây, cả đoàn đã phát hiện ra một quán thịt nướng "động vật không hoang dã" có một không hai. Shachou và anh em nam nhi lao ngay vào quán, hăm hở chọn hàng. Nhưng quán chỉ nhận làm hàng đặt. Anh em đành tiu nghỉu đi ra, trong lòng đầy hậm hực.
    [​IMG]
    Đêm xuống trong rừng Cúc Phương, sau khi đã no nê với bát cháo gà nóng hổi, cả bọn rút lui vào lều. Có 2 kẻ ăn bỗng dưng nổi lòng tham, bàn tính chuyện làm giàu bất chính.
    [​IMG]
    Nhưng âm mưu của chúng bất thành, vì anh em phát hiện ra 2 kẻ này đã ăn nhiều hơn người khác 1 cỗ lòng.
    Vụ làm ăn đổ bể. Xẩm chị than phiền với xẩm anh: Cứ thất bát thế này, bao giờ mới kiếm được con Mẹc mà du hí???
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Vài tiếng rước khi anh em có cơ hội thẩm định nồi cháo.
    dọc con đường đầy nắng và thừa cát bụi, một đôi mắt rang ngô khắp các mẹt hàng, bỗng vang lên thánh thót:
    - mua gì không iem ???
    - có chanh không chị ơi ???
    - có ....
    - (đôi mắt lại rang ngô) nhà bà giấu chanh ở đâu mà kỹ thế ???
    - ơ, thế..... mua chanh thật à ???
    - MK - nhà bà nghĩ tôi đùa à ????
    - chanh phải vào trong chợ mới có cơ.
    đoạn hội thoại vui chưa...
    đôi mắt lại rang ngô trong chợ và phát hiện ra nhóm hậu cần đang thỏa thuận vụ đâm chém ai đó - nạn nhân nhanh chóng bị hạ ngay sau đó, đến tối thì không còn ai nhận ra hình dáng nạn nhân thế nào nữa.
  6. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trầm quá nhỉ, tình hình hittosu thi thố thế nào đấy?
  7. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Trầm quá nhỉ, tình hình hittosu thi thố thế nào đấy?
  8. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ngay 23/12 thu 7, 2h tap trung tai đi Quảng Bá ngắm hoa hướng dương ngắm xong, chụp ảnh chụp iếc xong, cũng phải tầm 4 hoặc 5h tới bãi tre - ngồi nướng đồ ăn uống ngồi đó cũng tầm mấy tiếng đồng hồ đấy tầm 7h, lạnh, về nhà hoặc đi karaoke tiếp
    Giang sinh vui ve nhé
  9. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Rét thế này mà vây lại nướng ngô nướng khoai thổi lửa phù phù rồi mặt mũi nhọ nhem nghe cũng ấm áp đấy. Nhóm 3 đến chỗ nào thì ới Kome một cái nhá. Hè hè, thứ 7 đang chơi vơi chả biết đi về đâu
  10. lieuphieu

    lieuphieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    1
    Dừ lắm rồi. Lo ở nhà đê. Đầu tư có mục đích, có địa chỉ đê.

Chia sẻ trang này