1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BIF 304 - Xiền ít đi nhiều (nhà mới của Fansiphang 30.4-01.05)

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hitottsu, 06/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui

    quecui Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2001
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết ai đánh lẻ nhé, đi LG về mà không thấy tăm hơi gì cả.
    Kế hoạch là CN tuần này 01/10 chúng mình đi Phù Lãng nhé, ai không đi được bác kome sẽ đt xin phép phụ huynh
    Spam ty, relax voi bai hat nay, nhấn vào ảnh để xem nhé
    [​IMG]
    Được quecui sửa chữa / chuyển vào 11:07 ngày 26/09/2006
  2. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất, em đề nghị cả nhà phạt aCủi đầu têu vụ đánh lẻ. Hư!
    Thứ hai, tội post 10 bài thì đến 9 bài viết xanh xanh đỏ đỏ. Hỏng!
    Thứ ba, tội đã spam rồi còn cố tình nghĩa lộ. Hmm!
    Thứ tư, mai em sẽ viết tiếp.
  3. _tuti_

    _tuti_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Ơ vụ này em đi được. Cho em đi với .
    À, em nghe nói chị Nguyệt đi Nam Ninh mua được nhiều quà lắm. Hôm tới cả nhà mang túi 9 gang đi mà đựng quà
    Được _TUTI_ sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 26/09/2006
  4. Batigol

    Batigol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2001
    Bài viết:
    2.845
    Đã được thích:
    0
    Thế ah :">
    Chị Nguyệt ơi,CN này đi em làm xe ôm cho chị nhé ;;)
  5. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này không đú với anh em được rồi, đồng bọn có đứa được bố mẹ cho ra ngủ riêng.
    Chúc anh em vui vẻ - cũng gần nửa năm rồi......
    Chèn mãi không được ảnh
    Được nhanviennhatrang sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 27/09/2006
  6. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hị...Hị... yêu nhất em Bati đấy
  7. nhanviennhatrang

    nhanviennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    CN thời tiết tệ lắm đấy
  8. oishiikome

    oishiikome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    LOA LOA LOA
    Thay mặt tiểu ban họp chợ Kome xin thông báo kế hoạch ăn chơi lêu lổng của đoàn BI FAN30.4 ngày chủ nhật 1.10 như sau:
    Lịch trình: Hà nội -->Phù Lãng ---> Thổ Hà ---> Chùa Cổ Pháp ---> Hà nội
    1. 7.15Am : Mọi người tập trung tại sảnh Nhà Hát Lớn
    2. 7.30 AM: Xuất phát đi Phù Lãng http://www.quehuong.org.vn/vi/nr050307131435/nr050106094245/nr050112153408/ns051226134811(làng gốm duy nhất ở Viêt Nam sản xuất gốm bằng phuơng pháp thủ công - thấy người ta bảo thế)
    3. 12AM Ăn trưa tại Băc Ninh - tham gia hủy hoại môi trường bằng thập món thịt chim tai Băc Ninh - Hittostu''''s Idea
    4. 1.30 PM Lên đường tới Thổ Hà - Vượt đò ngang sông Cầu.
    5. 3.30 PM Lên đường về Hà Nội, ghé thăm Đền Đô, Chùa Cổ Pháp (nơi thờ Lý Bát Đế - 8 vị vua đời Lý (lý Thái Tổ đến Lý Chiêu Hoàng)
    5.00 PM Về HN, 6PM về đến Hà Nôi, anh em xe ôm trả khách.
    Cả nhà nhớ tập trung đầy đủ đúng giờ.
    Khi đi nhớ mang mũ bảo hiểm xe máy, tiền, giấy tờ đầy đủ (Kome chưa có bằng lái xe - ),
    Mọi người chuẩn bị sớm, có kế hoạch xe máy. Tôt nhất là một nam một nữ đi đường vui vẻ mà lại an toàn
    Nay kính báo!
    O. Kome
    P/s. Thông báo này thay cho giấy mời
    Nơi nhân
    - Cac nhóm trưởng
    - Cac MEM cua Bi Fan 30.4
    - Bà con cô bác gần xa


    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 29/09/2006
    Được oishiikome sửa chữa / chuyển vào 13:47 ngày 29/09/2006
  9. Shachou

    Shachou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Em đang nghe bài hát của bác Que củi đây! Hay thật đấy!
    Mà sao dạo này bác Kome và chị Hitotsu đi đâu mất chả thấy chăm sóc cho trang nhà mình gì cả. Bác que củi thì cho ngoài cuộc đi vì toàn đánh quả lẻ thôi.
    Chủ nhật này em phải đến thăm hỏi con bạn em "chống lầy" và chuyển nhà mới lên không tham dự được. Gửi bà con bài về Phù Lãng đọc tham khảo trước.
    Làng gốm Phù Lãng
    Thứ Sáu, 12/12/2003 - 3:36 PM
    Làng Phù Lãng (Thuộc xã Phù Lãng, huyện Quế Võ Tỉnh Bắc Ninh), cách thị xã Bắc Ninh khoảng 10km và cách sông Lục đầu khoảng 4km. Phù Lãng nằm bên bờ sông Cầu và có nhiều bến đò ngang suốt ngày chở khách qua lại. Địa địa danh Phù Lãng có thể có từ cuối thời Trần đầu thời Lê. Vào thời kỳ này, Phù Lãng có 3 thôn: Trung thôn, Thượng thôn, Hạ thôn. Phù Lãng được trong và ngoài nước biết đến với nghề gốm truyền thống.
    Theo Tô NGuyễn, Trình Nguyễn trong sách Kinh Bắc-Hà Bắc thì ông tổ nghề gốm Phù Lãng là Lưu Phong Tú. Vào cuối thời Lý, ộng được triều đình cử đi sứ sang Trung Quốc. Trong dịp đi này, ông học được nghề làm gốm và truyền dạy cho người trong nước. Đầu Tiên, nghề này dược truyền vào vùng dâncư đôi bờ sông Lục Đầu sau đó chuyển về vùng Vạn Kiếp (Hải Dương). Vào khoảng đầu thời Trần (thế kỷ XIII) nghề được truyền đến đất Phù Lãng Trung.
    Tháng 12/1996, khảo sát bãi gốm cổ ở đầu làng An Trạch, đã phát hiện những mảnh gốm thời Trần, một số lò gốm cổ trên đường từ cuối thôn Phấn Trung sang An Trạch. Điều đí chứng tỏ điều nhận định trước đây cho rằng nghề gốmPhù Lãng có từ thời Trần là có cơ sở.
    Nguyên liệu để tạo ra những sản phẩm của nghề gốm Phù Lãng là đất sét có mầu hồng nhạt ở làng thống Vát, Cung Kiệm (xã Việt Thống), sau khi mua, đất được trở về Phù Lãng bằng thuyền lớn. Qua nhiều công đoạn, đất sét được luyện dẻo mịn rồi tạo hình trên bàn xoay bằng tay của người thợ thủ công.
    Sản phẩm chính của gốm Phù Lãng xưa là chum vại, ấm đất, chậu cảnh, tiểu sành...Ngày nay với những bàn tay tài hoa và nhiệt huyết nghề gốm, muốn khôi phục và gìn giữ nghề truyền thống của làng các nghệ nhân thế hệ mới như nghệ nhân Vũ Hữu Nhung - với cái tên quen gọi Gốm Nhung, nghệ nhânThiều với tên quan thuộc Gốm Thiều đã và đang thổi hồn vào cho đất, sáng tạo và phát triển những tinh hoa của nghề gốm với nghệ thuật tạo hình khối, hoa văn, ... các nghệ nhân đã tạo ra được nhiều sản phẩm và mẫu gốm mới như Tranh gốm, lọ hoa gốm, ấm chén gốm, gốm trang trí, gốm gốp tường, lư hương...đã và đang được khách, doanh nhân, c ác nhà nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm, đón nhận .
    Khác với gốm Thổ Hà, gốm Phù Lãng được phủ một lớp men có hoa văn mầu da lươn trong thanh nhã và bền đẹp (Nay mầu sắc trang trí đã được tạo mẫu phong phú như mầu trắng, mầu đỏ, mầu đen... được chế từ chất liệu tự nhiên) trong vừa thanh nhã vừa bền đẹp. Cũng như nghề gốm Bát Tràng (Gia Lâm), và Thổ Hà (Bắc Giang), phương pháp tạo hình sản phẩm (có tiết diện tròn) là chuốt. Tất cả các sản phẩm được đưa lên bàn xoay tay. Hoạt động xung quanh bàn xoay tay có 3 người (thường là phụ nữ), trong đó môth người chuyên ngồi chuốt, một người vần bàn xoay và mọt người chạy ngoài. Người vần bàn xoay đồng thời làm nhiệm vụ lăn đất thành đòn để chuốt (còn gọi là xe đòn). Người chạy ng oài trong nom đánh dát đất, mang sản phẩm ra phơi khi đã huốt xong. Đối với sản phẩm nhỏ, cần phải có hai người tạo sản phẩm: Một người chuốt và một người vần bàn. Sản phẩm sau khi đã tạo hình xong, để cho se dần, đến khi sờ tay vào không thấy dính, lúc bấy giời người thợ tiến hành chúng, đấm, thúc bên trong của sản phẩm cho thành hình đồ vật, rồi lại để cho ráo. Lúc này nếu thấy sản phẩm có vết dạn nứt thì được vá lại bằng đất mịn và nát.
    Bước cuối cùng trong khâu hoàn thành sản phẩm là ve, nạo sản phẩm sau khi sản phẩm đã thành " bạc hàng (chuyển mầu trắng). Ve, nạo xong sản phẩm dược tráng một lớp men lên, tạo mầu sắc. Chất liệu làm men tráng gồm có: Tro cây rừng (loại cây mà khi đốt, tàn tro trắng như vôi, như tàn thuốc) hai là vôi sống (vôi tả), ba là sỏi ống nghiền nát, bốn là bùn phù xa trắng. Bốn chất liệ này, sau khi sơ chế trộn đều với nhau theo một tỷ lệ nhất định, rồi chế thành mộtchất lỏng. Khi sản phẩm còn ẩm, người thợ dùng chổi lông quét men lên bên ngoài của sản phẩm một lớp mỏng thích hợp rồi đem phơi. Sau khi quét men và phơi khô, sản phẩm có mầu trắng đục. Sản xuất men là cả bí quyết kỹ thuật người thợ thủ công ngày xưa giữ kín.
    Sau khi được tráng men và tạo mầu, phơi khô, sản phẩm được xếp thành từng chồng và đưa vào lò nung. Xếp sản phẩm trong lò nung phải tuân theo nguyên tắc tiết kiệm tối đa không gian trong lò.


  10. hitottsu

    hitottsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Hị....Hị chào cả nhà. Đi TQ về bận quá nên chưa kể chuyện gì cho bà con nhà mình gì cả. Tranh thủ hôm nay ba hoa tý cho nhà nổi lên.
    Thứ nhất, nếu ai trong nhà mình định đi LG thì hãy cân nhắc lại nhé, đây không phải lời khuyên của cá nhân đâu mà của cả đoàn LG2 đấy hi...hi, LG3 mà nghe thấy là chít lun đấy.
    Xuất phát từ HN, LG2 đi mất một đêm và một ngày ròng rã (gần 1.000km đường) mới tới được Kunming, thời tiết khá lạnh và có mưa. Khi xuống xe thấy rất vinh dự vì 2 hàng cò đứng xếp hàng như đội danh dự hai bên. Mà cò ở TQ lịch sự lắm nhé, họ chỉ mời chào mà không co kéo, nếu mình không thích thì cũng không nì nèo. Sáng sớm hôm sau sẽ dự định đi tiếp Lijang nên đoàn chúng tôi ghé tạm vào một nhà trọ gần bến xe. Nói đến đây chắc mọi người cũng tưởng tượng được cái nhà trọ nó thế nào rùi, nhưng thôi, đi bụi thì chịu khó vậy phải thích nghi thôi.
    Tối đầu tiên dừng chân ở Kunming
    [​IMG]
    5 giờ sáng đậy sớm để tranh thủ an sáng va loanh quanh tham quan Kunminh một chút trước khi lên đường. Hóa ra giờ ở TQ nhanh hơn giờ ở VN và mặt trời mọc cũng muộn hơn nhiều. 6 giờ sáng trời vẫn còn rất tối, phải đến 7 giờ mới thấy lờ mờ một chút. Chúng tôi ghé vào một quán trông có vẻ bắt mắt nhất gần bến xe ăn sáng. Đồ ăn chỉ có cháo hoa, bánh bao và mý bát, một loại mý sống ăn nhạt nhẽo và chẳng có vị gì hết. Mà gọi đồ ăn cũng rất khó, bất đồng ngôn ngữ họ chẳng hiểu chúng tôi muốn gì khi không có phiên dịch.
    Khoảng 8h30 chúng tôi lên một chiếc xe khách nhỏ để đi Lệ giang. Chuyến xe kéo dài chừng 10 tiếng đồng hồ. Rút kinh nghiệm của ngày hôm qua, thời gian nghỉ trưa rất ít để ăn cơm mà mỳ tôm ở TQ rất ngon nên chúng tôi mỗi đứa, thậm chí 2 đứa làm một tô mỳ kèm theo một ít đồ ăn mang theo vẫn còn từ hôm trước.
    Ăn trưa trên đường đi LiJiang
    [​IMG]
    6 giờ tối, trời Lệ giang vẫn còn sớm lắm, nắng vẫn còn chiếu. Nhưng sao khu phố cổ lắm người thế, toàn khách du lịch từ các tỉnh của TQ đổ về. Lúc này ai nấy cũng đã thấm mệt sau mấy ngày đi liên tục chúng tôi ngồi chờ bên ngoài trong khi trưởng đoàn và phiên dịch tìm phòng và tranh thủ ngắm người qua lại. Ngắm đi ngắm lại chẳng thấy có cô gái nào xinh bằng đoàn minh cả . thía mới bít con gái VN xinh
    Đến LiJiang
    [​IMG]
    Cửa ngõ phu phố cổ
    [​IMG]
    Được hitottsu sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 30/09/2006

Chia sẻ trang này