1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big Boy Không mặc wần lót có seo không .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 13/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    em có thằng em họ. không mặc wần xịt thế là kéo cái phéc-mơ-tuya lên. vô tình thằng nhỏ mắc kẹt . chảy máu. ===> mặc cho nó chắc.
  2. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    Trước năm 1945 các cụ nhà mình làm jì có nhiều tiền để Ăn & Mặc? Thế mà mỗi nhà ít nhất vẫn 7 nhóc? Nói chung ko đến nỗi phải cầu kỳ thế. Nội anh bảo phú quý sinh lễ nghĩa , ko có tiền tậu quần chặt thì để chứng tỏ cho nàng biêt nó còn nhiều công dụng: Có sao đâu?
  3. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày không mặc 2 quả nó xệ xuống thành đồng hồ quả lắc phải đi mổ đấy. Với lại k mặc khi kéo khoá quần bị kẹp vào thì chết
  4. girlxinhkhinhacong

    girlxinhkhinhacong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    bố em cũng không mặc , haha, giờ mới biết nhiều bậc phụ huynh thật lạ , nhà em có 3 người , Mẹ em và em đều là con gái , còn bố thì không có quần lót bao giờ ,
  5. vinhdalat

    vinhdalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Ừa, thế thì bố em cũng thóang mát đấy. Hồi tớ mới dậy thì, tớ cũng không mặc quần xịp, chỉ mặc mỗi cái quần đùi, ngày nào nó cũng đội lên một cục. Hồi ấy ba mẹ tớ lại có nuôi mấy em thợ học việc trong nhà!Vì thế các cụ bắt tớ phải mặc quần xịp vào, để chống những cặp mắt hình viên đạn.
    Còn nữa, mấy năm trước, ở gần nhà tớ có 1 thằng cu 25 tuổi, mặc quần jean mà không có xịp, bị kẹp la oai oái!Ông già tớ phải lấy kềm bẻ từng răng một để gỡ ra
  6. banphimden

    banphimden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Topic này nhắng thật . Tớ thấy ai mặc jeans mà ko mặc gì trong thì thật buồn cười ghê gớm. Nhất là cái khoá quần Jeans cực kì nguy hiểm. Nên đâm ra đành mặc thui. Các bác xài đồ tốt thì chẳng lo bí thở hay chật chột.
  7. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là bái phục các bác nào mặc jean mà ko mặc sịp. Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi là rợn người rồi, chứ lại còn để đến lúc nó kẹp kêu oai oái nữa.
    Đi ra ngoài đường thì tôi hay mặc quần s, nhưng ở nhà thì hầu như là ko bao giờ. Để cho nó thoáng chứ mặc cả ngày ở cty rồi, khó chịu lắm.
    Không biết các bác trai khác nghĩ thế nào, chứ cảm giác 2 viên bi của mình được tiếp xúc với không khí lúc về nhà thay quần là 1 trong 3 cảm giác khoái nhất mà thằng nhóc có thể có.
    Mát mẻ, dễ chịu, sảng khoái ....
    Mà các em gái làm sao biết là bố ko mặc quần S. Thường thì đàn ông ko mặc khi ở nhà. Chẳng lẽ lúc các ông bố đi làm đều bị các cô con gái giữ lại để kiểm tra à
  8. tainghexin

    tainghexin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Bùn cười vãi >>> tớ chả mặc sịp hay q đùi cho đến tận lớp 12 ! Mà quần toàn thủng túi >>> Thi thoảng sờ tay vô túi lại thấy "của quý" !!! >>>> Kinh nhất lần con bạn nó lục túi >>> Nàng đỏ mặt ... 3 ngày sau mới nói chuyện lại ........
    Bi giờ tớ chỉ mặc khi ra ngoài >> ở nhà ! nếu đc trả mặc gì vẫn sướng >>>
  9. admdcn

    admdcn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    1.125
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, thế h nàng ra sao rùi huynh???? Chắc sắp thành phu nhân roài ta !!!!
  10. hieu_duong

    hieu_duong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    tớ thì lại khoái mặc sịp dây hoặc lọt khe, mặc như ko mặc, thoáng mát mà vẫn cố định được "em bé", lại còn ***y nữa, mấy nàng thích lắm...hihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này