1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình bầu tác giả

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi AugustaLeo, 17/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AugustaLeo

    AugustaLeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bình bầu tác giả

    1. Kim Dung
    đặc biệt xuất sắc, truyện kiếm hiệp KD vượt xa tính chất giải trí, mà nhiều truyện có tính văn học cao. Đọc KD nhiều khi thu được khối kiến thức hay. Một trong những đặc điểm mà tôi thích nhất ở Kim Dung là tính "chính tà bất phân" - các nhân vật của KD rất thật (so với các nhân vật của các truyện KH khác). Đọc KD dễ thấy đúng-sai chẳng qua là do góc nhìn-trên góc độ này thì là đúng, mà trên góc độ khác thì là sai, :-) rất biện chứng.
    Tuy nhiên không phải truyện nào cũng hấp dẫn. Tôi đặc biệt thích Vi Tiểu Bảo, Võ Lâm ngũ bá. Không thích Cô gái đồ Long lắm - tôi thấy truyện đó, dường như Kim Dung cố gắng muốn thoát ra khỏi tính chất chuyện chưởng để đi vào thể loại truyện lịch sử, thành thử có cảm giác không được thoải mái lắm.
    2. Nhất Giang
    Truyện NG không đặc biệt xuất sắc, nhưng viết khá đều tay và có phong cách. Không lên gân lên cốt, tương đối có nội dung, các nhân vật tương đối có tính cách.
    3. Trần Thanh Vân
    Thỉnh thoảng có một vài bộ hay, như Xuân Thu Bút, Hắc Nho. Nhưng viết không được đều tay như NG - những bộ chán thì đọc rất nhàm
    4. Cổ Mộ Hoa (nếu tôi nhớ không nhầm tên - nhưng chắc là tôi nhầm đấy)
    Bộ tôi thích nhất của tác giả này là Âu Dương Chính Lan. Nhưng hình như được mỗi bộ đó, các bộ về sau thì chỉ cần xem 10 trang đầu của quyển 1 và 10 trang cuối của quyển cuối - phần nội dung thì: xin xem lại Âu Dương chính Lan (the same)
    5....

    các tác giả còn lại tôi thấy same same cả, không có gì ấn tượng.
    Nếu có, thì chỉ có Ngoạ Long Tiên sinh: ấn tượng rất xấu. Một thể loại truyện câu tiền, thô thiển, nhàm chán.



    quo vadis...

Chia sẻ trang này