1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big HEART The Grand Show Thành Công Rực Rỡ --- Phóng sự trên VTC 1, c/t Cà Phê Tối, ngày 8-5, 8.10 p

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi yeutrinh, 18/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienlion

    kienlion Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2002
    Bài viết:
    1.176
    Đã được thích:
    0
    Rơi laptop xuống nước, gió càng thổi mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, lòng càng sầu hơn!
    Người ra đi, bỏ lại đây chất ngất những nỗi đau, và con tim nhớ thương mong người!
    Oh, my lappy! Cầu cho em được siêu thoát nơi cõi vĩnh hằng!
    @BN: Có cần sửa máy chiếu thì đem qua tôi xem cho! Con đó chắc cháy bóng thôi! FAST Computer Care and Service mà!

    Được kienlion sửa chữa / chuyển vào 02:59 ngày 10/05/2006
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra LionKien la` Tommy Kiên a`..... Thay mặt Big HEART xin được trao huy chương vì sự nghiệp BH cho đồng chí Tommy Kiên vì sự hy sinh anh dũng của con laptop, hix thành thật chia buồn........
    Vừa mới nhặt được con ảnh này chụp với Tommy Hoa trong chương trình, post lên chơi xem............
    [​IMG]
  3. oppsgurl

    oppsgurl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vào đây "kính cẩn nghiêng mình" trước em laptop của bác Kienlion. Cuối buổi nhìn bác "để tang" em laptop mà em cũng bùn lây. Em thấy bác em nói xồn xồn nghe qua có vẻ khó chịu chút nhưng thực ra bác cũng đáng yêu lắm.
  4. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã hỏi mua đồ trong collection lần này. Big HEART đã có cửa hàng riêng. Cả nhà chờ đến cuối tuần này để đến xem và mặc thử luôn trước khi mua nhé
    ĐẠI HỘI Big HEART và Những Người Bạn Tự Truyện
    Big HEART The Grand Show -------- Uncut Story -------------

    Part 2
    The Rising Sun ----------- Khi mặt trời lên

    Lại nói chuyện khi tin dữ báo về, VTC bèn lập tức tra hỏi. Tuy thế, tin nhắn giữa đêm cũng chỉ làm nhiệm vụ giải thích, chưa chứng minh được gì nhiều. Sáng ngày hôm sau, mới thực là có nhiều chuyện để nói.
    Tảng sáng ngày thứ 7, có mặt đầu tiên tại Quán Đảo là Thủ lĩnh Vespa Phái, đã từng gây chấn động giang hồ trước đó không lâu với nhiều kỳ tích. Không hề có một chút mệt mỏi nào sau hai tuần cực kỳ vất vả. Nhìn anh vào buổi sáng thứ 7 đó, nào ai đoán nổi, anh đã có rất nhiều đêm ngồi vạ vật trước cửa Nhà Thờ Lớn cùng những Hoangart, BN, Kiên Vespa Acma, Jundat, Hiền Kitty, Jeny Tú?. vò đầu bứt tóc về các công việc cần giải quyết và đặc biệt, về việc in Giấy Mời cho đêm diễn. Cũng không ai hình dung được những chiều nắng cháy anh chạy phờ phạc khắp phố phường để liên hệ hết thứ nọ đến thứ kia. Đúng là bản lĩnh của người giờ đứng đầu một Dự án rất quan trọng của Big HEART. Danh hiệu cao quý anh có từ hồi gây dựng Câu Lạc Bộ Rock Hà Nội là: R_V_W_G. Trong trào lưu ?oJeny? hóa các thành viên Big HEART, anh được gọi là: Ro-be Thành. Cái tên này do một cô gái rất xinh đẹp của Big HEART là Hiền Kitty đặt nên không ai dám sửa. Mời các bạn chiêm ngưỡng dung nhan anh:
    [​IMG]
    Cùng với anh là Win_arc. Win_arc thì xa gần đều biết. Bản 3D sân khấu anh vẽ đã gây rất nhiều tranh cãi. Hầu hết dân tình đến xem cái Quán Đảo khốn khổ vào những buổi đám cưới, giấy ăn, xương gà xương lợn vứt đầy dưới đất và bia lênh láng trên bàn, cộng với đèn ***g đỏ và dây hoa giả xanh ngắt chăng ngang chăng ngửa đều bất bình quả quyết rằng trang trí cho cái nơi như thế sẽ chỉ làm xấu mặt các nhà thiết kế Phải lấy danh dự của dân trong nghề mới làm yên lòng các thành viên của Big HEART, chưa nói đến những người ngoài. Nói chung, trước đêm diễn, búa rìu dư luận tập trung kha khá vào những người đã chọn Quán Đảo. Trong đó, anh Win nhà ta bị chất vấn khá dữ dội, chả kém gì như trong kỳ họp Quốc Hội.
    Có mặt lúc này là những tên tuổi khác như: XO, Kienlion, TĐịnh? Trông mọi người tỉnh táo, sáng ngời và chói lóa như chưa từng thức một đêm trước. Không khí náo nhiệt xôn xao như thể giờ cao điểm chứ không phải sáng sớm.
    Ảnh quần hùng hôm 1-5 trước Nhà Thờ Lớn:
    [​IMG]
    Được một lúc thì bên ngoài có tiếng xôn xao. Hóa ra là 2 cái va ly quần áo + 1 túi rác đen to quần áo + 1 túi du lịch giày đang trôi vào. Quần hùng hốt hoảng không hiểu gì. Lại gần, mới thở phào. Đó là các sản phẩm hỳ hục làm ngày làm đêm của một trong những NTK lần này, kẻ đang luyện Độc khí Thần Công tại Đảo Rồng (thật ra là Vịnh Hạ Long, dưng mà phải 7 viên ngọc Rồng hóa nó đi cho nó đời thường )
    Sau một lúc, các hảo hán khác lục tục kéo đến: Hoangart, Oppsgul?NTK Lê Vân khệ nệ valy chứa bộ sưu tập sắp trình diễn của cô. Và kia rồi Tchyp gọn gàng trong bộ quần áo ?obình thường?. Hôm qua cô đã làm các anh em xuýt ngất khi chân thành tâm sự rằng, mai ý à, để cho thoải mái ý à, cô là cô nhất định mặc đồ ở nhà và đi dép lê. Độ này, chả hiểu Trời Phật phù hộ gì mà cô lên cân một cách đáng kể. Của đáng tội, cô được cái tính xuề xòa không quan tâm đến hình thức cho nên cô không dằn vặt đau khổ gì về điều đó mãi đến khi cô gặp lại cái bà Bờ nờ đáng giận, cứ nhè mặt cô mà chê bai không tiếc lời
    Đáng khen nhất là DJ Việt. Anh đến sớm và không quên kéo theo Tuấn Kruise. Nhìn hùng dung cò lả của anh, mọi người can ngăn anh thôi đừng ra gần hồ bơi mà chơi nhạc. Nhỡ đâu chuồn chuồn bay qua, cánh của nó tạo ra luồng gió thổi anh xuống hồ thì chít. Dưng mà anh vẫn rất kiên quyết. Anh phải đứng ở cái bục sát ven hồ, nơi đầu sóng ngọn gió để bóng anh còn lung linh, rung rinh lan tỏa vào bóng nước.
    DJ Tuấn Kruise chuẩn bị nhạc rất cẩn thận. Bài ?oWe Will Rock You? của Queen được anh chọn làm set mở màn. Tiếp đó, là một số bài tiết tấu rất dễ thương như: ?oPerhaps, Perhaps, Perhaps?. Tiếc là về sau anh bị mưa gió cản đường, không đến được với chương trình. Các khán giả lỡ mất cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt ?oơ hờ?, ?ođờ đẫn? nhưng rất đàn ông của anh. Phải nói thêm là anh nói chuyện rất buồn cười. Khi nào anh vui, anh kể chuyện bằng cái miệng rất xinh thỉnh thoảng há ra không vì lý do gì các cô gái chỉ có ngất đi vì cảm tình. Nói chung, toàn bộ dáng vẻ của anh, cứ gọi là tầm Tom Cruise
    Sôi nổi nhất là khi các cô gái chân dài xinh đẹp có mặt. Các cô tíu tít vừa nói vừa cười. Được một lúc thì Jeny Tú đến, lôi ba bốn cô đi vẽ mặt. Tương truyền, nội lực của Jeny Tú rất thâm hậu, chỉ niệm chú và xoay tay một cái là một cô gái đẹp như tiên giáng trần có thể hóa ong vò vẽ, hoặc là **** bay lên trời, hoặc là nhiều nhiều nữa?. Sau khi nhốn nháo buôn chuyện một lúc, 15 cô người mẫu Big HEART bắt đầu mặc thử quần áo. Bấy giờ, nhạc vang lên rộn rã, trời xanh soi đáy nước chan hòa, nhịp chân son bước trên sàn trắng lấp lánh, trông cứ như là cảnh chốn thiên thai.
    Jeny Tú. Ảnh do Jundat chụp:
    [​IMG]
    Cảnh trời trong, nước biếc, giai nhân tài tử dập dìu, áo quần đủ sắc màu phấp phới. Thật là không có gì diễn tả nổi. Thế nhưng, lòng người sao đấu lại với ý Trời. Nhìn là thế, nhưng sau những mây trắng bồng bềnh nhởn nhơ kia là gì thì chưa rõ.
    Hiền Kitty. Ảnh do Bác cả ở Photoworld chụp:
    [​IMG]
    Muốn biết Đại hội quần hùng đã được lái sang một viễn cảnh khác hẳn như thế nào. Xin xem hồi sau sẽ rõ.
  5. tchyp

    tchyp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    1.305
    Đã được thích:
    0
    Của đáng tội bác Bờ Nờ đáng ghét úi ...sau tối chủ nhật ...Giận mình thiếu xinh đẹp trước mấy em người mẫu trẻ trung duyên dáng ..nhưng kệ , nghĩ đi rồi nghĩ lại ...sau đúng 1.30 phút đi ra đi vào căn phòng 13 mét vuông và hành hạ cái gương ...em đây đã tìm ra chân lý ..ờ ..mình vẫn còn " quyến rũ " chán ..hị hị ..đang say sưa ngắm nhìn sự quyến rũ mới được " khai quật " thì chợt giật mình nhìn tấm lịch ..hị hị ...ngày 13 hoành tráng sắp tới rồi ...mấy ngày lao như điên vào học ..thức đêm triền miên ...mụn mọc choe choét trên mặt...sáng hôm nay vừa ló mặt ra hứng tí vai ta mìn D thì bác hàng xóm ngạc nhiên kêu lên "sao cháu phờ phạc thế " ..nhảy bụp lên cái cân ..hị hị ..mất đúng 2500 gram ...chỉ trong vòng có 5 ngày ...đấy ..bác cứ rủa xe em béo nữa đi ..giận bác quá ...ko phải là béo ..gọi là mũm mĩm đáng yêu ..không tin à ...hỏi anh Win xem ?
  6. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em là em hoàn toàn phản đối quả píc - tu- re chị Hoa up len nhá, đời thuở nhà ai, con gái nhà ng ta xinh xắn , dễ thương vậy, có bao nhiêu ảnh đẹp mà chị up cái ảnh chân tím thế kia...nhìn tội nghiệp em quá. Em mà bị ng yêu túm tai quẳng xuống hồ là em bắt đền chị đấy hehe
  7. jenny3004

    jenny3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0

    Jeny Tú. Ảnh do Jundat chụp:
    [​IMG]
    chi yeu oi,em ko ngo e lai xau nhu the?bao nhieu anh xinh co ma?huhu den e cung chang buon nhin anh cua em nua,huhu
  8. blackaCMa

    blackaCMa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Hì...chị H nhà minh rất có năng khiếu viết truyện dài tập, hôm nọ tuy cả nhà đều vất vả một tý nhưng thật vui và ý nghĩa. chậc..chậc... có jeny làm chứng... vui suốt từ hôm đó đến hôm nay mệt ghê cơ...mà chi H vi phạm luật bản quyền tác giả tác phẩm roài... post ảnh Jeny mà ko hỏi qua Jeny một câu..hehê... có anh vùa khen Jeny có kiểu răng hải ly dễ thương nè[​IMG]
  9. kitty_nhi

    kitty_nhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em Tu-ni-zén nhà mình được nhiều anh zai ngưỡng mộ quá nhá, má mì tính sao nè, định tranh khách của các em hủh haha...
    Bác An-đờ-zê thương em Jely quá, up ngay cái pic ngon lành dễ sợ hí hí ....
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Các cô này thật là hư đốn, ảnh đẹp mà cứ bảo là xấu. Mèo nheo gì nữa
    Tình hình là đang loay hoay với rất nhiều ảnh đẹp. Nhất là của Kitty có mấy cái mê ly rụng rốn. Để cho tên tuổi của Big HEART vào rồi hẵng post lên. Mấy cả để cô em khóc hết nước mắt đi đã nhờ. Cô thì làm gì có ai yêu. Cứ trả vờ
    Cả nhà ơi, cả nhà đi chơi hoặc đi làm giữ gìn sức khỏe nhé. Nhất là những ai đang chuẩn bị thi cao học hoặc gì gì học như Tchyp bi-eo
    Hôm nay BN bị ốm rồi. Ứ viết truyện được nữa, đi về đi ngủ đây

Chia sẻ trang này