1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bingo English club every Saturday

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi stormoffire, 16/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    whoa, hôm nay mới để ý, vụ Đồng Mô còn nhận thêm người ko nhỉ :D
  2. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    this week, on the occasion of " giỗ tổ Hùng Vương", Bingo will have no meeting but a picnic day at Dong Mo, Son Tay. So, hope to see you next week, Bingoers!! Come to us, Bingo family:)
  3. everlasting_happiness2012

    everlasting_happiness2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm danh nào 1...
    thanks Bingoers [r2)]
  4. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Two here :D
    today was so great!!!
  5. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    3 đây
    :)). h vẫn còn thấy cuồng chân :))
  6. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    muốn đi chơi nữa chị Mai nhỉ :D
  7. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US ZH-CN X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Report for Bingo hang-out 31-3-2012 (xin phép cả nhà viết bằng tiếng Việt cho chân thực:))
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Cuối cùng hôm nay cũng đến. Với rất nhiều công sức chuẩn bị của tập thể những con người tích cực của bingo, buổi đi chơi hôm nay hứa hẹn sẽ là 1 ngày tràn ngập những điều thú vị, và thật sự, hôm nay chính là 1 ngày như thế :)[/FONT]
    [FONT=&quot]6h10, mình có mặt ở địa điểm tập kết: cổng trường ĐH Bách Khoa với 1 túi đồ đạc to đùng (nhờ có A.Cường ở gần nhà đã chịu khó đến thồ mình và đống đồ này đi :)). Từ xa xa đã thấy bóng áo cam chói lóa của C.Thục Anh (lúc đầu hơi shock vì tưởng áo A.Tuấn Minh :P). Đúng là những con người gương mẫu. Tiếp đó, mọi người “lũ lượt” kéo đến dù có đôi chút rắc rối về điểm hẹn và gửi xe, và tất nhiên, người đến muộn ko ai khác ngoài Mr.Kiên “delay” [-(. 15 gương mặt ngày hôm nay: double Hồng Anh, 2 a Minh, C. Thục Anh, A.Thanh, A.Kiên, Châu và Đăng (“bạn” của Châu:D), C.Mai, C.Nhung, C.Hằng, A.Cường, A.Hiếu và…em-Trang( suýt quên ko tính :))), tất cả đều đã sẵn sàng…bước vào cuộc chơi!!![/FONT]
    [FONT=&quot]Chỉ sau khoảng 1h ngồi chém gió tưng bừng trên xe, cộng thêm 1 chút thời gian “lầm đường lạc lối”, chúng ta đã đến được điểm tập kết: sơn tinh camp. Thật tiếc, trời ko chiều lòng người, hôm nay gió lạnh hun hút, mưa lất phất, thời tiết này thì làm được gì?? Nói vậy thôi, chứ ae Bingo nhà mình thì “dân chơi đâu sợ mưa rơi”, bất chấp mọi người đều đang đứng co ro vì lạnh, ae chúng ta thì vẫn ngồi giữa trời và ăn sáng:D. Bữa sáng thật vui (buồn cười nhất đoạn H.a chôm chỉa ko thành thịt hộp của perfect couple đang “đánh lẻ” ;))), và nhất là ko thể ko kể đến món kimbab tuyệt cú mèo của Châu, so yummy :). Sau khi đã nạp năng lượng, sức lực tràn trề, anh em bingo bất chấp thời tiết mà nhanh chóng bắt đầu buổi vui chơi. [/FONT]
    [FONT=&quot]Đầu tiên phải kể đến là những tarzan của Bingo. Với chuỗi trò chơi liên hoàn, bingo đã phát hiện ra 1 loạt các “nữ lưu hào kiệt”: khả năng leo trèo đến cùng với đôi dép cao ngất ngưởng của c.Nhung, khả năng đá… thùng phuy của bạn “Châu phi”:), cú ngã khá “ngoạn mục” của H.a, đến những con người có vẻ hiền lành như c.Hằng xem chừng cũng ko chịu thua kém :D, các anh giai bingo lại càng có dịp thể hiện khi đứng dưới và… hộ vệ cho chị em ;)). Tất nhiên, đó mới chỉ là “nghịch ngợm” chút thôi, giờ mới chính xác là tiết mục warm up nè. Trò chơi “chạy vòng quanh” (xin phép ko tả lại luật nữa:D), thật sự đã khiến mọi người phải nóng bừng bừng với những lần “giằng xé co kéo” để chạy, và cuối cùng, chúng ta đã có được 2 người “chiến thắng” do làm đứt vòng: A.Cường và C.Hằng, với phần thưởng vô cùng “ vĩ đại”: đứng lên thùng phuy và biểu diễn nhảy =)). Ngoại trừ mọi người hôm nay được chứng kiến tiết mục này, thật sự rất khó để miêu tả khiến mọi người hình dung hết được độ “tuyệt vời” của nó, vì vậy xin phép ko bình luận thêm, mọi người hay hỏi another h.a, xem lại clip và tận hưởng :)). [/FONT]
    [FONT=&quot]Tiếp theo là 1 game cũng thú vị ko kém: từng đôi một sẽ bị buộc 1 chân vào nhau, chân còn lại sẽ có 1 quả bóng bay, và nhiệm vụ của các đôi sẽ là dẫm nổ bóng ở chân đối thủ và giữ gìn quả bóng của mình. Nhóm đầu tiên: A.Cường - C.Hằng (ơ cái đôi này có duyên nhỉ, 2 lần chơi đều cặp với nhau ;))) đấu với H.a - a.Kiên. Dù a.Kiên đã cố ăn gian bằng việc dùng 1 quả bóng ko-thể-nhỏ-hơn, với tinh thần chiến đấu mãnh liệt của đối thủ, đội a.Kiên đã phải chấp nhận thua cuộc:). Tiếp đến là a.Thanh – c.Mai và H.a another (cái tội ko bon chen nên bị lẻ người:D), nhóm này chơi chiến thuật hòa bình và đứng gầm ghè nhau suốt buổi, rồi nhân lúc đối phương sơ hở, a.Thanh đã nhanh chóng tấn công và dành chiến thắng, bravo :)). Tiếp đến là em-Trang và A.Hiếu đấu với cặp đôi Châu – Đăng. Đây quả là 1 cặp đôi ăn ý và nguy hiểm nên dù được lợi thế “chân dài”, em Trang và a.Hiếu cuối cùng vẫn phải chịu thất bại. Trận đấu sau cùng của vòng loại giữa song Minh: A.Nhật Minh – C.Nhung và perfect couple A.Tuấn Minh – C.Thục Anh. Kết quả chung cuộc của nhóm này là hòa vì sau 1 hồi giằng co, 1 đội bóng nổ còn 1 đội bị bay mất=)). Final match, trận chung kết “nảy lửa” giữa a.Thanh - c.Mai và Châu – Đăng. Với thời gian ko hạn định, 2 đội đã chiến đấu vô cùng gay cấn và ấn tượng, dùng đủ thể loại chiến thuật thậm chí cả kung-fu của a.Thanh :)). Cuối cùng, xin mọi người nhiệt liệt chúc mừng cho chiến thắng của cặp đôi Thanh Mai, dù rằng lúc đó mọi người đang bận cười nên chưa biết trao giải gì cho đội này mới phải, thôi để hôm sau sẽ tặng thưởng bù. Còn bây giờ, tiết mục đặc sắc hơn cả, bữa buffet đồ nướng của chúng ta chuẩn bị bắt đầu thôi nào <:-P[/FONT]
    [FONT=&quot](to be continued)[/FONT]
  8. everlasting_happiness2012

    everlasting_happiness2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2012
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Rì pọt tờ của Bingo trong bữa buffet chắc vì quá tập trung vào chuyên môn nên cần thêm t để "to be continued..". Mọi người chịu khó đợi bánh mì out hết đã nhá ;))
    @ Trang: vụ a lơ ngơ đập lon ko tính nhá :P
  9. hatuanminh

    hatuanminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Unforgetable trip ^^ đi chơi tiếp đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeê
  10. lethutrang92

    lethutrang92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2011
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    cám ơn a.Minh đã nhắc, e sẽ ko quên chi tiết thú vị đó của a đâu >:)
    Ps. để to be continued cho hấp dẫn a ah, viết 1 bài dài quá mọi người lại ko thèm đọc :P
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    like like like!!!! where do u want to go :-bd

Chia sẻ trang này