1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Big HEART và CLB Tháng Năm --- Họp Chuẩn bị Triển Lãm Tranh: 7h tối thứ Tư 28-12

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi soul_of_stone, 15/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Có thể nói là một ngày đầy cảm xúc. Cảm ơn các bạn bè câu lạc bộ tháng Năm rất nhiều .Vì nhờ các cậu ,lần đầu tiên tớ đã được chứng kiến tận mắt và tiếp xúc những mảnh đời thiệt thòi mà trước đây tớ chỉ được xem qua trên TV
    Thật lòng phải nói là cảm phục , thật ra khi nhận lời với các cậu ý niệm chất độc màu da cam chưa rõ ràng cho đến khi được chocopie ngạc nhiên & cảnh báo thì tớ hết hồn thật sự.Mấy ngày zời không nghĩ đến thì thôi mà hễ nghĩ đến là lại sợ Gặp ai tớ cũng hỏi xem đã gặp nạn nhân chất độc màu da cam ở ngoài chưa ? trông thế nào? có sợ không? Mọi người dù gặp rồi hay fhay chưa thì kết thúc lại vẫn là ?otrông sợ lắm? ..Đêm trước ko ngủ đc, sáng hôm sau mặc dù là đứa kiêng ăn uống bỏ dở mà cố mãi ko hết nổi nửa bát phở. Đi đường 2 đứa vừa đi vừa tự trấn an nhau, chocopie bảo ?o xuống đấy bọn trẻ lâu ko có người đến chơi nó mừng nó nhảy bổ ra thì xong ?o tớ gat đi bảo các bạn tháng 5 vân xuống thường xuyên nên chắc ko thế đâu Đến nơi, gặp một đứa trẻ ngất ngưởng vất vơ gần ngoài cửa thì ý nghĩ dầu tiên là muốn quay ngay về . Đến lúc vào làng,y như lời chocopie bọn trẻ ở đâu ùa ra với những nụ cười đầy thân thiện nhưng ngây dại ,những bước chân chấp chới, những đôi tay gầy guộc khều khào quờ lên bá vai bá cổ Win.. lúc này muốn bỏ chạy thật sự . Lúc sau bình tĩnh lại thấy mọi người ai cũng cầm tay bọn trẻ hỏi han ân cần , thấy bọn trẻ vui sướng hớn hở ra mặt cũng cảm thấy đỡ hơn và thở phào nhẹ nhõm vì thực ra trong đầu mình đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với những gì khủng khiếp hơn như vậy .
    Không như những gì mình nghĩ, bọn trẻ rất ngoan, thích nói chuyện, vẽ tranh, tô màu .Thích đc khen và khích lệ.Có những đứa khiến mình ngạc nhiên sung sướng khi chỉ ít phút trước còn đần mặt ra không hiểu vẽ mây như thế nào, sau khi mình chỉ những đám mây ngoài cửa sổ thì lập tức nó vẽ ngay đc .Lúc đấy sao tớ thấy vui thế ko biết .Một chú nhóc kéo mình ra bắt vẽ cùng, 2 chị em đánh vật mãi cho ra được tác phẩm bé gái có 2 bím tóc trông như con thỏ ..Tớ dạy một nhóc vẽ đàn gà trong sân theo cách đơn giản nhất: một chữ o nhỏ làm đầu, o to làm thân thêm 2 chữ x làm chân,chấm cái mắt và mỏ ra con gà con, tớ vẽ mẫu cho nó 2 con..lúc sau quay ra đã thấy trong sân có 1 đàn gà còn 2 con gà con của mình đã lớn hết vì đc em tự sáng tạo thêm mấy đường cong làm đuôi và cái mào thật sự bất ngờ và vui sướng.Nổi trội hơn cả có bé gái tên Lành, nó vẽ lại con chó đốm trên bìa hộp màu rất mềm, rất giống.Con bé lúc nào cũng cười tươi, lúc về nó theo ra tận cổng,muốn hỏi tên 2 chị mà cũng ngượng fải nhờ a Win nói hộ.Một con bé chạy ra ôm chầm lấy mình như người quen "phỏng vấn" :chị tên gì? quê ở đâu? mới nhắng chứ Một chú nhóc đứng cười nhăn nhở cứ chị ơiiii!!! chị ơiiii .....khó khăn lặp đi lặp lại "chị nhớ nhớ!" Chị thì cứ gật đầu lia lịa chả hiểu em nó dặn phải nhớ gì nhưng chắc là chị sẽ nhớ cực kỳ ngày này. Một ngày đầy cảm xúc : lo lắng, sợ hãi , thương mến , ngạc nhiên ,vui sướng ..vừa gần vừa xa , vừa quen vừa lạ...Một lần nữa muốn nói lời cảm phục với các bạn bè tháng Năm vì tất cả những gì các bạn đã ,đang và sẽ làm cho bọn trẻ. Thực lòng mong muốn BH phát triển thật nhanh và mạnh để có thể giúp đỡ, hỗ trợ các bạn cũng như những người cần giúp đỡ khác
    to minhchaupp666: weo cằm Bạn chỉ cần để lại địa chỉ i meo .Bạn sẽ được "trưởng ban ôm hôn" BN của BH đón tiếp nồng hậu . Bạn chẳng cần biết vẽ vời hay đàn hát, chẳng cần phải thế lọ thế chai..Chỉ cần một tấm lòng ! Thế là đủ Xin hoan nghênh
  2. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    CÂU LẠC BỘ THÁNG NĂM
    ***
    Triển lãm tranh: Những sắc màu-Những ước mơ

    THƯ NGỎ
    Thưa quí vị,
    Chúng tôi, những người tình nguyện viên của Câu Lạc Bộ Tháng Năm xin gửi lời chúc sức khỏe tới quý vị.
    Trong khuôn khổ một trang giấy nhỏ này, muốn giới thiệu đến quý vị một hoạt động, mà chúng tôi cùng các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại làng Hữu Nghị Việt Nam đã cùng tiến hành để từ đó nhận được sự cảm thông chia sẻ giúp đỡ hữu ích .
    Từ lâu hội họa trở thành một phương tiện được con người sử dụng để truyền tải, tái hiện thế giới xung quanh. Nhờ nó những giá trị tinh thần được tạo dựng giúp cho con người cảm thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn. Trong nhiều năm hoạt động xã hội giúp đỡ các em nhỏ nhiễm chất độc da cam tại làng Hữu Nghị Việt Nam, chúng tôi nhận thấy hội họa thực sự hữu ích trong các công việc như tiếp xúc, tìm hiểu tâm lý, giáo dục tái hòa nhập cho trẻ. Tháng 6 năm 2005 với sáng kiến của Câu Lạc Bộ Tháng Năm cùng sự trợ giúp của các câu lạc bộ thanh niên khác như Tình Nguyện Trẻ, Big Heart, đã bắt đầu một hoạt động có ý nghĩa mang tên: ?oChương trình tạo sân chơi vẽ tranh cho trẻ em?o.
    Đều đặn vào các buổi sáng chủ nhật hàng tuần, trong 3 tháng liên tục, các tình nguyện viên xuống làng Hữu Nghị Việt Nam, cùng các em nhỏ đã hăng say tham gia vẽ tranh. Với giấy trắng, màu sáp, bút chì sức tưởng tượng của trẻ thơ đã được chắp cánh, những ngôi nhà, vườn hoa, cây cỏ, cánh chim, mặt trời đầy màu sắc hiện lên qua những bàn tay vụng về .
    Đến nay kết quả thu được của chương trình là hàng trăm bức tranh do chính tay của nhiều em nhỏ vẽ, chúng tôi mong muốn được giới thiệu chúng rộng rãi với cộng đồng, từ đó tạo cơ sở cho những ?oChương trình tạo sân chơi vẽ tranh cho trẻ em? tiếp tục được thực hiện trong nhiều năm tới. Và tất cả mọi người đã thống nhất tổ chức một buổi triển lãm mang tên ?Những sắc màu - những ước mơ?.
    Sắc màu ? Ấy chính cuộc sống với bao vật, bao cảnh lung linh đỏ, xanh, vàng, trắng?.Và trẻ đã thấy và tái hiện lại qua những bức tranh.
    Còn ?oƯớc mơ?? Trẻ em nhiễm chất độc da cam nói riêng và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nói chung luôn khao khát được yêu thương, được giao tiếp, hòa đồng với cuộc sống, với cộng đồng.
    Để sắc màu và ước mơ không xa rời nhau, chúng tôi luôn mong chờ sự chung tay của các quý anh chị, các cơ quan, tổ chức cùng quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần.
    Chia sẻ thông tin xin liên hệ với địa chỉ sau:
    Lê Hùng - phụ trách chương trình
    Điện thoại: 0912976642-0988908875
    Email: lehung1311@yahoo.com
  3. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2

    CÂU LẠC BỘ THÁNG NĂM
    ***
    Triển lãm tranh: Những sắc màu - Những ước mơ

    Khái quát kế hoạch triển lãm tranh
    ?oNhững sắc màu - những ước mơ?
    1. Mục đích
    § Giới thiệu các bức tranh do các em nhỏ nhiễm chất độc da cam sống tại Làng Hữu Nghị Việt Nam, các em nhỏ lang thang đưòng phố vẽ tới những đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    § Qua buổi triển lãm tạo dựng cơ sở về cả vật chất cũng như tinh thần cho chương trình ?oSân chơi vẽ tranh cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn? được tiếp tục tiến hành trong thời gian nhiều năm tới.
    2.Thành phần tham gia:
    § Chịu trách nhiệm tổ chức là Câu lạc bộ Tháng Năm.
    § Có sự trợ giúp về nhân lực, vật chất của các câu lạc bộ thanh niên khác như Tình nguyện trẻ, Big Heart.
    3. Dụ trù kinh phí:
    § Địa điểm:3.000.000 vnd
    § Khung tranh - vận chuyển tranh : 1.000.000 vnd
    § Phương tiện vật chất
    · Phông màn : 300.000 vnd
    · Màn chiếu, máy chiếu ảnh: 500.000 vnd
    · Micro, loa, ampli: 500.000 vnd
    Tổng số tiền: 5.300.000 vnd
    ( Năm triệu ba trăm nghìn đồng chẵn )
    4. Địa điểm và thời gian dự tính tổ chức triển lãm
    Chương trình được chuẩn bị trong tháng 8 và tổ chức vào đầu tháng 9 của năm 2005.
    § Với mong muốn có sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng , ban tổ chức chương trình hướng tới các đơn vị tổ chức xã hội , các doanh nghiệp, các diễn đàn điện tử, các câu lạc bộ thanh niên, các liên chi đoàn tại những trường đại học tại Hà Nội, cùng rất nhiều cá nhân khác có lòng hảo tâm. Tại đây tất cả sẽ gặp gỡ để thể hiện mối quan tâm tới vấn đề xã hội: giáo dục đặc biệt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
    § Với sự có mặt của các báo đài như Hà Nội Mới, Tiền Phong, Đài Tiếng Nói Việt Nam, Đài truyền hình Hà Nội.
    § Với sự tham gia của đông đảo các bạn thanh niên, sinh viên, các nhà hoạt động xã hội.
    Chúng tôi rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ của các bạn học sinh, sinh viên, của các tấm lòng hảo tâm, của những ai muốn làm một việc dù nhỏ giúp đỡ cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
    Xin chân thành cảm ơn!
    CÂU LẠC BỘ THÁNG NĂM
    Đại diện
    Lê Hùng
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Big HEART và CLB Tháng Năm --- Họp Chuẩn bị Triển Lãm Tranh: 7h tối thứ Tư 28-12

    Trong phương hướng hoạt động của Big HEART (BH) ngay từ ban đầu, đã định hướng là sẽ phải liên kết chặt chẽ với các tổ chức và nhóm hoạt động tình nguyện đã có sẵn ở Hà Nội. Và CLB tháng Năm là một trong những nhóm tình nguyện như vậy. Đây là một nhóm bạn trẻ vô cùng nhiệt tình, và hoạt động thực sự vì mục đích từ thiện. Đầu tiên là từ dự án dạy trẻ em khuyết tật vẽ tranh tại làng Hữu Nghị mà Big HEART biết tới và liên hệ:

    http://www.ttvnol.com/bigheart/489216/trang-8.ttvn

    Thực sự những gì mà hôm đầu tiên Win cùng SOS, Choc xuống làng trẻ em cùng các bạn mang lại rất cảm động. Và thực sự cảm phục những gì các bạn trẻ đã làm ở CLB Tháng Năm. Sau đó thì BH đã họp và thống nhất sẽ trích một phần trong số tiền thu được từ Project đầu tiên của BH: Mỹ phẩm, là 2,5 triệu để giúp đỡ và ủng hộ các bạn bên CLB tháng Năm về mặt kinh phí cho giai đoạn 1 của dự án dạy vẽ! Và bên cạnh đó BH cũng tham gia giúp đỡ CLB tháng Năm về mặt nhân sự và trong các cuộc họp đều có đại diện tham gia.

    Hiện giờ chương trình vẽ tranh giai đoạn 1 đã sắp kết thúc, và giai đoạn 2 sẽ là một triễn lãm tranh vẽ của chính các e nhỏ. BH vẫn đang cùng CLB tháng Năm triển khai các việc cho triễn lãm này.

    Hy vọng rằng trong tương lai tới, BH và CLB tháng Năm sẽ còn chung sức trong nhiều dự án từ thiện khác. Topic này sẽ update tình hình các thông tin mới nhất về những dự án mà BH tham gia cùng CLB tháng Năm, những đóng góp, thảo luận giữa các thành viên của hai tổ chức.

    Chúc mọi người vui vẻ.......
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Em đưa bài của bác Hùng vào đây nhé
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trích bài viết của ngu_ngu
  6. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà,
    Chiều chủ nhật ngày mai, 18 tháng 9, Vào lúc 2h45 chiều, Big HEART mình sẽ cùng với CLB Tháng 5 tập trung tại trước cửa Đền Voi Phục, Kim Mã -- đối diện toà nhà IAA và ngay gần cái quay quay hình tròn to tướng.
    Chúng ta sẽ cùng đến làng trẻ Hữu Nghị tổ chức đêm Trung Thu cho các em nhỏ ở đó.
    Tham gia tổ chức chương trình còn có 2 nhóm hoạt động tình nguyện khác là: nhóm sinh viên tình nguyện Học viện Quan hệ quốc tế nhóm Niềm tin!
    Chương trình dự kiến dành 3 tiếng cho chuẩn bị. Đến 6h.30
    sẽ bắt đầu. Kết thúc vào lúc 9h tối.
    Mọi người ai đi được thông báo tại đây nhé. Hiện giờ danh sách là:
    1. BN
    2.. Nam và bạn
    3. Lanicy và bạn
    4. Hanoijazz và bạn.
    ...............
    Được win_arc sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 17/09/2005
  7. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0

    Chương trình dự kiến dành 3 tiếng cho chuẩn bị. Đến 6h.30
    sẽ bắt đầu. Kết thúc vào lúc 9h tối.
    Mọi người ai đi được thông báo tại đây nhé. Hiện giờ danh sách là:
    1. BN
    2.. Nam và bạn
    3. Lanicy và bạn
    4. Hanoijazz và bạn.
    5. Win


    ...........
  8. Ngu_ngu_81

    Ngu_ngu_81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    3.800
    Đã được thích:
    2
    Thông báo !!!
    Chương trình tổ chức triển lãm tranh của các em nhỏ tại làng Hữu Nghị sẽ được thực hiện bởi CLB Tháng Năm và nhóm Big Heart.
    Thời gian dự kiến: 6-10-2005 đến 16-10-2005.
    Địa điểm dự kiến: phòng tranh 47 Tràng Tiền.
    Mọi người theo dõi thông tin cập nhật để nhận được phần việc nào thì nhận nhé.
  9. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    à .6.30 mới bắt đầu .Tưởng từ 3h thì iem chịu .Nếu còn nhớ đường thì tầm 7h iem mới đi đc . Mà có bác nào đi tối ko thì hẹn nhau luôn fát cho đông đỡ sợ ma khi qua cánh đồng
  10. nguyenphuong5

    nguyenphuong5 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    NP chưa chắc chắn nhưng có thể sẽ đi

Chia sẻ trang này