1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big Boy Không mặc wần lót có seo không .

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi Mjnicklove, 13/01/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hỏi câu này anh nghĩ hơi thừa. Câu trả lời là nguy hiểm cho công cụ lao động chứ sao.
    NQ có lần mặc cái quần sịp hơi nhỏ. Lúc mặc quần bò thì thằng ấy đang đứng lên thò đầu ra một chút nghiêng ngó, nhưng có việc vội phải đi nên không để ý. Lúc kéo fẹc lên đánh roạt mới thấy mình dại thế nào.
    Sau này chú ý, trước khi kéo khoá cứ kiểm tra cẩn thận, cần thì bẻ nó quay ngang cho an toàn .
  2. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu mà bẻ ngang ra 1 cái thì dễ bị gãy lắm đấy. Hôm trước đọc 1 bài về dickcrash ở trên mang mà thấy buồn cười thế ko biết. Nhưng mà nếu như ở nhà,ko đi ra ngoài thì ko mặc cũng chẳng sao. Anyway các bạn trai nên cẩn thận nhé. Chẳng may mà bị gãy thì chẳng làm ăn được gì đâu
  3. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Ủa nếu mà bẻ ngang ra 1 cái thì dễ bị gãy lắm đấy. Hôm trước đọc 1 bài về dickcrash ở trên mang mà thấy buồn cười thế ko biết. Nhưng mà nếu như ở nhà,ko đi ra ngoài thì ko mặc cũng chẳng sao. Anyway các bạn trai nên cẩn thận nhé. Chẳng may mà bị gãy thì chẳng làm ăn được gì đâu
  4. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    chỉ có đi chơi + đi làm thì em mặc ịp, còn kg thì cứ quần đùi cho nó thoáng mát.
  5. M@nd@rk

    M@nd@rk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    chỉ có đi chơi + đi làm thì em mặc ịp, còn kg thì cứ quần đùi cho nó thoáng mát.
  6. JogR_16

    JogR_16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ rất đơn giản, ban ngày mặc một con xịp để định vị cái "ăng-ten" cho nó chắc chắn, khỏi lung lay, bên ngoài thì quần bò, kaki hay quần thể thao tùy theo thời điểm và hoạt động, còn ban đêm thì cứ để cái cần ăng-ten nó tự do quay mọi hướng để bắt sóng được tốt hơn.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    JogR is a registered trademark of TTVNOL Development Group.
    Xây dựng TTVNOL là xây dựng Vinacomm !!!
    [​IMG]
  7. JogR_16

    JogR_16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cá nhân tớ rất đơn giản, ban ngày mặc một con xịp để định vị cái "ăng-ten" cho nó chắc chắn, khỏi lung lay, bên ngoài thì quần bò, kaki hay quần thể thao tùy theo thời điểm và hoạt động, còn ban đêm thì cứ để cái cần ăng-ten nó tự do quay mọi hướng để bắt sóng được tốt hơn.
    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    JogR is a registered trademark of TTVNOL Development Group.
    Xây dựng TTVNOL là xây dựng Vinacomm !!!
    [​IMG]
  8. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chòi... thế này thì.....
    để tôi kể cho nghe vụ này, may ra các bác, các chú, các anh và các em ở đây giật mình...
    Nhớ hồi đó học cấp 2, ko rõ lớp mấy nữa... giờ ra chơi bọn con trai chả hiểu đùa kiểu gì, đại loại là chỉ biết chũng nó cứa giằng kéo nhau, đuổi nhau.... rồi một đứa bị rách quần... Giờ vào lớp, đúng giờ cô chủ nhiệm, hôm đó thế nào cô lại gọi đúng bạn bị rách quần lên bảng trả bài, ngần ngừ mãi đếch dám lên... cả lớp chẳng hiểu quái gì, trừ mấy đứa con trai chúng nó đang cười hô hố cuối lớp.... Cô bắt phải bước lên bục giảng, cô tra vì sao quần rách... nó mới lầm lũi kể lại là vài đứa chúng nó đùa rồi định... tụt quần nhau .... Lúc đó ở dưới lớp tụi con gái rúc rích cười rồi, nhưng đứa nào cũng cúi mặt xuống bàn vì vấn đề này ... rất ngại.... ...
    Cô hỏi những ai vừa chơi trò này, vậy là tụi con trai bị chỉ mặt điểm tên, rồi bị gọi đứng cùng lên bục giảng.... Chả hiểu cô định phạt chúng nó kiểu gì nữa.... Một lúc cô nói... giờ tôi cho các anh tha hồ ..tuuụt quần nhau... mặc quần đùi từ giờ tới lúc ra về khỏi cổng trường... cho đùa thoải mái như lúc nãy các anh đùa....
    Tại cô khét tiếng "hắc" nên hồi đó còn nhỏ là đứa nào đứa đó mắt xanh lè, phải tuụut vội........ Cuối cùng chỉ có một chú đếch dám động đậy gì.... Cô tra hỏi tại sao... mãi nó mới nói là: Nó không mặc quần đùi......
    nên tất nhiên là không thể....
    Đó, các bác thấy nhá.... Tai nạn bất ngờ... ai biết trước... Cứ phải đề phòng là chắc ăn, cẩn thận một tí không có ngày lại khổ
  9. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    chòi... thế này thì.....
    để tôi kể cho nghe vụ này, may ra các bác, các chú, các anh và các em ở đây giật mình...
    Nhớ hồi đó học cấp 2, ko rõ lớp mấy nữa... giờ ra chơi bọn con trai chả hiểu đùa kiểu gì, đại loại là chỉ biết chũng nó cứa giằng kéo nhau, đuổi nhau.... rồi một đứa bị rách quần... Giờ vào lớp, đúng giờ cô chủ nhiệm, hôm đó thế nào cô lại gọi đúng bạn bị rách quần lên bảng trả bài, ngần ngừ mãi đếch dám lên... cả lớp chẳng hiểu quái gì, trừ mấy đứa con trai chúng nó đang cười hô hố cuối lớp.... Cô bắt phải bước lên bục giảng, cô tra vì sao quần rách... nó mới lầm lũi kể lại là vài đứa chúng nó đùa rồi định... tụt quần nhau .... Lúc đó ở dưới lớp tụi con gái rúc rích cười rồi, nhưng đứa nào cũng cúi mặt xuống bàn vì vấn đề này ... rất ngại.... ...
    Cô hỏi những ai vừa chơi trò này, vậy là tụi con trai bị chỉ mặt điểm tên, rồi bị gọi đứng cùng lên bục giảng.... Chả hiểu cô định phạt chúng nó kiểu gì nữa.... Một lúc cô nói... giờ tôi cho các anh tha hồ ..tuuụt quần nhau... mặc quần đùi từ giờ tới lúc ra về khỏi cổng trường... cho đùa thoải mái như lúc nãy các anh đùa....
    Tại cô khét tiếng "hắc" nên hồi đó còn nhỏ là đứa nào đứa đó mắt xanh lè, phải tuụut vội........ Cuối cùng chỉ có một chú đếch dám động đậy gì.... Cô tra hỏi tại sao... mãi nó mới nói là: Nó không mặc quần đùi......
    nên tất nhiên là không thể....
    Đó, các bác thấy nhá.... Tai nạn bất ngờ... ai biết trước... Cứ phải đề phòng là chắc ăn, cẩn thận một tí không có ngày lại khổ
  10. ftuguard

    ftuguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    2
    Hê hê, mặc quần sịp rất có hại vì nó làm cho công cụ tái sản xuất có nhiệt độ cao, nên giảm số lượng tinh trùng, balls suy thoái.
    Đã có kết luận khoa học về liên quan giữa nhiệt độ chỗ đó và khả năng ********.
    Chú mini khợp trông thế mà khôn nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này