1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big HEART Fashion Project - Unlimited Creativity - Here comes our latest collection

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi soul_of_stone, 28/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Trời Hà Nội vào đông thật rồi. Lạnh buốt và xơ xác. Tớ cứ nghĩ đến cái nắng phương Nam và cái mát mẻ Nha Trang để nhớ. Còn một thành phố xinh xinh bé bỏng mà tớ yêu vô cùng nữa.
    Tớ vẫn nghĩ. Khi nào rảnh rỗi tớ sẽ đi ngay vào trong ấy. Cảm giác đi lê la trong Hội An thật thích. Ở đó, tớ đã làm quen được với bao người. Bà cụ bán ngô luộc ở đầu chợ có vẻ mặt đẹp phúc hậu và nhẫn nại. Chị hàng giày dép khuôn mặt rất sang. Những chiếc đèn ***g các màu treo ở sân chùa. Lung linh và lung linh. Những giấc mơ như chưa bao giờ có thật
    Tối qua tớ giở đống vải ra, định cắt một cái gì đó mà không cắt nổi. Tự dưng nhớ những điều bé tí tẹo, chỉ đậu xuống đời mình một chốc rồi biến đi quá thể.
    Up nốt một bài đã viết ở Hội An, cho Hội An để tặng cho những bé bỏng không định hướng ấy

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    HỘI AN với tôi giống như một giấc mơ. Giấc mơ đan xen giữa tỉnh táo và mơ hồ. Thật quá may, tôi tìm được một khách sạn ưng ý trước khi cảm thấy cơn sốt đùng đùng kéo đến. Đi du lịch đường dài một mình trong trạng thái cổ họng sưng vù và người sốt cao, có lẽ chỉ có Hội An là điểm đến lý tưởng. Bởi chỉ thành phố mới hội tụ được cái êm đềm, trầm lắng của Huế, hơi thở nồng nàn vị muối mặn của biển Nha Trang và sự đầy đủ tiện nghi của Sài Gòn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sáng sớm đến thành phố, tôi chưa ấn tượng nhiều lắm với cảnh quan trên đường đi vì nhìn không khác mấy so với cảnh vật ở các làng quê Bắc Bộ. Vào đến tận trung tâm phố cổ, cũng chưa thấy được gì nhiều bởi nhà nhà còn đang đóng kín. Nhưng cũng hay. Vì thế mà tôi hiểu, cái hồn của Hội An và tất cả những gì làm nên thành phố chính là Con Người và những cánh cửa gỗ nâu đen ngả màu thời gian mở ra bên trong những lụa, những áo quần, ***g đèn, giày dép và đồ ăn. Gặp Hội An im lìm trong sáng sớm. Làm thân với phố cổ và những con người bé nhỏ túa ra từ trong tĩnh lặng, tôi thấy mình may mắn vô cùng vì có cơ hội so sánh Hội An khi đang trong giấc ngủ với một Hội An với những nhộn nhịp rất đời. Nhờ thế, đã cảm giác như mình hiểu được những giá trị linh hồn tạo nên thành phố.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Du lịch là một phần thiết yếu của Hội An nhưng chính tự thân thành phố đã tạo nên sự hấp dẫn văn hóa đặc biệt chỉ của riêng mình. Cái chất đặc trưng vừa kinh doanh, vừa làng nghề, vừa nông nghiệp kết hợp với thủ công vô cùng đặc trưng không nơi nào có. Những mặt hàng thủ công mỹ nghệ rất đẹp, không gian trưng bày rất đẹp hòa lẫn vào nhau tạo nên chất tinh tế, khéo léo, uyển chuyển và mềm mại xếp lẫn hài hòa bên cạnh những tôn nghiêm cũ kỹ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi ngắm nghía mải mê những sạp giày dép đủ kiểu dáng; những chiếc đèn ***g xinh xinh đủ màu sắc tươi rói bày dưới những hàng hiên mái ngói; những vải vóc lụa là xếp dưới vòm mái gỗ và cột kèo hàng nghìn năm tuổi; những rường, cột trụ trong nhà lên bóng một nước thời gian xa lắc tỏa ra sự mát mẻ dễ chịu đáng quý của một không gian cổ.

    [​IMG]
    Tôi đã say mê chụp ảnh và tin là, nó đã chứa đựng được những gì giấc mơ tôi vừa trải qua. Để rồi nhìn lại, tôi có thể sử dụng nó vào hiện thực sau này.


    Nếu bạn chỉ nhìn thấy những gì tự nó bày ra trong ảnh của tôi, có thể bởi vì, tôi đã chụp rất tồi. Hoặc cũng có thể, bạn đang cần đến Hội An để được sống trong mơ như tôi vừa sống
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Bà Hoa này mà cho phụ trách viết về Văn Hóa trong một tờ báo có uy tín vẫn dư sức. Bài viết rất có hồn.
    Vote cho 4 sao (chừa 1 để làm động lực phấn đấu. Chị ơi, "lấy chồng sớm làm gì để mà chơi quên sầu....)
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Mây cái ảnh giầy dép giống hệt mấy phố bán giầy gần Hồ. Chợ vải na na cái chợ nhỏ gần nhà em. Bà lão bán ngô đầu phố và ông già ,chắc ngồi nhờ bàn khâu của con gái ăn ?? nhìn cũng quen. Nói chung không ấn tượng lắm.
    Chị BN có vẻ không có khiếu chụp ảnh, nhưng bù lại là một giọng văn tả cảnh rất nét. Hội An có phần đẹp hơn khi "tĩnh". Cảm giác đi giữa lòng phố cổ vào buổi sáng sớm hoặc chiều tối hẳn là bình yên lắm. Cảm giác như được thời gian che chở. Rồi sẽ có lúc được trải nghiệm cái cảm giác đấy một cách chân thực, chỉ có điều chưa phải là bây giờ.
    .... Nhiều khi ta muốn bỏ đi thật xa...
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Lạc đề hưởng ứng mụ BN một chút, Hội An là một trong những nơi mà khi bạn đến cho đến khi bạn về, sẽ cảm thấy tiếc nuối nhất. Khác hoàn toàn với phố cổ ở Hà Nội, mang cái ồn ào và tấp nập của đô thị, phố cố ở Hội An lại bình lặng, yên ả, cũng như con người ở nơi đây vậy, giản dị thật thà và hiền lành. Nét cổ ở Hội An cũng nhiều hơn ở Hà Nội, những ngôi nhà, ngay cả con đường cũng còn nguyên nét thời gian. Người dân sống và kết hợp với buôn bán nhỏ ngay trong đó. Bạn cử thử tản bộ trong cái lòng đô thị cổ đó, sẽ thấy mình được thư thái và bình yên đến thế nào. Những chiếc xe dựng ngay trước cửa nhà không cần khoá, không hề có những cánh cửa sắt vững chãi như Hà Nội, cái lô xô của những nếp nhà, nhưng là những ngôi nhà một tầng cổ kính, chứ không phải cái lô xô, lộn xộn, cao thấp xen kẽ của bộ mặt phố cổ Hà Nội. Tôi nhớ tôi đến Hội An vào một buổi trưa trời nắng vàng ươm, đi dạo quanh khu phố cổ, rồi vào chợ Hội An, tấp nập nhưng không hề bừa bộn. Và cũng không đủ kịp thời gian để ở lại hưởng thụ một tối đèn ***g ở Hội An, tiếc nuối vì đã không có thời gian ở lại thêm, tiếc nuối vì cái không khí của Hội An, và sẽ có một ngày không xa trở lại đây, hy vọng nó vẫn sẽ giữ được những nét của Hội An ngày hôm nay, không vì du lịch mà bị thương mại hoá đi. Xin tặng luôn mọi người một số bức ảnh về Hội An:
    Lô xô và cổ kính phố Hội An:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một ngôi nhà cổ:
    [​IMG]
    Một khoảng sông nước mênh mông Hội An:
    [​IMG]
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 09/12/2005
  5. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    LOA LOA LÀNG TRÊN XÓM DƯỚI
    Để chuẩn bị cho FASHION SHOW vào ngày 30/4 và FASHION WEEK trong một tuần sau đó, chúng tôi khẩn cấp kêu gọi các chị em Big HEART tập hợp để:
    - Thông qua các đầu công việc
    - Chụp ảnh cá nhân và tập thể để làm Album
    - Bàn bạc phong cách biểu diễn và thể hiện các mẫu thời trang.
    Sẽ có các nhiếp ảnh gia cây nhà lá vườn đến tiếp sức. Điều căn bản là các chị em ta đều đẹp nên không cần chuẩn bị gì nhiều
    Kêu gọi mọi người báo lại khả năng tham gia bằng mọi cách: Nhắn tin vào mobile hoặc nhắn trên này.
    Thời gian: 1.30 chiều Chủ Nhật 9/4
    Địa điểm tập hợp: Hồ Tây, phía ngoài Đền Trấn Quốc
    Địa điểm chụp ảnh: Biệt Thự Tây Hồ
    CẤP BÁO
    LOA LOA LOA LOA​
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Thôi rồi thế là xong! CN này không ở HN để được "bon chen" cùng chị em rồi
  7. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Đưa tạm lên đây một số pô ảnh mang tính chất thời sự , ảnh nghệ thuật đẹp đẽ sẽ được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đưa lên sau
    1. Make up (mọi người có nhận ra chị BN với cái đầu mới ko nhỉ , siêu nghịch)
    [​IMG]
    2. Người mẫu cũng bon chen làm thợ ảnh:
    [​IMG]
    3. Tranh thủ các "thợ ảnh" đang đi tìm cảnh đẹp, chị em ta chụp nháp trước
    [​IMG]
    [​IMG]
    4. Tạo dáng ghê chưa
    [​IMG]
  8. lanicy

    lanicy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Ảnh fullsize up sau nhé :D
  9. net_den

    net_den Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Girl BH xem ra đẹp không kém G Khung Long
  10. pnguyenqh

    pnguyenqh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Úi soài !
    Bà chị để kiểu đầu mới à
    Nhòm kiểu hồi xưa xẹp thế cơ mà? Để cái kiểu này mà mình gặp ngoài đường thể nào cũng gọi bằng em
    HP
    Được pnguyenqh sửa chữa / chuyển vào 22:14 ngày 10/04/2006

Chia sẻ trang này