1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bikers, bạn nghe nhạc gì, xem phim gì và nghe như thế nào?

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi indiadivx, 10/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Bikers, bạn nghe nhạc gì, xem phim gì và nghe như thế nào?

    Chào cả nhà.

    Em bắt đầu topic này để mọi người thảo luận về một phần rất quan trọng của cuộc sống, đó là âm nhạc. Cả nhà hãy cho mọi người biết mình nghe nhạc gì hàng ngày, và khi đi xa thì thường nghe thể loại nào. Âm nhạc đã giúp ích như thế nào về "bikethology" của các bác.

    Em nghe Trance và Rave khi chạy xe, khi nào điên tiết ai thì nghe Electro Rock như Rammstein và mí bài trong WWE. Khi thư giãn thì nghe nhạc instrumental như của Yanni, Kitaro và Richard Clayderman.

    Nhạc Việt thì chỉ nghe mỗi The Walls (Bức Tường) thôi, còn đâu toàn bị dị ứng với mí bài tỉ tê tình yêu.

    Các bác nhào zô nàoooooooooooo

    Cheers
  2. betraingaytho

    betraingaytho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    tớ nghe nhạc sến,
    rap nữa
    nhưng đi xe thì chẳng bao giờ nghe nhạc, fải tập trung lái xe chứ
  3. sivextien

    sivextien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    1
    hehehe...nói chung âm nhạc chỉ là 1 phần trong vô số những sở thích của mỗi người, và xe cộ cũng vậy,. Chẵng thể nói là nghe thể loại nào thì giúp ích cho "bikethology" cả.
    Chỉ có 1 fần đúng ( kg hoàn toàn ) là dân biker thì CÓ THỂ thích Rock / Rock n Rolls / Heavy Metal và các thể loại tương tự ( heheh nhìn SGCD khắc bít )
    Riêng Sivextien thì thể loại ưa thích luôn là Jazz Ballad / Blues
    lâu lâu cũng nghe Classical.
    Được sivextien sửa chữa / chuyển vào 15:32 ngày 10/01/2006
  4. khome

    khome Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    4
    Thấy bác CB1 chạy xe toàn nhét Ipod vào tai, k0 hiểu bác ấy nghe gì nhỉ
    Mình cũng giống Sivextien, vẫn chủ yếu nghe Jazz Ballad và Blues.
    Classical Jazz thì Luis Amstrong, Natking Cole, Duke Ellington, Sarah Vough...
    Jazz đương đại thì Diana Krall , Norah Jones.
    Blues thì nghe BB King, EricClapton... dòng Chicago Blues
    VN thì ngoài chị Tuyết Loan thì mới chỉ có Mỹ Linh và Tùng Dương tập tọe hát Jazz, nhưng còn hơi non
    Thỉnh thoảng máu lên tớ cũng nghe Rock, nhưng chỉ nghe Alternative thôi, Metal chịu k0 nổi, he he.
  5. CB1

    CB1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em nghe mấy CD của Bé Xuân Mai ạ.
    Đi xe em thường nhét tai nghe vô tai cho bớt ồn í mà.
    Em đôi khi nghe Dance, Slow rock, flamenco... nhạc của CHẾ LINH nữa.
  6. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, FX 125
    Manowar, Iron Maiden, Savatage, Ozzy, Black Sabbath, Nirvana, skid row, Pink Floyd ....
    các band heavy metal & hard rock, không khoái death metal lắm trừ những band chơi có giai điệu rõ rệt
  7. phambienngoc

    phambienngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    2
    em thì nhạc tiền chiến, dân ca, thỉnh thoảng hứng lên cũng thích vài điệu cải lương(nhưng ghét cải lương than vãn, âu sầu lắm).
    Mua cái MP3 để vừa lái xe vừa nghe nhạc nhưng rồi mới thấy tập trung lái xe khoái hơn.
  8. indiadivx

    indiadivx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2005
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Hì hì *******c nghe cải lương mà chạy xe được thì quả phục tài
    Bác thích hát bội và quan họ Bắc Ninh hôn ?

  9. convitcon121

    convitcon121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    1.331
    Đã được thích:
    0
    nhớ ngày xưa đi cái dream tàu.. được học sinh khá mẹ cho mua cái walkman làm cái băng cát xét thu mấy bài metalic....vừa đi vừa nghe.. tự dưng có thằng nó tạt đầu.. phanh 1 phát thấy xe bay người bay và nhạc ko kêu nữa.... lúc đó mới biết nghe nhạc bốc quá. vít ga theo nhạc.. không biết mình đang ở vận tốc bao nhiêu nữa...híc..
    sau này đi sport vẫn nhét cái MP3 trong túi.. lúc nào buồn ngủ lôi ra nghe . làm 2 folder 1 cái cho rock .. 1 cái cho nhạc thính phòng.. hoặc ko lời.. lúc đi xe thì xài rock lúc nghỉ ngơi làm thính phòng rao hưởng nghe cho nhẹ đầu dễ ngủ và bớt mệt...
  10. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Việt Nam tớ chỉ thích mỗi bài Tiến Quân ca của bác Văn Cao ... nhất là trước mỗi trận đá bóng ... mà thôi nhắc lại nhớ thằng ku Quyến, chán !!!

Chia sẻ trang này