1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wit78

    wit78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là lại không tham dự được với mọi người rồi, chúc mọi người ngon miệng Hôm tới buôn dưa lê sau vậy
  2. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Mịa, bây h em mới biết, tsb nhà anh yêu đíu nói trước nhá
    Sắp tới box Du lịch có làm buổi Off trên Mẫu Sơn ngày 3,4/2 đấy, cả nhà mình tham gia ko nhể
  3. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, dbscl chú này nhé, không chơi nói bậy. Anh vừa op về xong, đông vui và thống nhất sẽ tham gia vụ Mẫu Sơn. Nhớ theo dõi mail nhé
    Này thì sửa r38)
    Xem ở đây
    Chào 2007: Nơi những lãng tử hội ngộ : Mẫu Sơn 3/2/2007
    Mọi người xem bố trí lịch tham gia cho vui vẻ nhé
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 12/01/2007
  4. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Bati không được đú đởn nói bậy trong nhà BIF nhé. Phạt chít giờ....
    @Củi: Ảnh ọt ăn uống post lên làm giề, ghê quá!
  5. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Em thỉnh cầu Củi hạ cái ảnh có mặt em xuống ạ . Hix hix, không người người nhà nhà lại chê mặt em nhiều mụn .
    Cảm ơn Củi nhá . Khóc lóc giả vờ tí thôi. Nhớ hạ ảnh của em xuống nhé.
  6. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Chê cái jề, lơ mơ là cho hết phim luôn ấy chứ. Cô ngại cái tay càng ra để gắp thì có. Lại còn mấy tinh yêu của cô nữa chứ cũng chả kém. Cô thì tóm được miếng thịt to đang phúng phính tìm cách để nuốt, cô thì gườm gườm lườm vào đám sách bò

    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 10:00 ngày 11/01/2007
  7. cuabg

    cuabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [thôi xin mọi người, lên mẫu sơn chỉ có 10 phút là chán ngán lắm rồi, ở đấy làm ma à?
    về chợ lạng sơn mà chơi cho khoẻ
    riêng anh em thì len "Mẫu Sơn" mà đấm bóp thôi
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Em chao ca nha, ui chao, lau lam roi em moi ve tham nha minh.
  9. chupput

    chupput Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    16:45'' ngày 11Jan 2007, nhận lời mời của anh Que củi dự giải Tùng Lẩu mở rộng (diễn ra từ 18:00 ngày 10 Jan 2007), thằng em thấy bần thần hết cả người. Chỉ vì không chịu quan sát các diễn biến mới nhất mà không dăng ký được nên đành ... nhịn.
    17:13 ngày 11 Jan 2007: Thua keo này ta gày keo khác. Em tức tốc gọi điện gây gổ với vợ chồng Sachou bằng 1 lời đề nghị khiếm nhã --> lập tức tổ chức giải HẢI XỒM open.
    18:20 ngày 11 Jan 2007, theo nguyên tắc vàng "Ăn cỗ đi trước", vợ chồng em có mặt tại "nhà thi đấu". Trong khi đợi vợ chồng Sachou, bọn em khởi động trước vài cốc "nước bọt". Em chấp vợ 2 đứt. Dĩ nhiên, việc em giành chiến thắng dễ dàng 3 - 1/3 không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn.
    18:35, vợ chồng Sachou lơ ngơ như bò đeo nơ bước vào sàn đấu. THIÊN HÀ CHUẨN BỊ RỰC LỬA!!! Ý tưởng off đội quân phiến loạn bắt đầu hình thành. Sau 3 cữ bia nữa, em & bác Dương (chồng Sachou) gợi ý chuyển sang phân khối lớn- VODKA to đồng thời loan tin cho các cao bồi không gian khác. Như thường lệ, bác Kome là người gương mẫu nhất trong phong trào hưởng ứng. Tiếp đó, anh Nhặt răng- thành viên duy nhất của đảng Bảo thủ (ai bảo không chịu đào ngũ) vẫn trẻ trung như ngày nào có mặt. Hình như còn thiếu một số đối tượng nữa... A Lì- biểu tượng của đội phiến loạn vẫn còn nhùng nhằng ... sắp đến. Mà thiếu cô này thì cũng to chuyện. Bởi chú Hùng "đồng ý"- một ẩn số của giải lúc đầu lại không ... đồng ý tham dự (chỉ đến khi A Lì nhận lời thì nó ... đồng ý trở lại). Ban tổ chức bắt đầu lo lắng. Rồi A Lì đột ngột xuất hiện, THIÊN HÀ chính thức RỰC LỬA. Rượu & kỷ niệm chiến trường xưa cùng tuôn chảy. Cô Tú- một người theo chủ nghĩa nhóm 3- đi trước, tụt lại là vừa đang thơ thẩn ở tận TT Hội nghị quốc gia cũng tức tốc đón taxi đến. Thêm Hiếu- người đã đối đầu không khoan nhượng với bác Kome trên đường về cũng đến để dự ...15 phút. Mọi người lưu ý, chiến thuật này đã đước anh ta áp dụng rất thành công trong bữa nhậu ở Sapa- chỉ uống được 1 nửa cốc bia thôi, còn lại bao nhiêu sức lực anh mang ra hủy diệt nhóm Bảo thủ. Khi Hùng "đồng ý" xuất hiện thì cũng là lúc cả nhóm mồm+mắt+mặt+tay chân tranh nhau kể về thời ngang dọc trên núi (ai nghe thì nghe). Dzui hầy!!! Ông Dương chắc thấy không khí nóng quá nên gợi ý làm vài cốc "nước bọt" cho đỡ háo. Kết quả của việc đỡ háo ấy là về đến nhà em say bí tỉ. Sáng hôm sau không nhớ ai đã thanh toán? Hình như có rủ nhau đi hát karaoke ở Bùi Thị Xuân thì phải?... Quá tệ! Nhưng âu cũng là cái liễn- hi sinh chút vì phong trào cũng không phải là vô bổ, phải không các pác??? Chúc nhóm đảo ngũ cùng phần còn lại của thế giới luôn dư thừa năng lượng & ý tưởng mới nhé.
  10. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đại hội Mẫu Sơn, năn nỉ mọi ng` đi xe máy nhé, mọi ng` ới ời ơi

Chia sẻ trang này