1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Trong bài có sử dụng tư liệu của đồng bọn. Cảm ơn nhiều nhưng không thanh toán bản quyền ảnh ọt đâu nhé.
    Luật bản quyền đang tham khảo thôi.
    Chúc vui vẻ
  2. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Những thành viên chốt đoàn của Nhóm Ba vẫn từ từ di chuyển, mặt trời xuống nhanh hơn mức cho phép, chẳng mấy chốc bóng tối đã bao trùm dãy núi cùng những con người bé đang lang thang trên đó. Xung quanh chẳng có bất cứ nguồn sáng nào ngoài những chiếc đèn pin với ánh sáng tối thiểu chỉ đủ để lò dò từng bước, A kia rồi xa xa phía dưới le lói ánh bếp lửa cùng tiếng cười nói thoảng như sương mù đang giăng. Trại tập trung đã trong tầm mắt tầm tai nhưng vẫn ngoài tầm tay, mặc dù tiếng dao thớt vẫy gọi nhưng tốc độ vẫn không được cải thiện mà còn có phần tệ hơn, lò dò thêm một lúc lâu đám người chậm chạp mò được đến con suối - nguồn nước của trại tập trung, anh em xúm vào đầu độc nguồn nước, tham gia vào còn có những thành viên khác nữa, sau khi đã loại bỏ phần lớn bùn đất trên áo quần, màn đầu độc nguồn nước kết thúc, nếu trời và nước không lạnh có lẽ sẽ có màn té nước rất vui. Quanh đó, đồng bào - đao phủ vẫn cần mẫn tay dao tay thớt thiết kế bữa tối cuối cùng trên núi trong ánh đèn pin. Trại tập trung đông vui đáo để, một vài đoàn khách cũng nghỉ tại đây , Tây có, Ta có, vậy là qua mấy ngày Nhóm Ba chia nhau về cuối cùng.
    Chui vào lều nghỉ ngơi đợi bữa tối, thuốc bôi thuốc dán dính đầy chân tay, duỗi chân hay co chân đều đau cả, ngồi hay nằm cũng lại đau, chui ra ngắm trời chi chít sao, ngày mai sẽ nắng lắm đây. Có cơm rồi, từng món từng món mang ra, anh em nhiệt tình chiến đấu trong ánh nến, có gì đó thiếu thiếu, thôi xong - thiếu rượu.
    [​IMG]
  3. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mà mệt mỏi hả anh? Cảnh đẹp, tinh thần phấn khởi, vòng hào quang chiến thắng lơ lửng trên đầu, cớ sao lại mệt mỏi? Hay tại "kém miếng khó chịu", hử?
  4. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Đêm cuối cùng trên núi, cũng là đêm thú vị nhất của nhóm 1, vậy mà Hoacuctay bắt xoa đi tụt cả hứng, từ đó đến nay chẳng nghĩ thêm được reee....
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 21:15 ngày 17/06/2006
  6. hoacuctay

    hoacuctay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    2.683
    Đã được thích:
    0
    Đã đóng dấu hoả tốc
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Huỷ vụ này
    Rất tiếc, do gấp, ít người tham gia nên vụ này chính thức huỷ.
    Hẹn gặp lại mọi người trong những vụ khác
    Chúc vui
  8. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Leo Fan tuy cực cái mà dui.
    Không hề sao, không có rượu cũng không sao, vẫn cảm giác lâng lâng như đang ở trên mây, mà đúng là đang ở trên mây thật, vẫn tự hào với chiến công của Đoàn mình. Nhưng nếu có dù chỉ tý ty rượu thôi thì anh một hớp em một hít cho tình cảm, cho những tiếng hô giữa rừng man dại hơn, cho cả núi rừng Hoàng liên biết đến sự có mặt của mình nơi đây, không chừng lại có thêm những Thiên thần bóng tối ngay lúc đấy nằng nặng đòi gây án, về Sapa vỗ vai nhóm Đào tẩu nói rằng Đây cũng không hề kém à.
    Tạm quên đi tiếng kêu than của cơ bắp, của gân cốt, mọi người quây quanh đống lửa - đống lửa hôm nay mới đông làm sao, chia nhau thưởng thức măng nướng tự khai thác (còn chưa cảm ơn HH đâu à, thất lễ), cả món cá khô nướng nữa chứ, món này không dám bon chen bao nhiêu không đến nửa đêm chết khát. Buôn cũng khá chuyện, hít cũng đủ khói anh em cứ tự động té dần đều về lều.
    Nếu hai đêm trước là đêm của nhạc nước thì đêm nay gió tỏ ra mến khách hơn cả, rồi gió máu đến mức giật tung cả vải lều rồi thẳng cánh đập xuống. Trong này anh em cuộn trong túi ngủ, còn ngoài kia, cây rừng - gió - vải lều kể chuyện tình tay ba, lúc đong đưa cưa kéo, khi đánh ghen ầm ĩ. Có bao nhiêu người đang thao thức như mình???
  9. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng cả nhà đã về an toàn, đoàn lên rừng đã trở về trong sự ngây ngất của núi rừng. Tặng cả nhà mấy tấm ảnh trước
    Hoàng Hôn trên bầu trời Quảng Bạ
    [​IMG]
    Bình Minh
    [​IMG]
    Nghỉ trưa trước cổng nhà Vua Mèo Vương Chí Sình
    [​IMG]
    Cột cờ Lũng Cú
    [​IMG]
    Được hitottsu sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 07/09/2006
  10. warmwinter

    warmwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Đoàn đi Hội An đâu rồi ạ? Vào đây sơn sửa, trang trí nhà mới đi .

Chia sẻ trang này